02/02/2023 22:52 GMT+7

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén'

Những chú mèo cuộn mình ấm áp, những em bé nũng nịu bên ba mẹ, những bức chân dung, phong cảnh đời thường tràn ngập sắc xuân tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho triển lãm tranh lụa "Kén".

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 1.

Một góc trưng bày ngập tràn sắc xuân tại triển lãm tranh lụa "Kén"

Tranh lụa Kén của những tác giả cùng đam mê

Triển lãm Kén diễn ra từ nay đến hết ngày 8-2 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, với 102 tác phẩm của 13 tác giả từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng có cùng đam mê với chất liệu tranh lụa truyền thống.

Đó là các họa sĩ đã tốt nghiệp mỹ thuật hoặc kiến trúc từng sáng tác trên các chất liệu sơn dầu, gốm, sơn mài và tiếp tục thực hành trên chất liệu lụa, đồng hành với những tác giả đang làm các công việc khác về tài chính, thời trang, đồ họa, marketing, dạy học... 

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 2.

Gia đình tác giả Trần Thị Hoàng Mai bên góc trưng bày của mình tại triển lãm "Kén"

Mỗi tác giả với những phong cách và cảm hứng riêng cùng tạo nên một không gian triển lãm đa màu sắc, phong phú về kỹ thuật chất liệu, mang đến cho người xem một không khí mùa xuân dịu ngọt mở đầu năm Quý Mão 2023.

"Cả bố cục không gian, cách sắp xếp trưng bày, mùi hương... trong triển lãm Kén đều chạm đến giác quan và đi sâu vào cảm xúc bên trong mỗi người. 

Mỗi tác giả có những màu sắc khác nhau, nhưng tổng thể triển lãm rất hài hòa, ấm áp, khiến người xem rất thư thái để thưởng thức dịp đầu xuân" - khán giả Mai Anh Vũ nhận xét. 

Là người truyền cảm hứng và khởi xướng cho triển lãm Kén, họa sĩ Hà Hùng Dũng chia sẻ sự ngưỡng mộ nỗ lực của các tác giả cùng tham gia. Vì với tác giả không chuyên, để có đủ thời gian và cảm hứng hoàn thành tác phẩm cho kịp triển lãm là một áp lực không nhỏ. 

Thông qua triển lãm, nhiều tác giả đã vượt qua chính mình và mang đến những tác phẩm ấn tượng, nổi bật so với chính họ. 

Anh cũng bày tỏ tự hào khi nhìn thấy triển lãm được đông đảo công chúng quan tâm và đón nhận. 

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 4.

Góc tác phẩm của họa sĩ Hà Hùng Dũng với vẻ đẹp mơ màng, chân chất, mộc mạc của người phụ nữ, trẻ em trong bối cảnh các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc

Niềm vui lan tỏa tình yêu nghệ thuật tranh lụa

Với họa sĩ Tôn Nữ Thị Bích Trâm, người hướng dẫn và đứng sau hỗ trợ các tác giả, điều tâm đắc nhất về Kén chính là tâm huyết của mọi người dành cho triển lãm. Các tác giả đã chuẩn bị suốt cả năm trời, và vì triển lãm ngay sau Tết, mọi thứ đều tất bật. 

Qua thời gian thực hành nghiêm túc, các tác giả đều dần tìm được lối đi riêng. Đó cũng là điều Bích Trâm chú trọng và tự hào nhất sau quá trình hướng dẫn mọi người sáng tác tranh lụa. 

Có tác giả theo phong cách hiện đại, có tác giả vẽ chân dung người thân trong gia đình, những chú mèo chú chó sinh động, những không gian sinh hoạt đời thường dung dị đầy tình cảm... Mỗi tác giả đều tìm thấy niềm vui trong nghệ thuật và cả sự đồng hành với nhau.

Các tác giả tham gia triển lãm gồm Hà Hùng Dũng, Tôn Nữ Thị Bích Trâm, Huỳnh Thanh Cẩm Linh, Ngọc Thủy, Nguyễn Thanh Lan, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Minh Nguyệt, Mai Kim Oanh, Mei Linh, Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn Thị Thỏa, Ti Như Lê và Vũ Thị Hà.

Một số hình ảnh tại triển lãm Kén:

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 6.

Các tác giả chụp hình lưu niệm tại triển lãm

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 7.

Mỗi tác giả đều có một góc trưng bày tác phẩm đầy ấm cúng

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 8.

Bức tranh lụa ấm áp mô tả một em bé bắt chước mèo con nhân dịp xuân Quý Mão 2023

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 9.

Triển lãm "Kén" thu hút đông đảo khán giả đến thưởng lãm tại Hội Mỹ thuật TP.HCM

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 10.

Khán giả thưởng thức các tác phẩm của họa sĩ Tôn Nữ Thị Bích Trâm

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 11.

Khán giả thưởng thức triển lãm "Kén" tại Hội Mỹ thuật TP.HCM

Khai xuân ấm áp với 102 bức tranh lụa ‘Kén - Ảnh 12.

Một khán giả ngắm bức "Em Đốm thân yêu" của họa sĩ Tôn Nữ Thị Bích Trâm

Ngắm sắc xuân mọi miền đất nước qua tranh của các danh họa

Ngắm vườn xuân lộng lẫy với sắc xuân khắp mọi miền qua nét vẽ bậc thầy của các họa sĩ tài năng, từ danh họa Mỹ thuật Đông Dương: Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tỵ, Trần Đình Thọ, Hoàng Tích Chù... đến các thế hệ sau sẽ làm cái Tết thêm thi vị.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar