23/08/2016 11:40 GMT+7

Kim Xuân - Kỳ 3: “Bà má” nhiều con nhất giới nghệ sĩ

TRÀ MY - MAI NGUYỄN - Ảnh: NVCC
TRÀ MY - MAI NGUYỄN - Ảnh: NVCC

TTO - Có duyên với vai mẹ trên sân khấu, phim truyền hình, phim điện ảnh, Kim Xuân có lẽ là “bà má” nhiều con nhất trong giới nghệ sĩ.

NSƯT Kim Xuân và nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín

Thời diễn ở sân khấu Idecaf, Kim Xuân kịp ghi dấu ấn của mình trong nhiều vở diễn như: Cơn mê cuối cùng, Mối tình trong trắng, Người mua hạnh phúc, bộ ba tác phẩm Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cảm ơn mình đã yêu em…

Điều đặt biệt là Kim Xuân có duyên với nhiều vai mẹ trên sân khấu, phim truyền hình, phim điện ảnh. Qua các vai diễn của mình, Kim Xuân có lẽ là “bà má” nhiều con nhất trong giới nghệ sĩ.

Với riêng mình, Kim Xuân nói "cảm ơn những vai diễn này" bởi đó là những cuộc đời, những số phận mà nếu không làm nghệ thuật, chắc hẳn chị không thể trải qua trong đời.

“Trải qua để thấy xung quanh mình còn biết bao nhiêu mảnh đời phức tạp, đầy trăn trở. Vậy nên dẫu cuộc sống của riêng mình có sóng gió thì cũng có là gì so với cuộc đời rộng lớn này đâu”, Kim Xuân nhẹ nhàng tâm sự.

NSƯT Kim Xuân và NSƯT Hữu Châu

Nói về vai người mẹ, một trong những dấu ấn sâu đậm nhất của Kim Xuân là vở Mênh mông tình mẹ - vai diễn mang về cho chị giải Mai Vàng năm 1997.

Trong Mênh mông tình mẹ, Kim Xuân vào vai một bà mẹ sáng nào cũng lủi thủi đến nghĩa trang Tân Biên chăm sóc mộ cho con. Tay cầm túi nhang và vài món quà quê, miệng luyên thuyên kể cho con nghe những câu chuyện lặt vặt ngày thường.

Rồi cùng lúc ấy, có một bà mẹ từ Bắc vào. Người ta nói rằng ngôi mộ mà bà đang chăm sóc thực chất là con của người mẹ kia…

Kim Xuân nhớ về vai diễn không quên ấy như sau:

"Tôi quay hình ở một nghĩa trang với hơn 10.000 ngôi mộ, trong đó có rất nhiều ngôi mộ gió. Năm sinh của những người đã khuất cũng gần gần như tôi nhưng họ đã hi sinh từ những năm 1978-1979, thời điểm tôi bắt đầu diễn vở Tình ca ở đoàn Cửu Long Giang.

Tôi nhớ giai đoạn đó, khi Lực lượng Thanh niên xung phong mới thành lập và chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc khi chiến tranh biên giới đang hồi ác liệt, tôi có hai đêm diễn cho các bạn thanh niên xung phong xem.

NSƯT Kim Xuân và đạo diễn Lê Cung Bắc

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn xuống thấy hội trường chỉ một màu xanh. Tôi biết các bạn lúc này thưởng ngoạn văn nghệ ở đây, nhưng ngày mai khi các bạn ra đi, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi diễn với những cảm xúc rất khó tả trong lòng.

Rồi khi ngồi trong nghĩa trang, tôi chợt nghĩ, có thể có những bạn vừa xem mình diễn đây, ngày hôm sau ra chiến trường và vài tháng sau thì hy sinh. Lúc đó, có lẽ các bạn cũng chỉ vừa qua tuổi 20 một chút, các bạn hy sinh khi còn rất trẻ.

Tôi ngồi trong nghĩa trang và cứ nhìn mộ của các bạn.

Bây giờ khi đã bước qua tuổi trung niên, tôi càng nghĩ nhiều về những việc này. Vì một tiếng Tổ quốc, người ta sẵn sàng hi sinh tất cả. Trong lòng chỉ một ngọn lửa sục sôi, làm sao giữ yên bờ cõi, nào có ai nghĩ tư lợi cho mình ngày sau…".

NSƯT Kim Xuân và nghệ sĩ Minh Nhí

Nhiều người hết phim vẫn gọi tôi là má

"Trong bộ phim dài 200 tập Dù gió có thổi, tôi vào vai bà mẹ của bốn đứa con. Phim kết thúc lâu rồi nhưng "các con" gặp lại vẫn gọi tôi là má như trên phim. 

Trong quá trình quay, nhiều người quen của tôi ở nước ngoài cứ nói sao Quý Bình (vai Hoài Biệt) giống con ruột của tôi quá.

Tôi còn nhớ kỉ niệm khi tham gia giải Mai Vàng, Bình Minh (vai Hoài Tậu) đang cầm micro đứng trên sân khấu, vừa thấy tôi từ xa là Minh la lên thiệt to: “Má ơi, má!”. 

Tôi mới bảo: “Con ơi con kêu má gì mà lên cả sóng truyền hình luôn kìa con”.

Những tình cảm đó thật sự là một ân tình đối với tôi. 

Tôi không nhận con nuôi, nhưng mà các cháu có ngỏ ý chân thành, trong đó có Hùng Thanh và Trọng Khoa. 

Đây là hai người con tôi rất thương mến. Ngày má tôi mất, chính Trọng Khoa cũng là người đại diện gia đình thông báo tang gia.

Lúc đó, câu chuyện con nuôi đang tràn lan trong giới giải trí, tôi cũng sợ, nhưng trong thâm tâm tôi rất yêu quý những bạn này".

TRÀ MY - MAI NGUYỄN - Ảnh: NVCC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Triển lãm ‘Rạng rỡ tên Người’ tại báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đang giới thiệu tới người xem những bức ảnh cảm động về Bác Hồ và cả những bài báo Bác viết canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt’.

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

Diễn viên Cường Phạm mất ngày 15-5, hưởng dương 31 tuổi, sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Cường Phạm là một nghệ sĩ lô tô được nhiều người yêu mến.

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Thông cáo của World Press Photo cho biết tổ chức này quyết định tạm ngưng xác nhận tác giả ảnh Em bé napalm vì không có bằng chứng khẳng định ông Nick Út là người chụp bức ảnh này.

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Tháng tư âm lịch, mùa Phật đản, nhóm nghệ sĩ Hoa Lan Trắng miệt mài đi diễn ở các chùa. Đó là nhóm hát nối dài tâm nguyện của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Dalat and Beyond 2025 là chuỗi sự kiện hồi sinh ký ức Hà Nội trong không gian nghệ thuật Đà Lạt.

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar