11/04/2021 08:14 GMT+7

Khổ luyện để cứu người

LÊ PHAN - DUYÊN PHAN
LÊ PHAN - DUYÊN PHAN

TT0 - Những đám cháy dữ dội, những dòng nước chảy xiết, hiện trường những vụ tai nạn thảm khốc là nơi ai cũng muốn thoát thân ra ngoài.

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 1.

Thưc hành treo dây giải cứu người từ trên cao

Nhưng có một lực lượng luôn sẵn sàng lao vào những cửa tử này, giành giật sinh mạng với "thần chết" - lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Thời gian qua, liên tục có nhiều vụ cháy xảy ra tại TP.HCM gây thiệt hại về người và tài sản. Những người lính luôn phải đối mặt với ngọn lửa, nguy cơ sập đổ công trình để tiếp cận nơi người dân mắc kẹt, đưa họ ra ngoài an toàn.

Để thuần thục những kỹ năng cứu người và bảo vệ chính mình, hằng ngày họ phải trải qua những bài tập luyện khắc nghiệt, đồng thời họ luôn trong tâm thế sẵn sàng xuất quân.

"Trong giây phút sinh tử, tính mạng người dân được đặt lên trên hết. Có những lúc vừa bưng chén cơm thì có lệnh từ chỉ huy là phải nhanh chóng tác chiến. Chúng tôi luôn tâm niệm chỉ cần nhanh hơn 1 phút thì sẽ giảm đi đáng kể thiệt hại" - Nguyễn Nhật Phương, cán bộ Phòng PC07 Công an TP.HCM, cũng là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020, chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, phó trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM, cho biết thống kê trong năm 2020 xảy ra 537 vụ cháy nổ, tai nạn sự cố làm 12 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại hơn 40.000m2 nhà, nhà xưởng. Số người được cứu trong các sự cố năm 2020 là 82 người.

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 2.

Một buổi diễn tập góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 3.

Nguyễn Chí Thanh, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, tham gia giải cứu người trong một vụ cháy

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 4.

Diễn tập giải cứu những người bị mắc kẹt trong đám cháy nhà cao tầng

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 5.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt để dập lửa, cứu người khi có hiệu lệnh

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 6.

Nguyễn Nhật Phương, cán bộ Phòng PC07 Công an TP.HCM, thực hành tình huống cứu người bị đuối nước

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 7.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng PC07 tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một chung cư ở quận 8

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 8.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại một chung cư ở quận 8 để đảm bảo an toàn cho cư dân

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 9.

Tìm kiếm người mất tích dưới đáy sông

Khổ luyện để cứu người - Ảnh 10.

Bóng chuyền - môn thể thao vừa giải trí vừa để rèn luyện thể lực - được các chiến sĩ yêu thích

Cảnh sát PCCC cứu sống 5 người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

TTO - Đám cháy bùng phát mạnh tại căn nhà trên đường số 20, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM lúc rạng sáng 9-4. 5 người mắc kẹt trong nhà được lực lượng PCCC cứu ra ngoài an toàn.

LÊ PHAN - DUYÊN PHAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar