09/09/2016 07:05 GMT+7

Không có thí sinh nam tranh giải Chuông vàng 2016

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO -  ​Tối 8-9, đêm chung kết thứ hai vòng chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ 2016 đã xảy ra bất ngờ lớn khi không có thí sinh nam nào được chọn đi tiếp vào vòng trong để tranh giải Chuông vàng vọng cổ.


Năm thí sinh nữ được Hội đồng nghệ thuật lựa chọn để bước tiếp vào đêm thi 15-9. Từ trái qua: Võ Thị Ngọc Quyền, Trịnh Thị Ngọc Huyền, Huỳnh Tiểu Nhi, Nguyễn Hồ Như Tuyết Nhung và Nguyễn Thị Ngọc Châu - Ảnh: Nguyễn Lộc


Vòng chung kết xếp hạng diễn ra tại Nhà hát truyền hình HTV trong bốn đêm thi 1, 8, 15 và 22-9. 12 thí sinh xuất sắc nhất đã được ban giám khảo lựa chọn từ vòng tuyển chọn để tranh tài ở vòng chung kết xếp hạng, trong đó có bốn thí sinh nam.

Trong đêm thi 1-9, hội đồng nghệ thuật đã loại bốn thí sinh, và đến đêm 8-9, bốn thí sinh nữa tiếp tục bị loại và thật bất ngờ những thí sinh bị loại đều là nam, gồm: Tô Tấn Loan, Lê Văn Hậu, Võ Hoàng Dư và Võ Thanh Tiền.

Trong đó, Võ Thanh Tiền dù nhận được sự yêu mến của khán giả với giải thí sinh được yêu thích nhất tối 8-9 vẫn không thể chinh phục được hội đồng nghệ thuật.

Các thí sinh nữ được tiếp tục bước vào vòng trong gồm: Nguyễn Hồ Như Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Huỳnh Tiểu Nhi, Trịnh Thị Ngọc Huyền và Võ Thị Ngọc Quyền.

Thí sinh Trịnh Thị Ngọc Huyền đạt số điểm cao nhất tối 8-9 (97,67 điểm) với tiết mục song ca cổ Nợ em một khúc dân ca, hát cùng chuông vàng vọng cổ 2008 Võ Thành Phê - Ảnh: Nguyễn Lộc

Theo đánh giá của ban huấn luyện và hội đồng nghệ thuật, mùa giải năm nay, các thí sinh nữ vượt trội hơn thí sinh nam.

Trong đó, có những giọng ca dù chưa thật điêu luyện nhưng có nội lực, vang và tạo nét riêng như: Trịnh Thị Ngọc Huyền, Võ Thị Ngọc Quyền, Nguyễn Hồ Như Tuyết Nhung…

Năm thí sinh nữ kể trên sẽ tiếp tục tham dự đêm thi tối 15-9 với thử thách là diễn một trích đoạn cải lương với thời lượng không quá 12 phút (có sự hỗ trợ của nghệ sĩ chuyên nghiệp). 

Hội đồng nghệ thuật sẽ đánh giá và chọn ba thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm cuối của vòng chung kết xếp hạng (tối 22-9) để chọn ra gương mặt xuất sắc nhất, giành giải chuông vàng 2016 trị giá 50 triệu đồng.

LINH ĐOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar