08/02/2023 14:25 GMT+7

Học sinh TP.HCM bất ngờ với đề thi Văn hay - chữ tốt: 'Lịch sử trong tôi là…'

"Hãy viết bài văn với nhan đề "Lịch sử trong tôi là…" - đó là đề thi dành cho học sinh khối 8-9 tại hội thi Văn hay - chữ tốt năm học 2022 - 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức sáng 8-2.

Học sinh TP.HCM bất ngờ với đề thi Văn hay - chữ tốt: Lịch sử trong tôi là… - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự hội thi Văn hay - chữ tốt tham quan Bảo tàng Lịch sử TP.HCM - Ảnh: H.HG.

Tham quan Bảo tàng Lịch sử để thi Văn hay - chữ tốt

Hội thi Văn hay - chữ tốt cấp thành phố năm học 2022 - 2023 có 150 học sinh giỏi từ lớp 6 đến lớp 9 tham gia.

Hội thi gồm có hai hoạt động: hoạt động trải nghiệm và hoạt động sáng tạo. Ở hoạt động trải nghiệm, học sinh được đi tham quan Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Theo ban tổ chức hội thi, việc cho học sinh đi tham quan bảo tàng là phương cách giúp học sinh hiểu về lịch sử, nhìn nhận giá trị lịch sử theo góc nhìn riêng của tuổi trẻ. Từ đó các em có thể làm tốt đề thi ở phần hoạt động sáng tạo là làm bài viết trên giấy.

Tại hội thi, nhiều thí sinh cho biết các em rất bất ngờ vì đề thi văn nhưng lại hỏi về lịch sử.

Học sinh TP.HCM bất ngờ với đề thi Văn hay - chữ tốt: Lịch sử trong tôi là… - Ảnh 2.

Thí sinh tham dự hội thi Văn hay - chữ tốt nghe hướng dẫn viên của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM thuyết minh - Ảnh: H.HG.

Đề thi dành cho học sinh khối 8-9 có nội dung như sau:

Câu 1 (3 điểm)

Nếu được chọn một sự kiện, một đồ vật hoặc một hình ảnh về tuổi trẻ TP.HCM hôm nay để đặt vào bảo tàng (nhằm giúp thế hệ sau hiểu thêm về thế hệ trẻ ngày nay) thì em sẽ chọn sự kiện hoặc đồ vật hoặc hình ảnh nào? Vì sao em chọn như vậy? (Trả lời trong khoảng 80 -100 chữ).

Câu 2 (7 điểm)

Lịch sử trong tôi là những thời đại hào hùng với bao chiến công lừng lẫy đánh đuổi giặc ngoại xâm giành lại hòa bình cho quê hương đất nước.

Lịch sử trong tôi là dấu thời gian hằn in trên mái đình rêu phong, trên những hiện vật cổ xưa của nền văn minh, văn hóa Việt Nam.

Lịch sử trong tôi là phong tục, tập quán tự nghìn đời, thể hiện nếp sống, nếp nghĩ nhân hậu, ân tình, thủy chung của dân tộc.

Lịch sử trong tôi còn là,…

Từ những gợi ý trên và từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm sáng nay, em hãy viết bài văn với nhan đề "Lịch sử trong tôi là…".

Học sinh TP.HCM bất ngờ với đề thi Văn hay - chữ tốt: Lịch sử trong tôi là… - Ảnh 3.

Thí sinh tham dự hội thi Văn hay - chữ tốt vừa quan sát vừa ghi chép trong phần hoạt động trải nghiệm - Ảnh: H.HG.

Không chỉ là Văn hay - chữ tốt

Trong khi đó, đề thi dành cho học sinh khối 6-7 có cấp độ đơn giản hơn:

Câu 2 (7 điểm)

Chắc hẳn trong chuyến trải nghiệm sáng nay có những hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc trong em…

Đó có thể là hình ảnh một chú rô-bốt, biểu hiện của nền công nghệ hiện đại, đang giao lưu, giới thiệu về ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Đó có thể là hình ảnh những bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, đang say mê quan sát, trao đổi về những cổ vật in dấu đời sống tinh thần của các thế hệ đi trước.

Đó có thể là hình ảnh Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, công trình kiến trúc lâu đời, nằm giữa lòng quận 1, nơi phát triển sầm uất của thành phố mang tên Bác.

... Những hình ảnh ấy cho thấy giữa hiện đại và cổ xưa, giữa tương lai và quá khứ, giữa cái đang phát triển và cái đã qua vẫn luôn có những mối liên hệ không thể đứt gãy, tách rời.

Từ những gợi ý trên và từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm, em hãy viết bài văn với nhan đề: "Những hình ảnh ấn tượng trong tôi".

Học sinh TP.HCM bất ngờ với đề thi Văn hay - chữ tốt: Lịch sử trong tôi là… - Ảnh 4.

Thí sinh tham dự hội thi Văn hay - chữ tốt nghe robot giới thiệu về lịch sử tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM - Ảnh: H.HG.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thí sinh N.H.Ng. chia sẻ: "Đề thi khiến em rất bất ngờ nhưng lại là một sự bất ngờ thú vị. Đề thi văn hỏi về lịch sử, gợi mở, tạo "đất" cho thí sinh chúng em được trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình. Em đã làm bài thi với một cảm xúc đặc biệt"…

Hội thi Văn hay - chữ tốt do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức thường niên từ nhiều năm nay. Một lãnh đạo sở cho biết: "Hội thi năm nay có dụng ý kết nối giữa trải nghiệm và sáng tạo, kết nối giữa môn học lịch sử và ngữ văn, kết nối giữa người trẻ và quá khứ, giúp học sinh hiểu thêm và yêu thêm lịch sử của đất nước mình, dân tộc mình.

Đời sống xã hội càng thay đổi nhanh chóng, công nghệ càng thể hiện sức mạnh thì các giá trị truyền thống, các giá trị lịch sử càng phải được gìn giữ. Đó chính là thông điệp mà hội thi muốn gửi đến các thí sinh".

Thi văn hay, chữ tốt ngay sau trải nghiệm du ngoạn sông Sài Gòn

TTO - Đó là trải nghiệm của 162 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 ở TP.HCM khi tham gia Hội thi Văn hay - Chữ tốt do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức sáng 7-1.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cơm ngon, canh ngọt miễn phí chờ sĩ tử sau buổi thi

Những hộp cơm đầy ắp, đủ chất dinh dưỡng cho ngày thi được chuẩn bị sẵn sàng chờ các sĩ tử sau khi hoàn thành môn thi ngày 26-6.

Cơm ngon, canh ngọt miễn phí chờ sĩ tử sau buổi thi

Chiều nay thi tốt nghiệp THPT môn toán, thí sinh lưu ý lần đầu đề thi nhiều dạng trắc nghiệm

Chiều nay 26-6, thí sinh cả nước bước vào buổi thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo quy định, 14h30 thí sinh bắt đầu làm bài thi, 16h nộp bài.

Chiều nay thi tốt nghiệp THPT môn toán, thí sinh lưu ý lần đầu đề thi nhiều dạng trắc nghiệm

'Thi vào cấp 1, cấp 2 rất khó, còn thi thạc sĩ, tiến sĩ rất dễ', có thật vậy không?

Có thật là "thi vào cấp 1, cấp 2 thì rất khó, còn thi thạc sĩ, tiến sĩ thì không khó lắm, thậm chí rất dễ"?

'Thi vào cấp 1, cấp 2 rất khó, còn thi thạc sĩ, tiến sĩ rất dễ', có thật vậy không?

Nữ sinh khuyết tật được miễn thi tốt nghiệp vẫn quyết đi thi

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khuyết tật bẩm sinh, bất tiện trong đi lại nên được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, song em vẫn đăng ký dự thi đủ 4 môn khiến mọi người cảm phục.

Nữ sinh khuyết tật được miễn thi tốt nghiệp vẫn quyết đi thi

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp

Mặc nắng, mặc mưa, những ông bố, bà mẹ đưa đón, chờ con ngoài phòng thi tốt nghiệp THPT. Những cô cậu thí sinh đã 17, 18 tuổi nhưng với cha mẹ vẫn là những đứa con bé bỏng.

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp

Bức thư xúc động của cô hiệu trưởng gửi sĩ tử: Đừng sợ hãi trước bất cứ điều gì!

Cô Đào Thị Thùy Trang - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang, Khánh Hòa) - đã có bức thư đầy xúc động gửi các học trò lớp 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bức thư xúc động của cô hiệu trưởng gửi sĩ tử: Đừng sợ hãi trước bất cứ điều gì!
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar