đất khai hoang
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Công an TP vào cuộc kiểm tra, làm rõ thông tin "biến hóa đất khai hoang".

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra thông tin “biến hóa đất khai hoang”.

Đất nhà tôi được cấp cho khai hoang từ năm 1986 nhưng tới nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đất khai hoang, trên đất có rừng trồng (Nhà nước giao cây cho dân trồng theo hợp đồng), đất nằm trong quy hoạch rừng sản xuất.

TTO - Đang hào hứng nói chuyện làm ăn, bất chợt ông Út Huy thở dài “xụi lơ” khi nghe tôi nhắc quy định “hạn điền” của Luật đất đai 2013. Quy định này khiến ông và những “điền chủ” như ông phải nhờ rất nhiều người khác đứng tên sổ đỏ đất của họ.

TTO - * Trước năm 1975, gia đình tôi có thửa đất do ông bà cha mẹ để lại tại thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định. Đất vốn bị đặt mìn, dây thép gai bảo vệ khu quân sự (sân bay). Sau năm 1975, gia đình tôi cải tạo mặt bằng, tháo gỡ thu gom bom mìn và dần đưa vào sử dụng, trồng hoa màu.

TTO - * Ông bà tôi có khai hoang được một miếng đất 615m2 (300m2 đất thổ cư và 315m2 đất vườn trồng cây lâu năm). Ông bà có hai người con (một trai, một gái), bác gái tôi không lấy chồng và ở với bà tôi. Ông tôi mất sớm (năm 1979).

TTO - * Gia đình tôi có mảnh đất khai hoang liền kề đất ở gia đình đã sử dụng liên tục từ những năm 1980 đến nay. Đất khác số thửa, không có giấy tờ giao đất nào của chính quyền địa phương nhưng không hề có tranh chấp với ai.

TTO - * Tôi sống trên mảnh đất hiện tại từ ngày 15-1-1993, một phần đất có giấy tờ, phần còn lại thì không. Mảnh đất do tôi khai hoang và cho đến nay không có sự tranh chấp nào. Như vậy, tôi có được cấp giấy quyền sử dụng đất phần còn lại nữa không?

TTO - * Bố tôi có khai hoang mảnh đất (nay thuộc phường 12, TP Vũng Tàu) và sử dụng từ trước năm 1970. Hiện mảnh đất không thuộc diện quy hoạch, không có giấy tờ gì và cũng không có ai tranh chấp.

TTO - * Tôi là một giáo viên công tác trong vùng đặc biệt khó khăn. Đất nhà tôi đang ở là đất khai hoang sau năm 1993. Hiện tôi đang làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Nhưng cán bộ địa chính thông báo mức lệ phí 100% giá trị mảnh đất tôi đang ở.
