11/09/2019 14:32 GMT+7

Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ 5: Sau những ngày tăm tối

MỄ THUẬN
MỄ THUẬN

TTO - Kay Nguyễn và Bích Ngân là một cặp đang gây sốt cộng đồng mạng với màn cầu hôn ngọt ngào trong một chương trình thực tế. Ít ai biết, để đến được với nhau, cả hai đã phải đối đầu với nhiều đớn đau...

Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ 5: Sau những ngày tăm tối - Ảnh 1.

Cặp đôi hạnh phúc Kay Nguyễn (phải) cùng Bích Ngân - Ảnh: MỄ THUẬN

Sau nhiều năm thận trọng, Kay Nguyễn mới mạnh dạn chào đón tình yêu đích thực từ Bích Ngân, cô gái đã mang đến cho anh thật nhiều nụ cười thay vì những giọt nước mắt.

Hạnh phúc tìm thấy

Kay Nguyễn là một chàng trai chuyển giới, là nghệ sĩ xăm mình (tattoo artist) khá nổi tiếng, chăm chỉ làm việc ở một con hẻm nhỏ trên đường Khánh Hội, quận 4, TP.HCM. Một ngày đẹp trời cách đây gần 2 năm, Kay Nguyễn tiếp nhận một "ca" khách lạ tìm đến xăm mình, là cô nàng nhân viên văn phòng xinh đẹp, đầy cá tính Bích Ngân.

Nói là một "ca" khách lạ vì ngay từ lần gặp đầu tiên này Bích Ngân đã lộ rõ tình ý muốn cưa cẩm anh chàng thợ xăm mà theo cô là quá lạnh lùng, ngầu ngầu, cực kỳ nam tính, đúng "gu" mình thích. 

Sau buổi gặp gỡ ấy, Bích Ngân không ngần ngại "tấn công" Kay Nguyễn qua Zalo khi nhắn hỏi: "Anh đã có người yêu chưa?". Khi nhận được câu trả lời thật tình từ Kay Nguyễn là chưa, cô nàng liên tục "giội bom" anh chàng trên mọi "mặt trận", hết Zalo rồi đến Facebook, rồi liên tục "ship" (đặt và giao thức ăn trên mạng) đồ ăn đến để chăm chút Kay Nguyễn.

Nhưng phải đến 3 tháng sau, khi Kay Nguyễn thấy Bích Ngân đến nhà và nói chuyện với mẹ mình một cách thân thiện, chở mẹ đi chợ mua đồ nấu ăn, giúp chăm sóc bầy cún cả chục con của mình một cách rất chân thành, tỉ mẩn... thì anh chàng mới chính thức mở lòng, nói chuyện và chấp nhận tìm hiểu Bích Ngân. 

"Thực ra, ngay từ ánh nhìn đầu tiên tôi cũng đã cảm nhận được Ngân đúng là người con gái mà mình muốn ở bên. Từ xưa đến giờ tôi cũng có quen vài người nhưng chưa bao giờ có được cảm nhận đặc biệt như thế. Nhưng tôi không muốn vội vàng trong chuyện tình cảm" - Kay Nguyễn chia sẻ.

Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ 5: Sau những ngày tăm tối - Ảnh 3.

Kay Nguyễn (phải) với màn cầu hôn dành cho Bích Ngân tại chương trình "Come out" - Ảnh: NVCC

Tình yêu của cặp đôi rất đẹp đôi nên được khá nhiều người biết đến. Vào khoảng tháng 1-2019, nhà sản xuất chương trình "Come out" (một chương trình truyền hình thực tế dành cho cộng đồng LGBT) đã liên lạc, mời cặp đôi đến trường quay chia sẻ về câu chuyện tình của hai người.

Ở chương trình đó, trước rất đông khán giả, Kay Nguyễn đã tặng Bích Ngân món quà đặc biệt là một bó hoa lớn cùng chiếc nhẫn với lời cầu hôn: "Em về ở chung nhà với anh nha. Về làm vợ của anh, làm con chung của má". Không chỉ Bích Ngân hạnh phúc vỡ òa mà hai MC của chương trình cũng "nổi hết da gà" và nghẹn cả lời.

Kể từ hôm đó, Bích Ngân chính thức về nhà Kay Nguyễn làm dâu. "Mâu thuẫn của riêng hai đứa với nhau từ khi về ở chung thì không tránh khỏi. Nhưng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt nên gặp mặt nhau là mọi giận hờn giữa chúng tôi tan biến" - Bích Ngân chia sẻ.

Vượt qua quá khứ

Để có được cuộc sống khá hạnh phúc như hôm nay, cả Kay Nguyễn và Bích Ngân đều đã trải qua những tháng ngày tăm tối, không lối thoát. Kay Nguyễn từng một lần uống thuốc ngủ tự vẫn, Bích Ngân đã có 2 năm biền biệt bỏ nhà ra đi. Nguyên nhân chính cũng rất giống nhau: gặp áp lực quá lớn khi muốn sống thật với chính con người mình.

Từ nhỏ đến lớn, hình ảnh của Bích Ngân trong mắt gia đình là một cô gái ngoan hiền, học giỏi. Cô từng thi đậu và theo học Đại học Công nghiệp TP.HCM. Quá trình học, cô gặp người yêu đồng giới đầu đời của mình. 

"Khi tôi học đến năm thứ 3 thì người yêu tôi muốn về quê lập nghiệp, muốn tôi phải "come out" (thuật ngữ nói về việc người thuộc cộng đồng LGBT công khai giới tính với mọi người) với gia đình, nếu không sẽ chia tay. Vì quá yêu nhưng lại không dám nói thẳng với gia đình nên tôi chọn cách bỏ học, trốn nhà theo người ấy về Hậu Giang" - Bích Ngân kể.

Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ 5: Sau những ngày tăm tối - Ảnh 4.

Hai vợ chồng Kay Nguyễn, Bích Ngân cùng với mẹ của Kay Nguyễn - Ảnh: NVCC

Cha Bích Ngân biết chuyện khi nhà trường gọi điện thông báo cô bỏ học. Cha đi tìm cô và bắt cô phải về nhà. Lúc trở về nhà, Bích Ngân đành phải "come out" với cha mẹ trong nước mắt. 

"Lúc đó tôi còn đòi chết nếu không được sống theo đúng con người thật của mình. Cha giận quá từ mặt tôi luôn, nói sau này tao có chết cũng không cần mày về. Mẹ là người khuyên nhủ tôi. Tôi nói với mẹ là mẹ cứ cho con đi thì con mới biết đường trở về. Nhưng cuộc sống với người kia không mang lại cho tôi hạnh phúc nên sau 2 năm tôi lại trở về nhà. Tới giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi với gia đình khi không tìm được hạnh phúc với người ta" - Bích Ngân kể.

Phía Kay Nguyễn, anh cũng từng lừa dối gia đình, lừa dối bản thân mình khi cố gắng sống như một người con gái bình thường, "gồng mình" duy trì mối quan hệ yêu đương với một người con trai đến 10 năm trời. Trong 10 năm đó Kay Nguyễn gặp rất nhiều áp lực, lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời bế tắc, tăm tối.

"Năm 2013, tôi có tình cảm với một người con gái. Lúc đầu cô gái ấy không quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi với người con trai kia. Nhưng khi tình cảm ngày một thắm thiết, cô ấy lại muốn tôi phải lựa chọn cô ấy thay vì chàng trai kia... Áp lực quá lớn trong tình cảm, thêm chuyện công việc đè nặng, tôi đã uống thuốc ngủ tự tử. Nhưng sau khi uống thuốc, nghĩ tới má, tới trách nhiệm của mình nên tôi chạy vào toilet móc họng để ói. Sau đó tôi ngủ li bì suốt 2 ngày thì tỉnh lại" - Kay Nguyễn kể về lần tự tử hụt của mình.

Sau lần tự tử bất thành, Kay Nguyễn nói bản thân mình lại cảm thấy sáng suốt, thấu đáo hơn. Và điều anh tự học được từ chính mình là chỉ có bản thân mới là người phải giải quyết vấn đề của mình bằng cách đối đầu với nó chứ không thể trốn tránh. 

Kể từ đó, Kay Nguyễn quyết định "come out" với mẹ, cởi bỏ mối quan hệ phức tạp với chàng trai "bình phong" yêu đương 10 năm kia. Nhưng chuyện tình cảm với người con gái mang lại nhiều rắc rối cũng không duy trì được lâu.

Giờ đây, sau nhiều năm thận trọng, Kay Nguyễn mới mạnh dạn chào đón tình yêu đích thực từ Bích Ngân, cô gái đã mang đến cho anh thật nhiều nụ cười thay vì những giọt nước mắt. Những tháng ngày tăm tối của hai người đã qua để nhường chỗ cho hạnh phúc đích thực vừa tìm thấy.

Mong ước lớn nhất

Mong ước lớn nhất của Kay Nguyễn là người con gái mà mình lựa chọn làm vợ phải là người thực sự hòa đồng và phải mang đến cho mẹ anh những nụ cười. Và mong ước này đã hoàn toàn trở thành sự thực, vì hơn 7 tháng qua kể từ khi về làm dâu nhà Kay Nguyễn thì giữa Bích Ngân và mẹ chồng chưa một lần lời qua tiếng lại.

Kỳ tới: Hạnh phúc làm vợ của Nini An

MỄ THUẬN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Tháng 8-1997, tôi nhận giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM. Ngày tôi rời quê Quảng Ngãi để vào TP.HCM học, má rưng rưng nước mắt căn dặn: "Ở trỏng con gắng học hành thật tốt để má ở nhà an tâm buôn bán, tằn tiện lo cho con ăn học".

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Làm nghề cá mà hổng cần đem nhiều ngư cụ, chỉ với đôi bao tay và mấy ống dây dài 30 - 40m, nhưng lượng cá mỗi ngày họ bắt được lên đến hàng trăm kg.

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bác sĩ Phan Bảo Khánh vào ngành y trong giai đoạn đất nước ở thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar