04/01/2023 10:59 GMT+7

Hoa hậu, ca sĩ muốn giúp bé trai rơi xuống trụ bê tông: Của cho không bằng cách cho

Hoa hậu Phương Lê, ca sĩ Du Thiên cầu nguyện phép màu cho bé trai đã không may lọt vào trụ bê tông, muốn giúp đỡ bé học hành. Nhưng cộng đồng mạng cho rằng tuyên bố này chưa được tinh tế.

Hoa hậu, ca sĩ muốn giúp bé trai rơi xuống trụ bê tông: Của cho không bằng cách cho - Ảnh 1.

Hoa hậu Phương Lê, ca sĩ Du Thiên cầu nguyện may mắn sẽ đến với bé trai đã bị rơi xuống trụ bê tông - Ảnh: Facebook nhân vật

Sự việc bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp khiến dư luận bàng hoàng những ngày qua. Rất nhiều người cầu nguyện cho bé. Một số nhân vật trong giới giải trí cũng không đứng ngoài dòng thời sự.

Ý tốt với bé trai rơi xuống trụ bê tông, nhưng...

Hôm 2-1, trang cá nhân của Phương Lê - Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới 2017 - đăng ảnh người mẹ bé trai 10 tuổi và ngôi nhà của bé. 

Phương Lê viết: "Nghe mà tim đau nhói! Cầu nguyện con còn sống tôi sẽ bảo trợ con ăn học xong đại học và sửa lại ngôi nhà cho con ấm áp (nếu cha mẹ con đồng ý). Cùng nhau cầu nguyện cả nhà nhé!".

Còn ca sĩ Du Thiên đăng trên trang cá nhân hôm 3-1: "Thương con. Mong con trở về an toàn. Của ít lòng nhiều. Chú cũng xin phép sẽ tài trợ một chiếc xe đạp điện và hỗ trợ toàn bộ chi phí cho con theo đuổi đam mê học võ. Tới khi con đủ 18 tuổi chú sẽ tặng con một chiếc xe máy.

Cầu mong phép màu sẽ đến với con. Trong trường hợp xấu nhất thì chú cũng xin phép hỗ trợ gia đình một khoản nho nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện điều kỳ điệu đến với con".

Những hành động này tưởng chừng rất tốt đẹp, nhưng thay vì nhận được sự ủng hộ, hoa hậu Phương Lê và ca sĩ Du Thiên lại vấp phải tranh cãi từ cộng đồng mạng. 

Một số trang cộng đồng, trang cá nhân chia sẻ các phát ngôn và cho rằng họ "dựa hơi" để đánh bóng bản thân.

Trong ngày 3-1, sự việc gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng cho rằng tuyên bố này chưa tinh tế. Trong thời điểm dư luận hướng về bé trai rơi xuống trụ bê tông, những phát ngôn này dễ bị hiểu là muốn gây chú ý.

Tối 3-1, Phương Lê livestream và nói: "Muốn giúp đỡ một ai là quyền cá nhân của mỗi người. Tôi muốn giúp ai là quyền cá nhân của tôi. Người ta nhận hay không là quyền của người ta.

Tôi không thể lên hỏi cộng đồng mạng là tôi giúp người này, người kia được không. Sao vô duyên vậy? Tiền là của tôi nên tôi muốn cho ai thì cho".

Hoa hậu, ca sĩ muốn giúp bé trai rơi xuống trụ bê tông: Của cho không bằng cách cho - Ảnh 3.

Hiện trường vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông - Ảnh: MINH KHANG

Ca sĩ Du Thiên cũng gặp nhiều bình luận chỉ trích trên một trang cộng đồng. Anh vào giải thích: "Mọi người cứ bảo tôi PR, đánh bóng. Nhưng mọi người có biết rằng chính từ sự lan tỏa tích cực này của tôi mà sẽ có thêm rất nhiều mạnh thường quân nhìn vào và chung tay hỗ trợ gia đình con đấy! 

Lan tỏa hành động tốt để có thêm thật nhiều người làm việc tốt. Không giúp được gì cho người ta thì đừng buông lời cay đắng. Tiền tôi bỏ ra hỗ trợ là tiền mồ hôi nước mắt, chứ không phải trên trời rơi xuống mà mọi người nói nghe nó chói tai quá".

Tất cả hãy vì bé trai

"Của cho không bằng cách cho" - bạn đọc Huỳnh Thiên (TP.HCM) nêu ý kiến với Tuổi Trẻ Online. Bạn đọc này cho rằng trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này, điều người ta cần không chỉ là tiền. Đó còn là sự giúp đỡ về tinh thần, bằng sức người sức của cụ thể. Nên nếu muốn giúp đỡ, người giúp cũng phải rất tinh tế.

"Tôi từng thực hiện một số hoạt động giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. Để mang đến sự giúp đỡ thiết thực, hữu ích, chúng ta phải đặt người đó lên trên hết, đừng tư lợi gì.

Ở đây, đó là bé trai rơi xuống trụ bê tông và gia đình bé. Nếu chúng ta thật lòng, lời cầu nguyện hay động viên đã là rất quý giá. Còn nếu chỉ một chút tư lợi, sự giúp đỡ phần nào mất ý nghĩa" - bạn đọc này nói.

"Người trao cảm hứng và làm việc tốt, họ làm trong tâm và hơn cả là họ làm trong im lặng" - cư dân mạng Thanh Trường viết trên một trang cộng đồng.

Còn khán giả Khê Nguyễn cho rằng dù im lặng hay công khai cũng đều đáng quý. Nhưng điều quan trọng là hành động thật tâm, không vụ lợi.

CĐM vẽ tranh, gấp hạc giấy mong phép màu đến với bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông

Ai nấy đều cầu nguyện cho một phép màu đến với Hạo Nam - bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông nhiều ngày qua.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Triển lãm ‘Rạng rỡ tên Người’ tại báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đang giới thiệu tới người xem những bức ảnh cảm động về Bác Hồ và cả những bài báo Bác viết canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt’.

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

Diễn viên Cường Phạm mất ngày 15-5, hưởng dương 31 tuổi, sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Cường Phạm là một nghệ sĩ lô tô được nhiều người yêu mến.

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Thông cáo của World Press Photo cho biết tổ chức này quyết định tạm ngưng xác nhận tác giả ảnh Em bé napalm vì không có bằng chứng khẳng định ông Nick Út là người chụp bức ảnh này.

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Tháng tư âm lịch, mùa Phật đản, nhóm nghệ sĩ Hoa Lan Trắng miệt mài đi diễn ở các chùa. Đó là nhóm hát nối dài tâm nguyện của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Dalat and Beyond 2025 là chuỗi sự kiện hồi sinh ký ức Hà Nội trong không gian nghệ thuật Đà Lạt.

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar