14/08/2015 14:45 GMT+7

Không được nhập hộ khẩu vì dự án treo

NGUYỄN MẠNH HÙNG, (P.7, Q.8, TP.HCM), D.NGỌC HÀ ghi
NGUYỄN MẠNH HÙNG, (P.7, Q.8, TP.HCM), D.NGỌC HÀ ghi

TT - Mặc dù đã ở địa phương 20 năm nhưng do nhà thuộc dự án treo nên gia đình tôi không có hộ khẩu thường trú, các con tôi không có chứng minh nhân dân (CMND), các cháu sinh ra cũng không có giấy khai sinh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đang trình bày vụ việc - Ảnh: D.N.HÀ

Trước khi đến TP.HCM lập nghiệp, gia đình tôi có một thời gian dài sinh sống tại xã Suối Nho, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai và đăng ký hộ khẩu thường trú tại Suối Nho. Năm 1990 gia đình tôi chuyển về P.7, Q.8, TP.HCM làm ăn. Ban đầu chúng tôi ở tạm nhiều nơi, đến năm 1994 thì dành dụm tiền mua được miếng đất nông nghiệp bằng giấy tay của một người dân địa phương và dựng nhà ở. Năm 1999 tôi có làm tờ khai đăng ký nhà, đất.

Do hộ khẩu ở tỉnh nên tất cả thủ tục liên quan đến nhân thân, gia đình tôi đều phải về Suối Nho để thực hiện. Các con tôi lớn lên, đi học tại TP.HCM nhưng không có hộ khẩu nên việc gì cũng phải “xếp hàng” sau những trẻ có hộ khẩu TP. Mỗi lần các con chuyển trường là vợ chồng tôi phải chạy vạy, xin xỏ khắp nơi vì lo con không có hộ khẩu sẽ không được nhà trường nhận.

Cách đây mấy năm, tôi nghe những người gần nhà hướng dẫn về quê cũ cắt hộ khẩu để đăng ký hộ khẩu tại TP cho thuận tiện việc học hành, sinh sống của các con. Tuy nhiên, khi lên TP.HCM tôi không được đăng ký hộ khẩu vì nhà tôi nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất. Hỏi ra, tôi mới biết nhà tôi ở thuộc một dự án đã được UBND TP thu hồi đất từ năm 2004, hiện chờ chủ đầu tư thương lượng bồi thường. Sau đó, tôi làm mất những giấy tờ cắt hộ khẩu ở Đồng Nai.

Gần nhà tôi có người em vợ (đã có hộ khẩu thường trú) đồng ý bảo lãnh cho cả gia đình tôi nhập hộ khẩu. Nhưng sau khi làm xong thủ tục thì Công an Q.8 không đồng ý do nhà của em tôi cũng nằm trong dự án treo như nhà tôi. Mới đây, vợ tôi đã đồng ý ký biên bản hiệp thương bồi thường với chủ đầu tư dự án và ứng trước một số tiền bồi thường để mua đất.

Do diện tích nhà tôi hiện tại chỉ có 40m2, lại không có giấy tờ nhà hợp pháp nên số tiền được bồi thường rất ít, vợ tôi đặt cọc mua một miếng đất nông nghiệp của một người dân trong phường cũng bằng giấy tay. Gia đình tôi dự tính xây nhà trên miếng đất này (ngoài khu vực đã có quyết định thu hồi đất), chuyển qua đó ở để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú.

Tuy nhiên, có người nói với tôi rằng đất nông nghiệp, chưa tách thửa, không thể xin giấy phép xây dựng nên không xây được nhà. Như vậy là gia đình tôi lại tiêu tan hi vọng được đăng ký hộ khẩu thường trú để làm giấy tờ tùy thân.

Các con tôi đã đến tuổi trưởng thành nhưng không có hộ khẩu thường trú nên không có CMND. Gia đình tôi sống tại P.7, Q.8 có đăng ký tạm trú dài hạn nên mỗi khi có việc cần chứng minh nhân thân, tên tuổi thì tôi và các con làm đơn xin xác nhận không có CMND, chính quyền địa phương xác nhận vô đơn thay thế giấy tờ tùy thân để giao dịch.

Vì không có hộ khẩu, không có CMND nên tôi và các con gặp không ít khó khăn. Các con tôi chọn nghề lao động tay chân như phụ hồ, mộc và toàn làm chỗ quen để tránh những thủ tục rắc rối. Con gái tôi đi làm cho một nhà hàng tại Q.1 hơn hai năm rồi nhưng chỉ được ký hợp đồng thời vụ chứ không được ký hợp đồng dài hạn như những người cùng làm.

Hiện nay hai con lớn của tôi đã lập gia đình nhưng không có giấy đăng ký kết hôn vì không có hộ khẩu. Các cháu nội, ngoại của tôi cũng chỉ khai tên để đăng ký trong sổ tạm trú chứ chưa có giấy khai sinh. Không biết sau này các cháu tôi có được đi học như những đứa bạn cùng trang lứa khác hay không? Hiện giờ tôi không biết có con đường nào để gia đình tôi được đăng ký hộ khẩu hay không? Chỉ cần có cách làm, còn khó đến đâu tôi cũng sẽ cố làm để con cháu mình không bị thiệt thòi.

Thượng tá Cao Văn Đen, phó Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM:

Phải có người bảo lãnh

Gia đình ông Hùng đã cư trú tại P.7, Q.8 đủ điều kiện về thời gian cư trú để đăng ký hộ khẩu. Tuy nhiên, căn nhà ông ở hiện nay và nhà của người em đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan chức năng nên Công an Q.8 không giải quyết đăng ký hộ khẩu là đúng. Để được đăng ký hộ khẩu thường trú, gia đình ông Hùng phải được một người nào đó có chỗ ở hợp pháp tại TP.HCM bảo lãnh.

Nếu người bảo lãnh là người không có quan hệ ruột thịt, bà con thì phải đáp ứng tiêu chuẩn có diện tích nhà đủ 5m2/nhân khẩu trở lên (người bảo lãnh là người thân thì không cần điều kiện trên).

Theo quy định hiện hành, người được bảo lãnh đăng ký hộ khẩu thường trú không có quyền lợi gì đối với nhà, đất nơi đăng ký hộ khẩu.

NGUYỄN MẠNH HÙNG, (P.7, Q.8, TP.HCM), D.NGỌC HÀ ghi

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hạn chế xe xăng từng bước, có lộ trình phù hợp được người dân đồng tình, ủng hộ

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online bày tỏ đồng tình với việc hạn chế xe có mức phát thải cao.

TP.HCM hạn chế xe xăng từng bước, có lộ trình phù hợp được người dân đồng tình, ủng hộ

Nhiều trường hợp chạy xe ngược chiều trên đường Tết Mậu Thân và Yersin bị xử phạt

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa xử phạt nhiều trường hợp người dân chạy xe ngược chiều trên các tuyến đường Tết Mậu Thân và Yersin thuộc phường Đạo Thạnh.

Nhiều trường hợp chạy xe ngược chiều trên đường Tết Mậu Thân và Yersin bị xử phạt

Đồng Tháp mở tuyến xe cố định Cao Lãnh - Mỹ Tho

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân giữa hai phường trung tâm tỉnh Đồng Tháp, tuyến xe cố định Cao Lãnh - Mỹ Tho với cự ly 91km sẽ đưa vào hoạt động từ ngày 18-7.

Đồng Tháp mở tuyến xe cố định Cao Lãnh - Mỹ Tho

Điện lực ký hợp đồng ngay với 217 hộ dân chung cư Tân Đông Hiệp không có điện nhiều ngày

Ngay sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã khảo sát, ký hợp đồng mua bán điện ngay với 217 hộ dân chung cư Tân Đông Hiệp, phường Thuận An.

Điện lực ký hợp đồng ngay với 217 hộ dân chung cư Tân Đông Hiệp không có điện nhiều ngày

Nhậu về vợ không mở cửa, chồng đập cửa, tung đồ đạc ra sân, vợ phải bỏ chạy

Ông Thắng đi dự tiệc cưới trong đêm về nhà thì vợ không mở cửa nên dùng búa phá cửa rồi tung nhiều đồ dùng trong nhà ra sân. Người vợ hoảng sợ phải cầu cứu công an.

Nhậu về vợ không mở cửa, chồng đập cửa, tung đồ đạc ra sân, vợ phải bỏ chạy

9 quái xế tuổi teen lạng lách trên phố, bố mẹ nộp 51 triệu tiền phạt

9 thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi chạy xe máy phóng nhanh, lạng lách trên đường bị xử lý 18 lỗi, bố mẹ phải móc hầu bao nộp 51 triệu tiền phạt.

9 quái xế tuổi teen lạng lách trên phố, bố mẹ nộp 51 triệu tiền phạt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar