08/08/2016 11:59 GMT+7

Hương vị lạ từ Zippo, mù tạt và em

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - “Hóng phim này quá”, “Lãng mạn hơn cả phim Hàn”, “Rất lâu rồi mới có phim hay như vậy...”, đó 
là vài ý kiến khán giả đã bình luận về bộ phim Zippo, mù tạt và em trên trang fanpage của bộ phim và YouTube.

Nhã Phương (vai Lam) và Anh Tuấn (vai Huy) trong phim Zippo, mù tạt và em của 10 tập đầu - Ảnh: VFC

Phát sóng trên kênh VTV3 lúc 21g10 thứ tư và thứ năm hằng tuần, phim này mới đi được 1/3 đoạn đường. Mới đây, hơn 20 giờ sau khi trang fanpage của phim đưa đường link xem lại tập 11 (phát sóng trên VTV3 ngày 4-8), có đến 138 lượt khán giả bình luận. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào sự thay đổi của các diễn viên chính trong phim. Người khen các diễn viên chính đẹp, diễn cũng có cảm xúc nhưng đông đảo hơn là sự tiếc nuối khi không thấy những “gương mặt thân quen” đã gắn bó trong suốt 10 tập đầu.

Đó là một Lam của Nhã Phương cứng cáp bề ngoài nhưng nước mắt lúc nào cũng chực trào. Một Sơn của Bình An yêu thụ động. Một Huy của Anh Tuấn ngọt ngào, miệng tán gái chẳng ai bằng. Tính cách lý lắc với câu cửa miệng “vãi nhái” của Duy (Vinh Kiên) khiến người xem không khỏi bật cười mỗi khi nhân vật này xuất hiện...

Họ đã giúp cho Zippo, mù tạt và em dù truyền tải câu chuyện tình cũ kỹ giữa lọ lem và hoàng tử nhưng vẫn có sức hấp dẫn, vẫn chạm vào cảm xúc của người xem bởi ai cũng có một thời tuổi trẻ, cũng yêu dại khờ, yêu nồng cháy.

“Đừng tỏ ra cố mạnh mẽ nữa. Nếu em muốn khóc, hãy cứ khóc đi. Một lần tựa vào vai người khác cũng không sao đâu”, “Có phải chăng bố em là một tên trộm... chôm những vì sao trên trời đặt vào đôi mắt em” - những câu thoại của Huy dành cho Lam đang được lan truyền với những nhận xét đầy dí dỏm: “Mấy câu trong phim này nghe chất thật”.

Chàng công tử Huy đã rơi vào tình huống khó xử khi đứng trước tình bạn với Sơn và tình yêu với cô gái bán dưa Lam. Và phần một kết thúc ở tập thứ 10, khi Huy quyết định cùng người bạn thân nối khố của mình là Sơn đi du học, bỏ lại tình yêu đẹp với Lam. Quyết định này khiến trái tim nhiều khán giả thổn thức.

Chuyện tình yêu, tình bạn trong phim cũng trở nên trẻ trung hơn với những góc máy đẹp được quay ở Đà Nẵng, Bà Nà... Một số khán giả bắt bẻ rằng Lam học đại học ở Đà Nẵng nhưng bán dưa tại Hội An là điều phi lý vì hằng ngày cô phải đi quãng đường dài đến... 30km chỉ để bán dưa.

Nói về chi tiết này, đạo diễn Bùi Tiến Huy (đồng đạo diễn là Trọng Trinh) lý giải: “Nếu so với thực tế thì việc Lam bán dưa xa như vậy thì quả là có hơi vô lý... nhưng trong phim chúng tôi muốn đưa đến cho khán giả những bối cảnh đẹp nhất, đặc trưng nhất... Chính vì lý do đó nên đoàn phim mới quyết định chọn bối cảnh Lam bán dưa ở chợ Hội An”.

Dù chiếm được tình cảm của khán giả nhưng qua các tập phát sóng dễ nhận thấy chuyện phim mới chỉ lòng vòng chuyện yêu đương của các nhân vật chính. Nếu không có sự đột phá ở các tập tiếp theo, Zippo, mù tạt và em dễ đi vào vết xe “đầu voi, đuôi chuột” như một số phim Việt trước.

Mặt khác, đến tập thứ 11, khi dàn diễn viên chính thay đổi bằng Hồng Đăng (Huy), Mạnh Trường (Sơn), Trọng Nhân (Duy), Lã Thanh Huyền (Lam), nhiều khán giả băn khoăn liệu chỉ sau sáu năm xa cách, có cần phải thay đổi diễn viên và các diễn viên mới có tạo ra sức hút như các diễn viên phần trước đã từng làm?

Lã Thanh Huyền (vai Lam và Hồng Đăng (vai Huy) xuất hiện từ tập 11 - Ảnh: VFC

Đạo diễn lý giải: “Khi các nhân vật ở tuổi 19, 20 chúng tôi dùng những diễn viên ở độ tuổi đó để họ khắc họa sự trong trẻo tươi sáng đầy hoa mộng của tình yêu đầu đời nhưng đến khi họ đã trưởng thành, đã trải nghiệm cuộc sống và chững chạc hơn, sâu sắc hơn trong cả cách yêu và cách sống thì chúng tôi muốn những nhân vật đó cũng phải thể hiện được rõ nét sự thay đổi này, nhất là sau biến cố tình yêu của Huy, Lam và Sơn. Tôi tin rằng khi phần sau lên sóng khán giả sẽ một lần nữa yêu họ lại từ đầu và cảm xúc của khán giả sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa với rất nhiều cung bậc cảm xúc của chuyện tình tay ba thú vị này”.

Liệu Zippo, mù tạt và em có bị ảnh hưởng bởi... phong cách Hàn? Đạo diễn Bùi Tiến Huy khẳng định: “Thực chất tôi và đạo diễn Trọng Trinh đã làm một bộ phim rất Việt. Đời sống của những con người Việt Nam hiện lên rất rõ nét từ hình ảnh đến phục trang, cách diễn xuất. Tôi rất muốn giữ nét thuần Việt, nếu có chăng thì đó là cách học hỏi về kỹ thuật cũng như những cách quay, góc máy mới lạ hơn, cách kể chuyện hiện đại, nhanh và tiết tấu mới mẻ để khán giả trẻ thấy hứng thú”.

HOÀNG LÊ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar