19/03/2020 18:09 GMT+7
Trở lại chủ đề

'Khu cách ly vui vẻ': 'Trời ơi, tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn châu Âu'

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Chuyến du lịch Việt Nam bị đảo lộn vì COVID-19 nhưng bù lại, nhiều nhóm khách nước ngoài đón nhận một bất ngờ: được nhiều chủ cơ sở kinh doanh đón tiếp cách ly trong các resort sang trọng.

Khu cách ly vui vẻ: Trời ơi, tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn châu Âu - Ảnh 1.

Nhóm khách Pháp, Bỉ 18 người nhiều ngày nay được cách ly tại resort tư nhân ở số 252 Cửa Đại, Hội An - Ảnh: B.D

Nhiều ngày qua, khu resort 5 sao Hoa Cọ nằm ở số 252 Cửa Đại, phố cổ Hội An (Quảng Nam) luôn "nột bất xuất ngoại bất nhập".

"Khu cách ly vui vẻ"

10h sáng, 18 vị khách tập trung ở khu hồ bơi nằm kế bên những căn villa rộng rãi, hoa nở tràn lối đi. Người thì cầm sách nằm bên hồ bơi đọc thư giãn, người thì cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc "cách ly" đầy hài hước của lũ bạn. Ở dưới hồ bơi một nhóm khác lại ngụp lặn. Thoạt nhìn, chẳng ai nghĩ rằng nhóm khách châu Âu kia đang phải bị cách ly vì dịch COVID-19.

Khu cách ly vui vẻ: Trời ơi, tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn châu Âu - Ảnh 2.

Resort 4 sao Hội An Beach ở số 1 Cửa Đại (Hội An) là một trong 3 resort cao cấp được dùng làm chỗ cách ly khách nước ngoài vì COVID-19 - Ảnh: B.D.

"Chúng tôi đã trải qua những giây phút rất khác nhau. Từ háo hức vì sắp tới Việt Nam cho tới nỗi lo âu khi biết mình bay cùng người nhiễm COVID-19. Nhưng tới lúc này thì đúng là thật may mắn vì ít nhất chúng tôi vẫn được nghỉ dưỡng ở một nơi sang trọng" - ông Jan Bleyenberg, trưởng đoàn 18 vị khách từ châu Âu, nói.

Theo ông Jan, các bạn bè của ông đa phần đã nghỉ hưu. Cả nhóm lên lịch rồi cùng nhau bay tới Hà Nội, đi vào Huế và dự tính sẽ thăm Hội An, Đà Nẵng, đi TP.HCM và sau đó dừng chặng cuối tại Phnom Penh (Campuchia) để kết thúc kỳ nghỉ. 

Nhưng mọi chuyện đột ngột chuyển hướng khi chuyến bay từ châu Âu qua Hà Nội ngày 9-3 có người mắc COVID-19.

Khu cách ly vui vẻ: Trời ơi, tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn châu Âu - Ảnh 3.

Vô cùng bất ngờ vì được ở cách ly trong resort miễn phí, nhóm khách châu Âu reo vui và vỗ tay để cảm ơn chủ khu lưu trú là ông Nguyễn Thành Sang (ngoài cùng bên phải) - Ảnh: B.D.

Vài ngày sau khi qua Việt Nam, lúc đang ở Huế thì đoàn được chính quyền thông báo cần cách ly. Mọi người đã rất sốc nhưng buộc phải theo hướng dẫn viên đi về Hội An.

"Tôi sẽ vinh danh ông và Việt Nam trên trang nhất"

Thật thú vị, vị trưởng đoàn Jan Bleyenberg là một nhà báo. Ông vừa nghỉ hưu và hiện là thành viên cố vấn của Hiệp hội Nhà báo Bỉ. Chứng kiến những gì tại Việt Nam mà ông cùng 17 người bạn đang trải qua, ông Jan ôm lấy chủ resort Hoa Cọ là ông Nguyễn Thành Sang rồi reo lên: "Tuyệt vời Việt Nam! Trời ơi, thậm chí tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn cả châu Âu nữa. Thời tiết đẹp, đồ ăn ngon, khu cách ly sang trọng, có cả hồ bơi, phòng ốc sang trọng và chúng tôi không cảm thấy phiền lụy gì ngoài việc có chút bất tiện là không được ra ngoài dạo bộ".

Ông Jan nhìn chủ Hoa Cọ resort rồi hứa: "Về lại Bỉ tôi sẽ có một bài viết và kèm hình ảnh của ông trên trang nhất tờ báo mà tôi đang cộng tác. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi đặc biệt này".

Khu cách ly vui vẻ: Trời ơi, tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn châu Âu - Ảnh 4.

Khu cách ly tại resort cho khách nước ngoài ở Hội An - Ảnh: B.D.

Hoa Cọ là một trong hai resort cao cấp tại Hội An thuộc sở hữu tư nhân đang nhận đón tiếp khách nước ngoài ảnh hưởng bởi COVID-19 vào cách ly. Ông Nguyễn Thành Sang cho biết mọi việc bắt đầu từ lúc 3h sáng 12-3. Một nhóm khách người Anh tới Quảng Nam du lịch và bay trên chuyến bay VN0054. Khi rời Quảng Nam, nhóm khách này bị sân bay Đà Nẵng từ chối xuất cảnh.

"Khoảng 2-3h sáng, tôi đang ngủ thì một lãnh đạo TP Hội An gọi cho tôi đề nghị mở resort nhận 4 vị khách người Anh kia vì tất cả các khu lưu trú khác đã từ chối" - ông Sang kể.

Khu cách ly vui vẻ: Trời ơi, tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn châu Âu - Ảnh 5.

Nhóm khách châu Âu cùng chủ resort Hoa Cọ - nơi nhận cách ly miễn phí cùng chụp hình chung - Ảnh: B.D.

Chạng vạng sáng 12-3, chuyến xe chở 4 vị khách cùng phục vụ đoàn đã được về khu resort Hoa Cọ. Ông Sang cho biết từ thời điểm khách về, nhân viên của ông đã hỗ trợ họ ổn định chỗ ở, 3 căn villa rộng rãi, sang trọng nhất vốn đã có khách đặt trước - được dành để 4 khách Anh cùng thành viên đoàn cách ly.

Khu cách ly vui vẻ: Trời ơi, tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn châu Âu - Ảnh 6.

Nơi thư giãn, làm việc và trò chuyện của khách diện cách ly trong resort Hoa Cọ (Hội An) - Ảnh: B.D.

Nhưng không riêng gì đoàn khách này, hai ba hôm sau chính quyền Hội An lại đề nghị ông mở cửa phòng với 18 vị khách từ Bỉ, Pháp cùng 3 thành viên đoàn phải ở lại Hội An cách ly. 

Không chút ngại ngần, một lần nữa Hoa Cọ resort lại mở cửa chào đón nhóm khách đáng thương. Những ngày bị "kẹt" lại Hội An, dù không được ra ngoài nhưng tất cả khách ở cách ly đã được phục vụ tận tình không khác gì trong kỳ nghỉ dưỡng cao cấp.

Khu cách ly vui vẻ: Trời ơi, tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn châu Âu - Ảnh 7.

Khu cách ly sang trọng và vui vẻ, chẳng khác nào kỳ nghỉ dưỡng - Ảnh: B.D.

"Họ tội nghiệp lắm. Mình nói gì họ nghe nấy chứ không phàn nàn, đòi hỏi gì. Khi rời khách sạn, họ để thư tay lại để bày tỏ lòng biết ơn. Họ nói sẽ không thể nào quên nơi họ tá túc, không thể quên Hội An đã cưu mang và một ngày gần nhất họ sẽ trở lại" - ông Sang nói.

Dành nơi tốt nhất để "bù đắp" chuyến đi bão tố cho khách

Cùng câu chuyện của ông Nguyễn Thành Sang, hàng chục vị khách nước ngoài "mắc kẹt" bởi COVID-19 cũng đang được đón tiếp, phục vụ tại một resort cao cấp tại rừng dừa xã Cẩm Thanh (Hội An). 

Đây là resort hạng sang, giá mỗi phòng bình quân từ 1-1,5 triệu đồng. Tuy nhiên chủ sở hữu đã quyết định nhận những vị khách nước ngoài vào cách ly, chăm sóc tại đây. Từ thời điểm khách tới, xung quanh luôn có người túc trực, chốt chặn để khử trùng, bảo vệ không cho người ra vào.

Khu cách ly vui vẻ: Trời ơi, tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn châu Âu - Ảnh 8.

Khu lưu trú cao cấp Coco River Resort Hội An cũng tự nguyện mở cửa đón khách quốc tế vào cách ly - Ảnh: B.D.

Tại cuộc làm việc sơ kết 10 ngày cao điểm chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết những lúc khó khăn này mới cần người dân, các doanh nghiệp lẫn chính quyền mở rộng vòng tay hỗ trợ du khách.

"Bản thân khách tới Hội An là đi du lịch, khi bình thường thì kéo theo công ăn việc làm. Nay trong dịch họ đã thiệt hại rất nhiều nên chúng ta phải đón tiếp họ để đỡ một phần thiệt hại, cũng là cách thể hiện tấm lòng của mình" - ông Thanh nói.


Thăm dò ý kiến

Có nên dùng resort, khách sạn, cơ sở lưu trú cao cấp cho việc cách ly với những người có nhu cầu, điều kiện không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

  Khách từ vùng dịch không khai báo y tế ở sân bay mà tại khu cách ly

TTO - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết trong ngày 19-3, khách đi các chuyến bay quốc tế đến Nội Bài từ vùng dịch sẽ được phân luồng và chuyển đi cách ly tập trung. Việc khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện tại nơi cách ly.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Trong nhiều tỉnh thành cả nước, Đà Nẵng và Quảng Nam có mối lương duyên đặc biệt khi nhiều lần chia tách, tái hợp.

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas

'Thành công rồi!' - chị Võ Thị Kim Cương reo lên khi mẻ bánh mì làm tại Nepal được nướng thành công sau hàng chục lần thất bại trước đó. Lần đầu tiên bánh mì chuẩn Việt Nam đặc ruột thơm ngon xuất hiện tại xứ sở dãy Himalayas hùng vĩ.

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 5: Phú là giàu có, Khánh là mừng vui

Cái tên sao khéo đậm đà - Phú là giàu có, Khánh là mừng vui, hai câu thơ của nhà thơ Sóng Hồng - Trường Chinh khi ông là chủ tịch Hội đồng Nhà nước về thăm Phú Khánh, đã nhắc nhớ cho nhiều người về vẻ giàu đẹp một thời của tỉnh này.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 5: Phú là giàu có, Khánh là mừng vui

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 4: 'Miền đất hứa' giữa hai bờ Cửu Long

Tỉnh Cửu Long rộng lớn nằm giữa sông Tiền và sông Hậu một thời được những người tâm huyết với vùng đất gọi là 'miền đất hứa'.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 4: 'Miền đất hứa' giữa hai bờ Cửu Long

Những đôi giày độc bản ở làng phong Quy Hòa

Có bàn chân không còn ngón, có bàn chân chỉ còn lại phần gót, có những trường hợp chỉ còn một nửa bàn chân, thậm chí cụt hẳn hai chân.

Những đôi giày độc bản ở làng phong Quy Hòa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar