![]() |
Nhiều người vẫn tin vào những bộ phim vượt thời gian - Ảnh: Asiaone |
Theo trang Asiaone, sự việc xảy ra vào đầu tháng 3. Hai bé Xiao Mei và Xiao Hua (không phải tên thật) cùng là học sinh lớp 5 tại thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến.
Xiao Hua làm mất chiếc điều khiển từ xa của thang cuốn nhà mình nên rất lo lắng và đã kể lại với cô bạn thân Xiao Mei.
Chiều hôm đó, cả hai quyết định tự tử sau khi để lại một mẩu giấy nhỏ giấu trong tủ quần áo ở nhà Xiao Hua. Hai em đã nhảy xuống hồ và chết đuối.
Trong mẩu giấy, Xiao Hua nhờ chị chăm sóc bố mẹ. Xiao Mei thì viết Xiao Hua quyết định tự tử vì sợ bị mắng do làm mất chiếc điều khiển từ xa và cả hai quyết định chết cùng nhau vì là bạn tốt của nhau.
Xiao Mei cũng viết rằng cô bé muốn được thực hiện ước mơ quay trở về... thời nhà Thanh (1644-1911) để làm một bộ phim về hoàng đế.
“Các em học sinh thường hay tò mò nhưng chưa biết phân biệt đúng sai, nặng nhẹ nên thảm kịch như thế này vẫn xảy ra thường xuyên” - Sun Yunxiao, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu trẻ em và thanh thiếu niên Trung Quốc, cho biết.
Ông nói thêm: “Tôi từng nghe kể có trẻ còn nhảy từ nhà cao tầng xuống sau khi xem nam diễn viên bay trong chương trình ảo thuật. Bắt chước người lớn là bản chất của trẻ nhưng rất nguy hiểm. Vì vậy chúng ta nên đưa ra cảnh báo cho trẻ trên các chương trình truyền hình”.
Thời gian gần đây, phim truyền hình vượt thời gian trở nên rất phổ biến. Những bộ phim này thường kể về một người ở thời hiện đại sau một biến cố nào đó thì vô tình lạc vào quá khứ và yêu một người thuộc dòng dõi hoàng tộc.
Vào tháng 2 vừa qua, một cô gái 19 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh đã báo cảnh sát mình bị lừa 285 USD khi trả cho một người bạn trên mạng, vì người này hứa sẽ giúp cô vượt thời gian nhưng rồi lại bỏ trốn sau khi nhận tiền.
Do những chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra ngày càng nhiều nên đầu năm nay, Cục Quản lý điện ảnh, truyền hình, phát thanh Trung Quốc đã cấm phát sóng thể loại phim vượt thời gian vào “giờ vàng” (19g-21g) trên sóng truyền hình Trung Quốc.
Bình luận hay