21/12/2021 19:12 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ 682 trẻ mồ côi

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Chiều 21-12, lễ ký kết và bàn giao bảo trợ 682 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM đã diễn ra với sự chứng kiến của nguyên Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo của các sở, ban ngành.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ 682 trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, trao thẻ ATM, quà cho các em nhỏ mồ côi - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Hoạt động thuộc chương trình "Vòng tay yêu thương" do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, báo Phụ Nữ TP.HCM và các đơn vị khác tổ chức.

Tại đây, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đại diện nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đứng ra ký kết và nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho 682 trẻ em mồ côi. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là hơn 100 tỉ đồng.

Anh Đặng Hồng Anh - chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - cho biết hội sẽ phấn đấu bảo trợ cho các em đến năm 18 tuổi thông qua các hình thức như chăm lo đời sống, tạo điều kiện học hành và đảm bảo có việc làm sau khi trưởng thành...

"Để sẻ chia một phần những mất mát đó cũng như đồng hành cùng các em trên con đường vượt qua nghịch cảnh ấy thì chính lúc này, sự chung tay của cộng đồng là điều rất cần thiết", anh Hồng Anh tâm sự.

Trước đó, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM đã kết nối, hỗ trợ quà sữa, nhu yếu phẩm, chi phí sinh hoạt cho 318 trẻ với tổng trị giá hơn 650 triệu đồng.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ 682 trẻ mồ côi - Ảnh 2.

Mới vừa vào lớp 1, Minh Triết (bìa trái) đã mồ côi cha - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngoài ra, 253 máy tính bảng (với tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng) cũng được chương trình trao tặng làm phương tiện học tập cho nhiều học sinh thuộc đối tượng cần được chăm lo. Đặc biệt, 16 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu (với kinh phí khoảng 2 triệu đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi).

Chị Lưu Thị Hà (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cùng con trai là bé Minh Triết, học sinh lớp 1 - đến tham gia chương trình với cảm xúc lẫn lộn buồn vui. Nguồn thu nhập từ khoản lương công nhân vốn đã ít ỏi nay càng eo ẹp đi khi chồng chị không may qua đời trong đợt dịch bệnh COVID-19 cao điểm tại TP.HCM hồi tháng 8-2021.

Nỗi đau mất người thân, khó khăn bủa vây khi 3 đứa con vẫn đang tuổi ăn tuổi học (đứa lớn học đại học năm nhất, đứa út vào lớp 1) khiến chị Hà nhiều lúc muốn gục ngã. 

"Nghe các chị báo con được chương trình hỗ trợ, đỡ đầu mà tôi mừng hết biết. Thiệt tình mình tôi lo cho cả ba đứa ăn học không tài nào nổi, bỏ đứa này lo đứa kia thì sao đành", chị Hà tâm sự.

Đồng hành hỗ trợ các em nhỏ mồ côi từ khi chương trình mới thành lập, bà Lưu Thị Thanh Mẫu (CEO Phuc Khang Corporation) chia sẻ: "Việc mất cha, mất mẹ với các em là một mất mát vô cùng lớn và không gì bù đắp nổi. Nhưng tôi tin với sự chung tay của các cấp, các đơn vị, cá nhân và xã hội thì các em không những không đơn độc mà càng vững vàng hơn trên hành trình phía trước".

z3041547578009_d100bfe8fbe55d7be75d8f90116ea27a

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của UBND TP.HCM vì có những đóng góp tích cực cho hoạt động phòng chống dịch của TP trong thời gian qua - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tại buổi lễ, UBND TP.HCM đã tặng bằng khen, Huy hiệu thành phố cho anh Đặng Hồng Anh (chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) và anh Hoàng Tuấn Anh (ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam).

Ngoài ra, để ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho các chương trình, hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa qua tại TP, UBND TP.HCM cũng đã trao tặng bằng khen cho 22 tập thể, cá nhân tiêu biểu của hội.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ 682 trẻ mồ côi - Ảnh 6.

Bà Phan Thị Thắng, phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao Huy hiệu thành phố cho anh Đặng Hồng Anh (trái) và anh Hoàng Tuấn Anh - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ 682 trẻ mồ côi - Ảnh 7.

682 em nhỏ mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19 được bảo trợ, đỡ đầu trong lần này - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tặng quà chăm sóc cựu chiến binh, trẻ mồ côi vì COVID-19 tại TP Thủ Đức

TTO - Với mong muốn giúp đỡ những thương binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và các em nhỏ bị mồ côi cha mẹ do COVID-19, Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao quà và hỗ trợ an sinh lâu dài.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar