* Cách đây hơn hai năm, trường con tôi học xây lại mới, nhà vệ sinh được xây rất đẹp và hiện đại. Vấn đề quản lý nhà vệ sinh mới luôn sạch đẹp là chuyện khá “đau đầu” cho ban giám hiệu nhà trường.
Có nhiều học sinh rất phá phách và ít có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Cô giáo lớp con tôi kể lại trong giờ học, có một em xin đi vệ sinh. Em đi ra ngoài rất lâu đến nỗi cô giáo sợ không biết có chuyện gì liền cử một em khác đi tìm. Đến nhà vệ sinh mới thấy em này cứ lấy vòi nước xịt tung tóe vào tường. Cô giáo kêu vào hỏi thì em nói đi vệ sinh bẩn nên phải xịt nước! Rồi có em đi vệ sinh xong thì ngồi chơi một mình trong nhà vệ sinh (nhà vệ sinh quá sạch), không chịu vào lớp vì ngán bài học. Có lúc một nhóm 2-3 em rủ nhau đi vệ sinh rồi vào nhà vệ sinh ngồi nói chuyện...
Chuyện các em không chịu giữ nhà vệ sinh sạch sẽ là điều rất thường thấy. Cuối cùng nhà vệ sinh phải khóa cửa để bàn biện pháp quản lý thế nào cho tốt. Việc khóa cửa nhà vệ sinh bị phụ huynh phản đối dữ dội. Và trong một cuộc họp, tất cả phụ huynh đều đồng ý phương án đóng thêm tiền để bồi dưỡng cho cô lao công dọn dẹp nhà vệ sinh. Tôi không nhớ rõ cụ thể số tiền bao nhiêu nhưng biết rất ít (một em không đến 10.000 đồng cho một năm học). Và như thế đến giờ nhà vệ sinh trường con tôi vẫn rất sạch sẽ, không chỉ nhờ cô quản lý dọn dẹp mà cô còn có trách nhiệm đi kiểm tra trong giờ ra chơi hay trong giờ học để phát hiện em nào phá phách, không giữ vệ sinh chung hay trốn trong nhà vệ sinh làm gì đó.
* Đây là vấn đề cần quan tâm trong các trường học, không chỉ riêng trường phổ thông mà còn ở trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp... Hàng ngàn học sinh trong buổi học mà chỉ có vài nhà vệ sinh làm sao đủ. Tôi nghĩ khi xây dựng trường, chủ đầu tư cần chú ý sự tương đồng giữa số lượng học sinh và các công trình phụ, nhà vệ sinh phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Mỗi trường cần có nhân viên dọn nhà vệ sinh, và việc dọn phải thường xuyên trong mỗi buổi học chứ không chỉ một ngày một lần là xong.
* Trường tôi học trước đây rất bẩn thỉu. Chúng tôi không dám vào nhà vệ sinh mà phải lo “giải quyết” trước khi đi học, giữa giờ nếu có “vấn đề” cũng cố nín hoặc xin ra khỏi trường tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Sau khi báo chí gần đây có ý kiến về tình trạng nhà vệ sinh dơ dáy, tôi thấy tình hình ở trường tôi có chuyển biến đáng kể.
Trước hết, trường đã đầu tư xây mới nhà vệ sinh sạch đẹp, đầy đủ thiết bị. Trường còn thuê hẳn vài công nhân vệ sinh túc trực dọn dẹp nhà vệ sinh cả ngày. Tôi thấy họ cực nhọc hơn vì dọn dẹp nhiều lần, nhưng công việc giảm nhẹ hơn do không bị ùn ứ khi chỉ dọn dẹp một lần như trước.
Nhà vệ sinh dọn sạch sẽ, nước lúc nào cũng có, khi vào chúng tôi không nỡ vấy bẩn. Từ khi có nhà vệ sinh sạch sẽ, chúng tôi thấy mình có ý thức giữ gìn vệ sinh chung hơn và an tâm về vấn đề sức khỏe, môi trường.
Tin, bài liên quan:
Khó giải quyết nếu địa phương không loTuyến đường văn minh đô thị: Triển khai rầm rộ nhưng... chưa tới dân
Bình luận hay