09/06/2016 14:32 GMT+7

Bài dự thi đoạt giải nhì World Cup 2014: Bình luận viên ơi, làm ơn...

NHẤT NGUYÊN
NHẤT NGUYÊN

TT - Trái với không khí hồi hộp, háo hức mỗi khi bóng lăn là sự ngán ngẩm mỗi lúc chuyển kênh để xem các trận cầu World Cup năm nay bởi sự vô duyên của nhiều bình luận viên (BLV) của VTV.

Tạ Biên Cương - một trong những bình luận viên chủ lực của VTV mùa World Cup 2014. Ảnh chụp qua màn hình. Ảnh: N.K

Đỉnh điểm của sự vô duyên này, với tôi, là trận Mỹ - Bồ Đào Nha khi một trong hai BLV có lẽ là CĐV “cuồng” của Bồ Đào Nha và nhất là Cristiano Ronaldo (CR7). Hẳn thế nên mỗi lần bóng vào chân cầu thủ này là BLV lại gào thét rất to. Không chỉ thế, anh BLV nói trên còn có những câu bình luận rất kỳ cục và thiên vị như: “Mỗi trận đấu trên sân chỉ có một ông vua mà thôi, và đó là Ronaldo”, hay “Ronaldo ước gì mình đang thi đấu cho Real với những vệ tinh xung quanh chứ không phải là những cái tên tầm thường như... (kể tên vài cầu thủ của đội Bồ Đào Nha)”.

Và không chỉ trận Mỹ - Bồ Đào Nha, gần như trận nào tôi (và có lẽ là nhiều khán giả) cũng ngao ngán trước những lời bình luận chả mấy hay ho gì. Thậm chí là có khi lại tranh nhau nói, tranh nhau khoe kiến thức bằng một mớ thông tin bên lề mà lắm lúc chẳng ăn nhập gì với nhau.

Chính vì quá say sưa “khoe” sự hiểu biết về bóng đá thế giới mà có khi chính các BLV bị “hố” với tình huống diễn ra trên sân. Phút cuối cùng của trận Pháp - Thụy Sĩ, rõ là khán giả đều nghe tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, cầu thủ hai đội dừng lại trước khi bóng lăn vào lưới Thụy Sĩ rồi sau đó là trọng tài biên chạy vào sân. Thế mà BLV vẫn vô tư đến vô duyên khi hăng say gào lên là “tỉ số đã là 6-2 cho đội Pháp”. Để rồi sau đó chính BLV này đã “tẽn tò” chữa thẹn cho chính mình rằng có lẽ trọng tài thiên vị Thụy Sĩ nên không công nhận bàn thắng (?) khi bảng điện tử hiện rõ trên màn hình chỉ tỉ số chung cuộc là 5-2!

Nếu xem những lời bình luận như chút gia vị thêm vào để món ăn thêm phần dậy hương, hấp dẫn thì có lẽ các BLV của VTV đã nêm nếm quá tay hay nói như trào lưu đang thịnh hành của các bạn trẻ trên các trang mạng xã hội là: quá “đắng lòng” cho khán giả khi phải nghe bình luận World Cup 2014 từ VTV.

NHẤT NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Euro 2016 World Cup 2014

Tin cùng chuyên mục

Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối

TT - Tôi nhớ hồi tháng 5 vừa qua khi đến thăm Việt Nam, lúc được hỏi: “Vì sao đến bây giờ ông mới tới Việt Nam?”, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đáp lại ngắn gọn một câu nói là “đặc sản” của người Mỹ: “Save the best for last” (Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối).

Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối

Bài dự thi đoạt giải nhất cuộc thi viết World Cup 2014: Joachim Loew tài cao

TT - Tôi cho rằng không phải Brazil đá dở, mà do HLV trẻ tuổi nhất vòng bán kết World Cup 2014 Joachim Loew của đội tuyển Đức quá hay.

Bài dự thi đoạt giải nhất cuộc thi viết World Cup 2014: Joachim Loew tài cao
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar