Ký ức một thời tình nguyện
TT - Ngày 24-9, Thành đoàn, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và báo Tuổi Trẻ đã tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc hè tình nguyện” và cuộc thi viết “Ký ức một thời tình nguyện”.

TTO - Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc hè tình nguyện" và thi viết "Ký ức một thời tình nguyện" kết thúc cách đây ít phút tại báo Tuổi Trẻ (TP.HCM). 11 giải thưởng được trao ở nội dung ảnh và 10 giải thưởng ở nội dung viết.

TT - Chiếc ghe máy tròng trành xé toạc mặt nước, đều đặn vẽ những lằn vân hai bên mạn. Tôi đang ngồi trên ghe, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên mà thấp thỏm. Không phải lần đầu tiên tôi đến đảo, vậy mà cảm giác vẫn nôn nao. Tôi ngỡ mình như đang sống lại từng giây phút của mùa tình nguyện...

TT - Ra trường, không được đi Mùa hè xanh nữa. Vẫn chưa quen với cảm giác này, chưa quen với cảm giác mùa hè không được lên rừng lên núi, chưa quen với cảm giác mà cha tôi thường nói “đến tháng bảy là thằng Út nó đi”, giờ không còn nữa.

TT - Nó ao ước được về nhà nhưng màu áo xanh tình nguyện đã thôi thúc nó gác lại niềm vui sum họp. Nó quyết định khoác áo xanh, vác balô đến một vùng quê đầy xa lạ. Đó cũng là mùa hè đầu tiên nó đi xa nhà đến thế.

TT - Vì muốn thay đổi cuộc sống quá bình lặng nên mùa hè thứ hai đời sinh viên, tôi quyết định tham gia chiến dịch Mùa hè xanh.

TT - Nó đang ôn thi ráo riết trên thư viện. Kế bên nó, hai đứa đàn em đang bàn nhau đi Mùa hè xanh. Ngồi thừ ra, nó nhớ lại những ngày tươi đẹp tại Thổ Sơn, nơi lần đầu tiên nó được khoác chiếc áo xanh.

TT - Từ khi báo Tuổi Trẻ phát động cuộc thi viết Mùa hè xanh - nhân kỷ niệm 20 năm Chiến dịch tình nguyện hè năm 1994, con gái tôi 11 tuổi sáng nào cũng tìm đọc về Mùa hè xanh. Và con gái hỏi: “Bố ơi, sao bố không viết bài, bố mẹ cũng là chiến sĩ Mùa hè xanh cơ mà?”.

TT - 5g chiều 17-7-2010, trong buổi chiều xuống nhanh ở Sài Gòn, đoàn xe đưa 100 chiến sĩ Mùa hè xanh 2010 Trường đại học Kiến trúc TP.HCM lên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chúng tôi bắt đầu chiến dịch!

TT - Đắk Nông đón nó bằng cơn mưa dầm dề, những đợt gió lạnh đến thấu xương khiến nó run lên cầm cập, quên mất rồi cái nắng nóng ở Sài Gòn quen thuộc.

TT - Sài Gòn đổ mưa. Tôi đang loay hoay tìm chỗ trú thì bắt gặp màu áo xanh của các em sinh viên “Tiếp sức mùa thi” đang cười nói rôm rả dưới tán một cây dù.
