18/10/2016 02:20 GMT+7

Kết nối yêu thương 4 giúp đỡ bà con vùng bão lũ

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Kết nối yêu thương lần 4 diễn ra tại sân khấu Sen Hồng TP.HCM vào ngày 22-10, từ 18g đến 22g30 để ủng hộ tinh thần lẫn vật chất cho người dân vùng lũ miền Trung.

Các đại biểu cùng các ca sĩ, chiến sĩ hát kết thúc chương trình “Kết nối yêu thương 3 - Nước cho vùng hạn, mặn” tháng 4-2016 - Ảnh: Quang Định


Mong muốn thực hiện một chương trình nghệ thuật gửi gắm tấm lòng của giới nghệ sĩ TP nói riêng và người dân TP.HCM nói chung đến bà con miền Trung trong rốn lũ, ông Lê Hữu Luận (tức nghệ sĩ Hữu Luân), giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM, chia sẻ:

“Ý tưởng thực hiện “Kết nối yêu thương lần 4” đến với tôi rất nhanh chóng, và may mắn chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan, tổ chức... trên địa bàn TP”.

Sau ba mùa tổ chức thành công và quan trọng là đúng vào những thời điểm “nóng” như Tiếp sức cho học sinh vùng lũ, Nước cho vùng hạn mặn, Ủng hộ người dân vùng lũ tại Philippines..., Kết nối yêu thương trở thành thương hiệu của lòng nhân ái, với xuất phát điểm từ chính tấm lòng của những nghệ sĩ trong cả nước.

Họ đến với Kết nối yêu thương không chỉ biểu diễn, mà đến với tinh thần hỗ trợ cộng đồng. Vậy nên, ngay khi ý tưởng về Kết nối yêu thương 4 ra đời, ban tổ chức chương trình nhận được sự hỗ trợ, đồng lòng từ UBND TP, Sở Văn hóa - thể thao, Đài truyền hình TP.HCM, các nghệ sĩ từng tham gia các mùa Kết nối yêu thương trước cũng chung tay sẵn sàng.

Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng hát trong Đêm kết nối yêu thương 2 (2013) - Ảnh: Quang Định

Tiếp tục cuộc hành trình góp những thương yêu cả bằng vật chất lẫn tinh thần gửi đến đồng bào vùng lũ, chương trình nghệ thuật biểu diễn mang tên Kết nối yêu thương lần 4, theo chia sẻ của ông Hữu Luận, sẽ diễn ra tại sân khấu Sen Hồng TP.HCM vào ngày 22-10, từ 18g đến 22g30.

Kết nối yêu thương 4 do Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP, phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ, Đài truyền hình TP.HCM (HTV) và Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM thực hiện.

Ông Hữu Luận nói: “Do thời gian gấp rút, có thể không kịp gửi lời mời đến đông đảo nghệ sĩ đang hoạt động tại địa bàn TP, qua báo Tuổi Trẻ, tôi xin thay mặt ban tổ chức gửi lời mời đến các bạn nghệ sĩ, hi vọng các bạn cùng đến tham dự chương trình đầy ý nghĩa này.

Mỗi sự đóng góp của các bạn đều là mỗi nhịp đập yêu thương từ trái tim mà người dân vùng lũ đang hết sức mong đợi”.

* Báo Tuổi Trẻ tiếp nhận đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung

Báo Tuổi Trẻ tiếp nhận đóng góp của bạn đọc gần xa để chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn lúc này.

Như thường lệ, đóng góp này được chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương chuyển nhanh và chuyển trực tiếp đến nơi cần nhất.

Bạn đọc có thể đến đóng góp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM hoặc tại văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

Bạn đọc muốn chuyển khoản, xin vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại:

* Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Số tài khoản: 102010000118248 (Việt Nam đồng). Ghi rõ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

* Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

* Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

* Swift code: BFTVVNVX007.

 

MINH TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar