11/04/2020 08:56 GMT+7

'Hyena': Gay cấn trận chiến cuối cùng với ‘linh cẩu’ đầu đàn

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Chỉ còn một tập nữa là đến hồi kết, 'Hyena' liên tục tạo ra những cú twist khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Trailer phim Hyena

Hyena (tiếng Anh có nghĩa là linh cẩu) là một ẩn dụ đầy tính hình tượng cho những con người làm nghề luật sư, cũng như thế giới nghề nghiệp đầy khắc nghiệt của họ.

Trong đó hai luật sư Yoon Hee Jae (gọi tắt là Yoon) và Jung Geum Ja (gọi tắt là Jung) được ví như những con linh cẩu có tiềm năng trở thành kẻ dẫn đầu.

Hyena: Gay cấn trận chiến cuối cùng với ‘linh cẩu’ đầu đàn - Ảnh 2.

Hai luật sư Yoon và Jung dẫu có hoàn cảnh sống, tính cách khác biệt, nhưng cả hai đều rất tài năng và hiếu thắng - Ảnh: ĐPCC

Nếu ở phần đầu Yoon và Jung phải giải quyết những vụ việc cho giới "1%" của xã hội như chính trị gia, con cái của những gia đình quyền thế… thì ở những tập cuối hai luật sư phải đối đầu với ông chủ hãng luật Song & Kim.

Đây là cuộc đối đầu đầy khó khăn và đau đớn khi "linh cẩu" cùng bầy phải lao vào cắn xé nhau.

Song Pil Joong (gọi tắt là Song) với tài năng và bộ óc mưu lược đã đưa Song & Kim trở thành hãng luật quyền lực nhất nước.

Song không chỉ thao túng các chính trị gia để vận động hành lang các chính sách có lợi cho những tập đoàn ông ta bảo vệ, mà còn khéo léo phủi tay với những ông chủ tập đoàn không còn đem lại lợi ích cho ông ta.

Hyena: Gay cấn trận chiến cuối cùng với ‘linh cẩu’ đầu đàn - Ảnh 3.

Luật sư Song Pil Joong, "trùm cuối" của phim Hyena - Ảnh: ĐPCC

Ở chặng cuối khán giả liên tục chứng kiến những cú "twist". Luật sư Yoon luôn coi ông Song như thầy, người bạn lâu năm của gia đình, đã rất sốc khi nhận ra Song chỉ sử dụng gia đình anh như một quân cờ trong tay.

Cha của Yoon - một thẩm phán nổi tiếng liêm khiết thú nhận đã từng xử án có lợi cho một tập đoàn. Khi bị Song tấn công, cha của Yoon đã phải ra tòa.

Hyena: Gay cấn trận chiến cuối cùng với ‘linh cẩu’ đầu đàn - Ảnh 4.

Ở những tập cuối Yoon phải giải quyết một khủng hoảng gia đình khi cha anh một thẩm phán nổi tiếng liêm khiết "ngã ngựa" - Ảnh: ĐPCC

Khi Yoon đứng ra biện hộ cho cha anh, khán giả lại được chứng kiến một cú twist nữa. Tại tòa vị thẩm phán này "phản thùng" không chịu thừa nhận tội lỗi.

Tập cuối phát sóng tối nay (11-4) trên Netflix sẽ là trận chiến cuối cùng giữa cặp đôi luật sư Yoon và Jung với "trùm cuối" Song, hứa hẹn sẽ là một trận đấu căng thẳng và hấp dẫn.

Hyena xoắn bện rất giỏi giữa câu chuyện nghề nghiệp với câu chuyện tình yêu của hai luật sư. Tuy nhiên bộ phim không dẫm vào vết xe đổ của những bộ phim Hàn khác (là đầu tư quá nhiều cho chuyện tình yêu).

Mối quan hệ của Yoon và Jung rất phức tạp, cả hai đều bị hấp dẫn, nhưng một bên cố tình không chịu thừa nhận.

Hyena đi rất sâu vào nghề luật sư, chỉ ra những góc sáng - tối, cũng như khoe được rất nhiều mánh khóe của ngành này.

Nếu khán giả tinh ý sẽ thấy phim có rất nhiều cảnh khắc họa ngôn ngữ cơ thể của những người nói dối khi phải đối diện với luật sư.

Nhân vật luật sư Jung là người giỏi đọc ngôn ngữ cơ thể của con người, là "linh cẩu" có trực giác tinh nhạy nhất phim. Đôi mắt của cô luôn mở to, dò xét, đôi khi nhìn xoáy vào nhân vật để xem họ nói dối hay nói thật.

Hyena: Gay cấn trận chiến cuối cùng với ‘linh cẩu’ đầu đàn - Ảnh 6.

Diễn viên Kim Hye Soo đóng rất đạt vai Jung Geum Ja - Ảnh: ĐPCC

Jung là người trải qua nhiều khổ đau, bầm dập ngoài đời nên không dễ tin người. Phán đoán của Jung luôn đúng vì cô không dễ dàng tin vào những gì mắt nhìn thấy.

Thậm chí cô còn đạt tới cảnh giới cao hơn, luôn cảnh giác với trí não của chính mình, bởi cô biết não có thể đưa ra nhiều phán đoán sai để lừa mị bản thân.

Jung luôn có các biện pháp nghiệp vụ để mình và đồng nghiệp không bị chính cái đầu của mình lừa dối. Trong tập 14 Yoon đã rất ngạc nhiên khi Jung quyết định giấu cả đội một chi tiết quan trọng trong vụ án.

Khi anh hỏi, Jung đã trả lời, nếu nói ra chi tiết này, cả đội sẽ ngả theo xu hướng phán đoán nhân vật trung tâm của vụ án có tội.

Hyena: Gay cấn trận chiến cuối cùng với ‘linh cẩu’ đầu đàn - Ảnh 7.

Ngôi sao của series Kingdom Ju Ji Hoon vào vai Yoon Hee Jae rất sắc nét - Ảnh: ĐPCC

Bằng cách không nói ra chi tiết quan trọng, Jung cũng giữ được sự khách quan để tiếp tục điều tra, tránh được cái bẫy do chính bộ não của mình giăng ra.

Tập cuối Hyena sẽ phát sóng tối nay (11-4). Ngoài trận đấu với "trùm cuối" Song, Yoon và Jung sẽ còn phải đối diện với nguy cơ đến từ gia đình của Jung.

Trong tập 15, khán giả thấy Jung vội vã đi gặp cha của mình, vốn là kẻ cô ghét cay ghét đắng. Cảnh cuối, khán giả thấy Jung bị một người đàn ông đội mũ trùm đầu cầm dao đâm.

Phim Hyena

Đạo diễn: Chang Tae You

Biên kịch: Kim Roo Ri

Diễn viên: Ju Ji Hoon (vai Yoon Hee Jae), Kim Hye Soo (vai Jung Geum Ja)

Hyena dồn dập vụ án, mánh khóe cạnh tranh và luật sư như 'linh cẩu'

TTO - Poster phim đã cho thấy sự khốc liệt của nghề luật sư, với hình ảnh nam diễn viên Joo Ji Hoon và nữ diễn viên Kim Hye Soo gần như đang cắn xé nhau.

NGỌC DIỆP

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phim mới của Trương Tịnh Nghi thảm bại phòng vé dù cố tận dụng cơn sốt của Na Tra

Dù mang thông điệp ý nghĩa, remake từ kiệt tác Oscar CODA và có sự góp mặt của 'con cưng phòng vé' Trương Tịnh Nghi, Độc nhất vô nhị vẫn trở thành bom xịt đáng thất vọng, nối tiếp chuỗi thất bại của điện ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây.

Phim mới của Trương Tịnh Nghi thảm bại phòng vé dù cố tận dụng cơn sốt của Na Tra

Duy Mạnh nói mong được nộp phạt vì từng quảng cáo sai sự thật

Một số tin tức nổi bật: Ca sĩ Duy Mạnh nhận lỗi, mong được nộp phạt vì từng quảng cáo sai sự thật; Cư dân mạng 'đào' lại vai lồng tiếng của Trấn Thành; Conan bất ngờ hợp tác cùng Mission: Impossible...

Duy Mạnh nói mong được nộp phạt vì từng quảng cáo sai sự thật

Justin Bieber mặc đồ nổi loạn đến mức bị đồn là nghiện

Chỉ cần nhìn kỹ những bức ảnh paparazzi gần đây ở Hollywood, khán giả sẽ có cảm giác như đang bị 'ném ngược' về giữa thập niên 2000. Thời kỳ mà các ngôi sao khi không làm việc, dường như chẳng mấy bận tâm đến stylist hay hình ảnh công chúng.

Justin Bieber mặc đồ nổi loạn đến mức bị đồn là nghiện

Bằng Kiều nhận xét: Hà Nhi có một giọng hát xoang bẩm sinh

Tại sự kiện có nhiều giọng ca thực lực, Hà Nhi hát live bài mới và nói đàn chị Lệ Quyên hát hay hơn cô. Lệ Quyên 'cãi' và lôi cả anh cả Bằng Kiều vào cuộc.

Bằng Kiều nhận xét: Hà Nhi có một giọng hát xoang bẩm sinh

Bạo lực tàn khốc, tình dục bạo liệt hội đủ trong top 5 phim gây tranh cãi nhất lịch sử Cannes

Liên hoan phim Cannes từ lâu đã nổi tiếng với việc tôn vinh những tác phẩm điện ảnh táo bạo, mang đậm dấu ấn cá nhân và không ngại đụng chạm đến những chủ đề nhạy cảm.

Bạo lực tàn khốc, tình dục bạo liệt hội đủ trong top 5 phim gây tranh cãi nhất lịch sử Cannes

Làm phim tốn thời gian, cực như một con dòi, được gì?

Trong buổi họp báo ra mắt phim Mặt trời lạnh, đạo diễn Lê Hùng Phương bất ngờ công bố mình sẽ dừng làm phim cho đến khi nào cảm thấy hạnh phúc trở lại mới suy nghĩ tiếp.

Làm phim tốn thời gian, cực như một con dòi, được gì?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar