06/09/2004 06:19 GMT+7

Hội chứng tiếng còi xe

NGỌC LỢI (TP.HCM)
NGỌC LỢI (TP.HCM)

TTC - Đang chạy bon bon trên đường, tiếng còi xe tải chát chúa vang lên phía sau khiến ta đôi lúc giật mình, thót tim. Còn nữa, có nghe qua tiếng còi xe buýt thì biết: Nó vang vọng, liên tục và phát huy tối đa âm lượng cho phép.

Phóng to
TTC - Đang chạy bon bon trên đường, tiếng còi xe tải chát chúa vang lên phía sau khiến ta đôi lúc giật mình, thót tim. Còn nữa, có nghe qua tiếng còi xe buýt thì biết: Nó vang vọng, liên tục và phát huy tối đa âm lượng cho phép.

Ai lưu thông trên đoạn đường có xe buýt thì hầu như phải liên tục chịu đựng tiếng còi xe như bắn thủng màng nhĩ của mọi người một cách không thương tiếc. Và có không ít quái xế đã tranh thủ ăn theo tiếng còi hụ của xe ưu tiên để chạy cho nhanh tạo thành một cảnh tượng rất ư là lộn xộn. Đó là những tiếng còi hụ “có trọng lượng thực sự”.

Chẳng biết có quy định cụ thể nào về vấn đề này không, chứ tiếng còi xe máy thì muôn hình vạn trạng. Tiếng “tin tin” đã thuộc vào hàng cổ điển, hiện đại bây giờ phải là... tiếng bò rống, tiếng em bé khóc, còi hụ của xe ưu tiên, tiếng chuông reo, tiếng... đủ thứ con vật để không bị đụng hàng. Dừng trước vạch vôi trắng khi đèn đỏ là chuyện hiếm, nên việc không biết đèn đang chuyển sang tín hiệu gì là chuyện thường ngày của dân cầm lái.

Thế là cứ việc “căn cứ” vào sự nhắc nhở bằng tiếng còi của người phía sau thì biết là tín hiệu thay đèn. Có khi một ai đó vô tình bấm còi xe khi đèn chưa chuyển sang tín hiệu xanh, thế là những người khác cũng chẳng thèm liếc nhìn để “kiểm chứng” nên cũng bấm còi. Nghe bấm còi thì... chạy.

Thế là, kẻ chưa thấy đèn đỏ nên chưa dừng, người nghe tiếng còi tưởng đèn xanh nên đã chạy giao nhau tạo thành tiền đề cho việc kẹt xe. Và rồi những tiếng còi lại vang lên, vang lên...

Sáng nay trời mát, tà tà Có đoàn huyện xuống kiểm tra xóa mù Trường cơ sở thật cần cù Sổ sách, biểu mẫu đã lo chu toàn Đàng hoàng cột dọc cột ngang Ghi chép rõ ràng, số liệu phân minh Điểm nào đoàn chửa đồng tình Đã có hiệu trưởng giải trình êm tai Trưởng đoàn nghe nói, gật dài Công nhận cơ sở làm bài bản ghê... Cơm xong, đoàn kéo nhau về Cả trường phấn khởi, cười khì bảo nhau: - Xóa mù chữ khó gì đâu Chỉ cần làm tốt cái khâu... giấy tờ... Hèn chi, mù vẫn hoàn... mờ!!!

NGỌC LỢI (TP.HCM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Làm thơ rồi lại làm giàu / Cả hai thứ ấy làm nhàu đời ta

TTC - Báo Tuổi Trẻ Cười ra ngày 1-11 phát hành toàn quốc có bài viết của nhà báo Nam Đồng về nhà thơ Trần Từ Duy (bút danh Đông Ki-Rét, qua đời ngày 28-10). Trong đó có trích một số bài thơ thú vị của nhà thơ Trần Từ Duy.

Làm thơ rồi lại làm giàu / Cả hai thứ ấy làm nhàu đời ta

Bí mật của "hai kho đạn"

Với ngành y thì hai “kho đựng đạn” của cánh nam giới là bộ phận chính bởi nó vừa quyết định giới tính vừa là nơi sinh ra con giống của phái mạnh. Tuy nhiên cánh đàn ông lại ít chú ý đến “hai ông đạo diễn” này. Họ dành sự quan tâm nhiều đến “công cụ”, đó là “khẩu súng” và luôn đặt nhiều câu hỏi về kích cỡ của “cu cậu”, dù cậu ta chỉ chiếm có 1% trọng lượng cơ thể và phải thừa hành lệnh của các cấp từ vỏ não, tủy sống đến những thần kinh cảm giác ở “túi đựng đạn”.

Bí mật của

Con tôi đi học

Hằng năm cứ vào cuối thu, nước ngoài đường ngập nhiều và trên không có những cành cây gãy răng rắc, lòng tôi lại bức xúc về những nỗi hoang mang của thế giới học trò. Buổi mai hôm ấy - một buổi mai đầy sương thu và gió bụi, con tôi run rẩy nắm lấy tay tôi mà đi đến một nơi gọi là làng EDU.com.

Con tôi đi học

Phố đường tàu

TTC - Phố đường tàu ở thành phố Hải Phòng kéo dài từ cầu Đất qua Cát Dài đến cầu Quay sông Tam Bạc. Nằm hai bên đường tàu là những ngôi nhà không số. Từ xưa, người ta chỉ quen gọi là phố đường tàu mà thôi.

Phố đường tàu

Mổ bụng sông Lô

TTC - Sông Lô đoạn qua huyện Phù Ninh vẫn dòng nước cũ, tần tảo sớm chiều. Nhưng có điều, người dân ở miền này ai cũng biết đó là dòng sông đang kêu cứu trước sự tra tấn của một số người đang thi nhau mổ bụng, rút ruột để lấy cát, sỏi làm cho những chiếc kè chỉnh trị dòng chảy sông Lô tan tành.

Mổ bụng sông Lô

Hai điều lạ ở một thư viện tỉnh

TTC - Thư viện lớn nhất ở tỉnh tôi có tên Thư viện Khoa học tổng hợp Thái Nguyên, tọa lạc giữa trung tâm thành phố.

Hai điều lạ ở một thư viện tỉnh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar