01/09/2019 11:07 GMT+7

'Kỳ tình' giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG
ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG

TTO - Kỷ niệm 99 năm ngày sinh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, phòng tranh Thái - Việt (Thái Lan) và nhà đấu giá Chọn (Hà Nội) phối hợp tổ chức triển lãm 60 bức tranh chân dung Nguyễn Bá Đạm do họa sĩ Bùi

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 1.

Một bức tranh chân dung ông Nguyễn Bá Đạm của họa sĩ Bùi Xuân Phái

Tinh thần của Phái sâu kín nhưng vô cùng đằm thắm và hóm hỉnh, ẩn chứa bên trong vẻ giản dị của một con người với vóc dáng gầy gầy cao cao ấy là một mãnh lực sáng tạo ghê gớm, nó mạnh mẽ đến độ đã biến cả hình ảnh những bức tường rêu phong thành châu báu!

Nhà sưu tầm Nguyễn Bá Đạm

Ông Nguyễn Bá Đạm là bạn thân họa sĩ Bùi Xuân Phái. Sinh thời, họa sĩ đã vẽ 242 bức ký họa và tranh chân dung ông Đạm. Chúng tản mát khắp nơi và đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập được hệ thống và trưng bày, nhất là có sự tham dự của nhân vật nay đã 97 tuổi.

97 tuổi, ông Nguyễn Bá Đạm vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông có thể ngồi nói chuyện hàng giờ về thú sưu tầm tranh, sưu tầm tiền cổ, về văn hóa, lịch sử của Hà Nội...

Ông kể: "Tôi với ông Phái rất gần gũi nhau, một tuần tôi thường đến nhà ông ấy bốn, năm lần. Khi tôi đến chơi, trong lúc vui câu chuyện hay nhấm nháp với nhau chén rượu, tiện tay thì ông ấy vẽ, vẽ xong rồi thì cũng chẳng đưa cho ai. Thỉnh thoảng thấy bức nào hay hay là tôi xin ông ấy luôn. Tính ra tôi được ông Phái vẽ chân dung nhiều nhất, có khoảng 242 bức...

Với ông Phái thì có đôi khi những vỏ bao thuốc lá, vỏ bánh mứt kẹo cũng thành tranh chứ không cần phải nói đến vỏ bao diêm. Ngày xưa giấy cũng hiếm, có khi còn vẽ cả trên giấy nhật trình.

Chân dung tôi trên vỏ bao diêm có khoảng chục bức (12 bức - NV), có thể coi là bộ tranh chân dung nhỏ nhất Việt Nam. Cách đây mấy năm, những chân dung của tôi còn sót lại cũng có giá ít nhất là 20 triệu đồng".

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 3.

Họa sĩ Bùi Xuân Phái (trái) và ông Nguyễn Bá Đạm - Ảnh: NVCC

Họa sĩ Bùi Thanh Phương - con trai họa sĩ Bùi Xuân Phái - cho rằng cụ giáo Đạm là người gần gũi và hiểu rõ cái tài, cái tình của ông Phái. Cụ giáo Đạm nói ít nhưng hay cười, hiền lành, cá tính cũng điềm đạm như chính cái tên của cụ vậy.

Ông Phương nhớ lại một kỷ niệm: "Có lần vào năm 1964, mẹ tôi nói cha tôi cố gắng gặp bạn bè xem khả dĩ có thể vay một số tiền để làm cái gác xép cho ông có thêm diện tích làm xưởng vẽ. Sau khi một người bạn lắc đầu, cha tôi tìm đến cụ giáo Đạm, vợ chồng cụ giáo vui vẻ giúp cho mượn ngay, lại còn cho người đưa ông về tận nhà".

Với số tiền vay được, gia đình đã làm được cho họa sĩ Bùi Xuân Phái căn gác xép, từ đó ông mới có xưởng vẽ riêng, cho dù rất thiếu ánh sáng và chật, chỉ với diện tích 8m2. Nhà thơ Vũ Đình Liên cũng có làm bài thơ mô tả về căn gác này, trong đó có hai câu hào sảng: "Gác treo tám thước nhà anh Phái/ Một tiếng thơ ngâm sóng gió đầy...".

Cũng theo ông Phương, khi đã trả được món nợ cho cụ giáo Đạm, nhiều chục năm sau Bùi Xuân Phái vẫn còn đem câu chuyện đó ra kể lại và coi như một nợ nần về tình nghĩa phải trả. Có lẽ vì thế mà ông đã có nguyên do để vẽ cụ giáo Đạm nhiều đến thế!

Bộ sưu tập ký họa chân dung cụ giáo Đạm được trưng bày lần này do ông Tira Vanichtheeranont, nhà sưu tầm nghệ thuật người Thái Lan, mua được từ bộ sưu tập của ông Petro Paris.

Một số hình ảnh ông giáo Đạm và những hiện vật trưng bày về Bùi Xuân Phái:

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 4.

Cụ giáo Đạm thẩm định và chứng nhận bộ sưu tập tranh chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ thuộc bộ sưu tập của ông Tira Vanichtheeranont trưng bày lần này.

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 5.

Cụ giáo Đạm thẩm định và chứng nhận bộ sưu tập tranh chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ thuộc bộ sưu tập của ông Tira Vanichtheeranont trưng bày lần này.

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 6.

Cụ Nguyễn Bá Đạm ghi cảm xúc về bộ sưu tập tranh chân dung do họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ.

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 7.

Một số bức tranh chân dung ông Nguyễn Bá Đạm của họa sĩ Bùi Xuân Phái

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 8.

Cụ giáo Đạm thẩm định và chứng nhận bộ sưu tập tranh chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ thuộc bộ sưu tập của ông Tira Vanichtheeranont trưng bày lần này.

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 9.

Cụ giáo Đạm thẩm định và chứng nhận bộ sưu tập tranh chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ thuộc bộ sưu tập của ông Tira Vanichtheeranont trưng bày lần này.

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 10.

Đằng sau một bức ký họa có thủ bút của ông Nguyễn Bá Đạm ghi thời gian Bùi Xuân Phái vẽ: tối 25/1/71

Kỳ tình giữa họa sĩ Bùi Xuân Phái và ông giáo Đạm - Ảnh 11.

Một số bức tranh chân dung ông Nguyễn Bá Đạm của họa sĩ Bùi Xuân Phái

Danh họa Bùi Xuân Phái được Google vinh danh nhân sinh nhật lần thứ 99 của ông

TTO - Đúng 0h sáng 1-9, trang chủ của công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới Google đã vinh danh cố hoạ sĩ Bùi Xuân Phái nhân kỷ niệm 99 năm ngày sinh của ông (1-9-1920 - 1-9-2019) bằng biểu tượng Google Doodles.

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar