hợp đồng ủy quyền
Tôi có mua thửa đất từ ông K., đã được văn phòng công chứng chứng nhận và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện.

TTO - Chị em bà H. đang sống yên ổn trong căn nhà 73A Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM thì bỗng một ngày có người đến trình ra hợp đồng mua bán nhà, đòi chị em bà giao nhà.

TTO - Cơ quan công chứng chỉ căn cứ ủy quyền để chứng thực hợp đồng tặng cho nhà mà không biết rằng tại thời điểm đó, người ủy quyền đã chết.

TTO - Cần tiền cấp bách, nhiều người liều vay “nóng” bằng cách chấp nhận ký hợp đồng ủy quyền, mua bán nhà đất với chủ nợ mà không biết rằng nguy cơ trắng tay rất cao.

TTO - Sau vụ lùm xùm tác quyền tiểu thuyết "Quyên”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ làm đơn đề nghị thôi ủy quyền cho Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (VLCC), đồng thời kiến nghị Hội Nhà văn xem xét hoạt động của trung tâm này.

TT - Một số chi cục thuế ở TP.HCM bị kiện ra tòa và thua kiện vì thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế là thu thuế của cả người được ủy quyền bán bất động sản.

TTO - * Thông qua môi giới nhà đất, tôi đã đồng ý mua một căn nhà ở đường Phan Huy Ích (P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) với giá 1,2 tỉ đồng (bên bán chịu trách nhiệm đến khi ra sổ hồng). Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trang cuối có ghi phần chuyển nhượng lại cho vợ chồng người con.

TTO - * Tôi đang làm thủ tục để mua một mảnh đất ở Bình Dương của hai vợ chồng, nhưng do gia đình này hiện không còn ở TP.HCM nên đã ủy quyền cho một người khác đứng ra đại diện giao dịch (tạm gọi là anh B).

TTO - * Chị T. làm hợp đồng ủy quyền toàn quyền cho chị H. bán đất và thụ hưởng tài chính, tôi mua đất từ chị H. qua công chứng. Vậy làm sao tôi có thể chắc chắn rằng chị T. cũng đồng tình?

TTO - * Tôi đang đứng tên căn nhà một mình tại quận Bình Thạnh, thời gian tới sẽ đi xa nên muốn hỏi về việc ủy quyền bán nhà. Hiện tôi muốn ủy quyền cho chị gái tôi đang ở Cà Mau đứng ra bán căn nhà này bằng giấy ủy quyền (thay vì bằng hợp đồng ủy quyền) thì có được không?

TT - Một gia đình bỗng dưng có nguy cơ mất nhà vì một hợp đồng công chứng từ trên trời rơi xuống và vì sự “quản lý” của Phòng Tài nguyên - môi trường quận 6, TP.HCM.
