15/01/2017 11:12 GMT+7

Loa phường đinh tai, nhức óc

QUANG THẾ - NAM TRẦN
QUANG THẾ - NAM TRẦN

TTO - Đồng tình với đề xuất gỡ bỏ loa phường của chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiều người dân thủ đô than phiền vì tiếng loa phường quá to, hiệu quả tuyên truyền không cao.

3 chiếc loa lắp liền nhau nhưng theo phản ảnh của người dân thì thường xuyên bị rè và âm nhỏ khiến người nghe rất khó tiếp cận thông tin - Ảnh: QUANG THẾ

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại nhiều ngõ, hẻm các con phố Hà Nội như Thụy Khuê, Nghĩa Tân, Bùi Xương Trạch, Đào Tấn, Trần Thái Tông, Cầu Giấy… cho thấy loa phường lắp khá gần nhà dân. Không chỉ khoảng cách gần nhau mà còn có một cột điện lắp đến 3 loa... 

Hiện nay rất nhiều loa loại mới được thay thế, thường là bằng vành nhựa - Ảnh: NAM TRẦN

Một người dân trên phố Chương Dương Độ cho biết, nên bỏ loa phường đi vì hiện tại không còn khả dụng nhiều, làm ồn ào cho khu phố.

Ông Minh, 45 tuổi ở Khu tập thể Vọng Hà, Hoàn Kiếm cho biết, loa phường hiện nay không còn giúp ích nhiều như ngay xưa nữa, thậm chí gây ồn ào vì nhiều loa kêu không ra tiếng, cứ rè rè gây khó chịu, nhất là người già và trẻ nhỏ lúc sáng sớm.

Cũng theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, tại nhiều tuyến phố của Hà Nội như Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Hàng Trống, Hàng Bông... nhiều chiếc loa phường đã không còn phát ra âm thanh được nữa dù vẫn treo ở đó, theo phản ánh của người dân.

Có những cặp loa "một mất một còn", vì một chiếc bị rụng khỏi đế hoặc bị vỡ nát treo lơ lửng trên những cột điện nhằng nhịt dây.

Hầu hết loa trên phố Hà Nội vành đều bằng nhựa và có nhiều cặp loa đã bị hỏng hóc nghiêm trọng. Một số cặp loa cũ vành to bằng nhôm vẫn còn trên một số phố cổ nhưng hầu hết là không còn hoạt động.

Khi được hỏi, nhiều nguời dân sinh sống gần khu vực gắn loa phường cho biết, mặc dù nó là một biểu tượng của một thời Hà Nội, nhất là khi chiến tranh, nhưng hiện nay thấy không còn tiện ích nữa vì có nhiều cách để thông báo đến người dân, chưa kể tiếng kêu phát ra câu được câu mất.

'Ngắm' những chiếc loa phường Hà Nội: 

Một cặp loa phường trên phố Hàng Mã - Ảnh: NAM TRẦN
Cặp loa phường gắn giữa loạt dây điện chằng chịt trên phố Hàng Gai - Ảnh: NAM TRẦN
Ba chiếc loa trên phố Lương Văn Can, trong đó một chiếc đã bị vỡ, một chiếc bị bong khỏi đế - Ảnh: NAM TRẦN
Cặp loa vành nhôm cỡ lớn, số lượng còn rất ít trên phố Hàng Bông - Ảnh: NAM TRẦN
Một cặp loa được gắn trên phố Hàng Vôi - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều người dân cho biết loa phường hiện nay gây ồn hơn là thông báo thông tin hữu ích - Ảnh: NAM TRẦN
Một cặp loa phường gắn trên trong khu dân cư tại phố Chương Dương Độ - Ảnh: NAM TRẦN
Cặp loa trên phố Vọng Hà - Ảnh: NAM TRẦN
Cặp loa trên đường Trần Quang Khải
Nhiều người coi cặp loa là kỷ niệm nhưng cũng muốn dỡ bỏ - Ảnh: NAM TRẦN
Một cặp "loa rủ" do đã bị bong khỏi củ đế treo lơ lửng trên phố Lương Văn Can - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều người dân đã không còn thích sự tồn tại của loa phường - Ảnh: NAM TRẦN

* “Loa phường giúp người nghe cập nhật những thông tin đơn giản nhất, ngoài ra còn giúp tôi dậy đúng giờ. Tuy nhiên ngày cuối tuần loa vẫn phát. Nhà tôi ngay cạnh loa nên nhiều lúc cũng bị làm phiền vì ồn. Ví dụ chỉ một nội dung là tuyên truyền sức sống của quận Thanh Xuân nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần không cần thiết”.

Chị Trương Thị Oanh
(28 tuổi, ở P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân) 

* “Trong khi khu vực này có rất nhiều người già, thường xuyên bị ốm. Nội dung loa phát về phòng cháy chữa cháy hay cấm đốt pháo dịp tết thì đã có thông báo trên bảng tin. Tôi nghĩ loa phường không cần thiết hoạt động vì thêm tốn kém lại gây phiền toái cho người khác”.

Ông Dư Quang Thiện
(52 tuổi, ở ngõ 514/12 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ)

* “Cách đây mấy năm, do phòng ở của tôi nằm gần một loa phường, cứ mỗi giờ phát con nhỏ không chịu được nên gia đình đành chuyển đi nơi khác. Tôi ở rất nhiều khu vực có lắp loa phường thấy phần lớn người dân đều không hứng thú vì thông tin đọc đã cũ trong khi tiếng loa thì rè không nghe rõ”.

Một phụ nữ
(ở đường Bùi Xương Trạch, Q.Thanh Xuân)

* “Tôi buôn bán trên phố này đã nhiều năm rồi, mỗi khi loa phát mọi người thường không để ý vì tiếng loa nhỏ và rè không nghe rõ gì. Cuộc sống hiện đại cập nhật thông tin qua báo, đài, mạng Internet là quá đủ rồi nên tôi nghĩ loa phường không còn phù hợp nữa…”.

Bà Nguyễn Thị Hoa
(45 tuổi, kinh doanh trên phố Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy) 

Một chiếc loa phường mắc trong khu dân cư đông đúc ở ngõ Võng Thị (Q.Tây Hồ) - Ảnh: QUANG THẾ
Loa chĩa thẳng vào một tòa nhà chung cư ở trong cổng Cốm Vòng (Q.Cầu Giấy) - Ảnh: QUANG THẾ
Cặp loa trên phố Đào Tấn, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình bị người dân kêu ca vì quá ồn - Ảnh: QUANG THẾ
Một chiếc loa trên phố Thụy Khuê bị người dân kêu ồn, gây phiền toái - Ảnh: QUANG THẾ
Loa dưới các nhà cao tầng, tới giờ phát là vọng vào các phòng phía trên, ảnh chụp ở một ngõ hẻm trong phố Khương Trung, Q.Thanh Xuân - Ảnh: TRƯƠNG OANH
QUANG THẾ - NAM TRẦN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cách bố trí, giải quyết chế độ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cách bố trí, giải quyết chế độ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Phát hiện xác cá heo nghi bị chĩa đâm chết trên sông Ông Đốc

Cá heo dài hơn 2m, nặng khoảng 130kg được phát hiện đã chết, nằm trên mé sông Ông Đốc, đoạn qua ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau.

Phát hiện xác cá heo nghi bị chĩa đâm chết trên sông Ông Đốc

Sạt lở làm 2 căn nhà đổ sụp xuống sông giữa đêm, 3 người thoát chết

Giữa đêm 2 căn nhà của người dân nằm ven sông Phú An, xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang bất ngờ đổ ụp xuống sông, 3 người rơi xuống nước.

Sạt lở làm 2 căn nhà đổ sụp xuống sông giữa đêm, 3 người thoát chết

Bắt người kéo sập cửa hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke; Chặt bán xà cừ trước khi sáp nhập

Thông tin được bạn đọc quan tâm là vụ bắt người kéo sập cửa nhà hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke; Miễn học phí cho học sinh công lập...

Bắt người kéo sập cửa hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke; Chặt bán xà cừ trước khi sáp nhập

Phạt nghiêm nhưng cần có đủ chỗ đậu xe

Dừng, đậu xe ô tô sai quy định phải phạt nghiêm, đồng thời cần phải đáp ứng chỗ đậu xe an toàn ở các thành phố lớn.

Phạt nghiêm nhưng cần có đủ chỗ đậu xe

Rác chèn kín miệng cống và cửa xả, chợ Thủ Đức thành ‘rốn lũ’ khi mưa lớn

Nhiều năm qua, khu vực chợ Thủ Đức, đặc biệt trên các đường như Tô Ngọc Vân, Dương Văn Cam… cứ mưa lớn là ngập.

Rác chèn kín miệng cống và cửa xả, chợ Thủ Đức thành ‘rốn lũ’ khi mưa lớn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar