24/05/2012 05:08 GMT+7

Hướng giới trẻ quan tâm thời cuộc

LÊ THÀNH ĐẠT
LÊ THÀNH ĐẠT

TT - Bên cạnh những hiến kế đề nghị Tuổi Trẻ nên mở những mục mới để “đi đến cùng sự thật” trước những vấn đề lớn của đất nước, trong hai tuần qua Tuổi Trẻ đã nhận được rất nhiều hiến kế đề nghị tăng cường các thông tin có tính định hướng cho giới trẻ.

Tấn công vào luồng thông tin xấu

Tôi thuộc thế hệ 9X (theo cách gọi của giới trẻ)... nhưng tôi luôn hiểu và ý thức rõ được sống trong hòa bình, đất nước chúng ta phải đổi bằng máu xương của nhiều thế hệ. Nhà trường đã thực hiện một phần việc giáo dục lý tưởng cho thanh niên, nhưng vẫn cần thêm sự góp sức của xã hội, cộng đồng và đặc biệt là phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có các trang báo mạng.

Dạo qua các trang báo mạng hiện nay, thanh niên sẽ nhận được rất ít thông tin về thời sự trong nước, mà nhận nhiều hơn là những tin bài có tít giật vô cùng hấp dẫn (hot girl, hot boy, xìcăngđan, lộ hàng, các sao này nọ...). Tôi không phủ nhận những trang báo mạng với các chuyên mục sức khỏe giới tính, học tập, xả stress... rất cần cho giới trẻ, nhưng cách lạm dụng quá mức những thông tin dạng “câu khách” để thu hút người xem đã góp phần khiến thanh niên thờ ơ với những vấn đề thời sự trong nước.

Đã tới lúc cần tạo môi trường thông tin tốt hơn cho thanh niên, giúp họ quan tâm đến những vấn đề thời sự của đất nước, để họ thật sự là chủ của đất nước này. Tuổi Trẻ hãy có những giải pháp thích hợp để tăng cao sức hút từ phía bạn đọc là thanh niên, để mỗi khi đọc Tuổi Trẻ thì họ đã đọc được những nội dung đi sát với cuộc sống và không cần phải đọc thêm những thông tin hấp dẫn kiểu “giật gân, câu khách”... Mong Tuổi Trẻ sẽ là một tờ báo đánh bật tất cả những thông tin làm hủy hoại suy nghĩ lành mạnh của thanh niên. Mong Tuổi Trẻ sẽ là lựa chọn để bắt đầu một ngày mới của số đông thanh niên.

Viết nhiều về người trẻ trong quân ngũ

Tôi thấy ngoài một số phóng sự, ký sự viết về Trường Sa, các lực lượng đặc nhiệm... thì Tuổi Trẻ không có chuyên mục dành cho các bạn trẻ ở hai lực lượng quân đội và công an nói về bản thân mình. Rất nhiều bạn bè tôi đang công tác tại hai lực lượng này tâm sự rằng các anh đọc nhiều báo, tạp chí nhưng tìm thấy thông tin, tiếng nói về lực lượng của ngành mình ít quá.

Sao không viết nhiều về người trẻ trong quân ngũ, về những người chiến sĩ công an đêm tân hôn phải gác lại để làm nhiệm vụ, về người cán bộ quân đội buộc phải chọn nhiệm vụ hay gia đình... Tuổi Trẻ, với vai trò của là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cần hành động để có nơi cho tiếng lòng của các bạn được vang lên, được chia sẻ với mọi người. Để những ai đang sống trong thanh bình, những người trẻ thích la cà vô bổ... biết sự hi sinh thầm lặng của các bạn trẻ này và nhìn lại bản thân.

Trang bị kỹ năng sống

Vấn đề định hướng nghề nghiệp, việc làm, những kỹ năng ứng xử trong công việc, giao tiếp trên thương trường, trong nội bộ cơ quan... gần như bạn trẻ nào cũng thiếu. Chỉ đến khi va vấp, bị “dính chưởng” mới rút ra kinh nghiệm thì nhiều khi đã muộn màng. Sao Tuổi Trẻ không là người bạn giúp cho bạn trẻ hướng nghiệp, trang bị những kỹ năng, giúp các bạn nhận diện những khó khăn, thuận lợi khi đi tìm việc, thậm chí cả khi đã làm việc rồi?

Tôi nghĩ Tuổi Trẻ cũng nên có một trang nữa là trang Thời trang - làm đẹp. Trang này có thể đặt ở trang 9, vào thời điểm cuối tuần. Những xu hướng thời trang, phân tích về ăn mặc đẹp, dị hợm, không đúng với văn hóa Việt... là những đề tài giúp người trẻ có thể tham khảo nhằm áp dụng cho chính mình. Thực tế cho thấy bạn trẻ đang thiếu kiến thức về cách ăn mặc nên nhiều khi ăn mặc hết sức lố lăng, kệch cỡm, trong đó có cả ca sĩ, nghệ sĩ...

Có nhiều chuyên mục mà Tuổi Trẻ hiện nay đã “cất” mất tiêu, trong khi những chuyên mục ấy làm nên những khoảng lặng trên tờ báo, để dừng lại, suy ngẫm... Đó là Tản mạn cuối tuần, San sẻ yêu thương, Cửa sổ tâm hồn... Cuộc sống ngày một phát triển nhanh hơn, con người bị stress nặng với đủ thứ phải lo thì những khoảng lặng như thế đủ để làm người đọc được nghỉ ngơi, thư giãn hoặc cũng là một lời chia sẻ cần thiết để sống chậm một chút.

Tất cả hiến kế cải tiến của bạn đọc xin gửi về tòa soạn báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: (08) 39971010. Fax: (08) 39973939. Email: [email protected]. Với những hiến kế cho các sản phẩm điện tử, mời bạn gửi qua email [email protected]. Trong thư hiến kế cải tiến, rất mong bạn đọc ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc, tài khoản ngân hàng (nếu có) để Tuổi Trẻ chuyển nhuận bút trong trường hợp các ý kiến được chọn đăng. Kết thúc đợt cải tiến, Tuổi Trẻ sẽ gửi quà tặng đến các tác giả có hiến kế được sử dụng trong đợt cải tiến này.

Rất mong đón nhận những hiến kế cải tiến của bạn đọc.

LÊ THÀNH ĐẠT

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Người dân cho rằng hàng me tây cổ thụ tỏa tán rộng che hết nắng ruộng lúa, giảm năng suất nên đã lột vỏ các nhánh lớn.

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Một người thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh ở Nghệ An thấy chiếc xe trôi tự do đã nhanh trí phá cửa kính, đưa tài xế bị đột quỵ bên trong xe đi cấp cứu.

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Ngày 9-7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Phượng Đạt sau vụ bị người nhà bệnh nhân 'bóc phốt' chặt chém trên mạng xã hội.

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Hơn một tuần qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vớt, tiêu hủy hàng chục xác heo chết thả trôi trên nhiều tuyến kênh cung cấp nước sinh hoạt.

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Ông Lương Kim Sơn - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động

Từ ngày 1-7, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (TP.HCM) chính thức hoạt động. Chỉ trong 7 ngày đầu vận hành, trung tâm đã tiếp nhận tổng cộng 1.321 lượt người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar