![]() |
Trường mới hôm nay... - Ảnh: L.Đ.D. |
“Đổi chuông gió lấy một ngôi trường” là câu chuyện cổ tích hiện đại được viết nên từ ý tưởng của nhà văn trẻ Nguyễn Lê My Hoàn và các bạn đọc nhỏ tuổi của tạp chí Chuông Gió. Câu chuyện bắt đầu từ bài báo trên Tuổi Trẻ ngày 20-11-2006 về cô giáo “cắm bản” Phan Thị Pháp và những em bé ở bản Khe Ngài, mơ ước về một ngôi trường khang trang thay cho ngôi trường sơ sài tạm bợ. Và những bạn đọc nhỏ tuổi của Chuông Gió đã vào cuộc.
Khởi đầu từ chiếc chuông gió trị giá 5.000 đồng, một hành trình “nối dài cổ tích” nối nhiều tấm lòng đã biến chiếc chuông gió thành cuốc xích lô trị giá... 400 triệu đồng và người trả giá cho cuốc xích lô ấy là ông Cô Gia Thọ - tổng giám đốc Công ty Thiên Long. Đó cũng là số tiền đủ để xây cho các em học sinh ở bản Khe Ngài một ngôi trường khang trang với ba phòng học. Tại lễ khánh thành, nhiều trang thiết bị học cụ, sách giáo khoa, truyện đọc, quần áo... cũng đã được nhiều đơn vị trao tặng.
Hành trình đổi chuông gió lấy một ngôi trường đã khép lại rất “có hậu” như chuyện cổ tích, và mở ra một hành trình mới: “Đổi chuông gió lấy vạn trái tim”. Chị My Hoàn cho biết mục tiêu của hành trình sẽ là tìm kiếm kinh phí mổ tim cho hàng vạn em bé mắc bệnh tim hiểm nghèo nhưng gia cảnh khó khăn không đủ tiền để mổ. Một hành trình chắc chắn gian nan hơn chuyện xây một ngôi trường nhưng có nhiều lý do để tin rằng hành trình sẽ đến đích, bởi từ những tấm lòng nhân hậu, chuyện cổ tích luôn hiện diện quanh ta.
Một điều bất ngờ thú vị trong ngày khánh thành và khai giảng năm học mới là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã gửi đến món quà đặc biệt với lời đề tặng các em học sinh dân tộc Vân Kiều ở bản Khe Ngài, gồm các bộ truyện cổ tích VN và thế giới, chuyện kể về tuổi trẻ của các thiên tài. |
Bình luận hay