10/07/2014 00:07 GMT+7

Bài dự thi đoạt giải nhất cuộc thi viết World Cup 2014: Joachim Loew tài cao

HỮU CHƠN (Q.9, TP.HCM)
HỮU CHƠN (Q.9, TP.HCM)

TT - Tôi cho rằng không phải Brazil đá dở, mà do HLV trẻ tuổi nhất vòng bán kết World Cup 2014 Joachim Loew của đội tuyển Đức quá hay.

HLV Joachim Loew đã cho thấy tài năng tuyệt vời trong trận Đức thắng Brazil 7-1. Ảnh: AFP

Tiêu biểu cho nghệ thuật “dụng binh như thần” của HLV Joachim Loew là quyết định tung lão tướng Miroslav Klose xung trận từ đầu. Ai cũng biết tài không chiến của tiền đạo CLB Lazio nên trong tình huống bị phạt góc, cả hàng hậu vệ đội chủ nhà lo “chăm sóc” anh. Chỉ chờ có vậy, “sát thủ” Thomas Mueller trong tư thế trống trải đã ung dung đệm bóng cận thành. Đến khi Selecao nhận ra mối nguy thật sự là tiền đạo của Bayern Munich, họ lại để lỏng “ông già” 36 tuổi có cơ hội phá kỷ lục của Ronaldo ngay trên quê hương “gã béo”.

Kể cả khi dẫn bàn, “cỗ xe tăng” Đức không về cố thủ như trước kia mà vẫn tiếp tục dồn ép. Những bàn thắng kế tiếp là kết quả nhãn quan “biết người biết ta”. Chính Die Mannschaft đã dạy đội bóng năm lần vô địch thế giới nhảy điệu samba.

“Big” Phil dùng Dante thay Thiago Silva bị treo giò với hi vọng trung vệ của “hùm xám” hiểu rõ bóng đá Đức. Rất tiếc ông lại quên rằng HLV Joachim Loew thừa biết cách vô hiệu hóa anh này. Kết quả là “kẻ đóng thế” đã trở thành anh hề tội nghiệp bởi màn trình diễn của các “nghệ sĩ” Đức.

Trước đó, HLV 54 tuổi này không ngớt bị chỉ trích về lối chơi của tuyển Đức, nhất là sau hai trận nhọc nhằn vượt qua Algeria và Pháp. Nhưng ông vẫn kiên định dùng đấu pháp linh hoạt với từng đối thủ. Gần 100.000 mặt nạ hình Neymar trước trận đấu này đã không dọa được bản lĩnh của người Đức. Lịch sử 19 VCK trước kia chưa có đội tuyển nào đăng quang với một HLV dưới 55 tuổi. Nhưng có thể VCK World Cup 2014 sẽ là lần đầu tiên.

HỮU CHƠN (Q.9, TP.HCM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối

TT - Tôi nhớ hồi tháng 5 vừa qua khi đến thăm Việt Nam, lúc được hỏi: “Vì sao đến bây giờ ông mới tới Việt Nam?”, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đáp lại ngắn gọn một câu nói là “đặc sản” của người Mỹ: “Save the best for last” (Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối).

Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối

Bài dự thi đoạt giải nhì World Cup 2014: Bình luận viên ơi, làm ơn...

TT - Trái với không khí hồi hộp, háo hức mỗi khi bóng lăn là sự ngán ngẩm mỗi lúc chuyển kênh để xem các trận cầu World Cup năm nay bởi sự vô duyên của nhiều bình luận viên (BLV) của VTV.

Bài dự thi đoạt giải nhì World Cup 2014: Bình luận viên ơi, làm ơn...
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar