26/02/2011 07:24 GMT+7

Hip hop trên nền nhạc dân tộc

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TT - Lấp ló những chiếc mặt nạ làm nền sân khấu, chín vũ công VN đã làm sôi động sân khấu hạn hẹp của Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội tối 25-2.

Phóng to
Hoạt cảnh tái hiện cuộc sống thường nhật ở thành thị đã tạo ấn tượng mạnh đối với khán giả - Ảnh: Tiến Thành

Năm 2008, vũ kịch hip hop Nhiều mặt (*) ra đời theo chương trình hợp tác giữa Viện Goethe và Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, được Quỹ Elysée tài trợ. Năm nay, với sự hỗ trợ của Viện Goethe, dưới sự dàn dựng của hai biên đạo múa Raphael Hillebrand và Sébastien Ramirez, khán giả vừa được thưởng thức những điệu nhảy hip hop sôi động, vừa được nghe những nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu, đàn t’rưng và trống (do hai nhạc công Hoàng Thị Thanh Hoa và Hà Ðình Huy đảm nhiệm).

Những âm thanh bình dị nhất từ cuộc sống cũng được lồng ghép vào vở diễn như tiếng loa rao bán báo hằng ngày, tiếng trẻ con khóc, tiếng nhạc tập thể dục buổi sáng...; rồi cả lời ru con mang đậm chất dân ca Nam bộ; tiếng đàn, tiếng sáo mang âm hưởng của dân ca Tây Bắc; tiếng đàn tranh, đàn bầu của dân ca Bắc bộ.

Chín vũ công hip hop VN được hai biên đạo quốc tế lựa chọn sau nhiều vòng tuyển lựa không phải là những gương mặt xa lạ: Nguyễn Viết Thành (trưởng nhóm Big Toe), Hoàng Kỳ Anh, Hồ Hải Long, Nguyễn Chính Dũng, Nguyễn Minh Kiên, Phạm Khánh Linh, Vũ Tùng Phương, Bùi Minh Trí và Lại Thị Sao Mai. Sao Mai là thành viên nữ duy nhất trong vở diễn, bất chấp yếu tố bất lợi thể lực, cô được các biên đạo múa đánh giá cao bởi khả năng biểu diễn đa dạng các điệu nhảy.

Sự xuất hiện của những vũ công đeo mặt nạ trong vở diễn cũng gợi nên những liên tưởng thú vị cho khán giả. Rằng, phải chăng con người đang đeo quá nhiều mặt nạ để che đậy bộ mặt thật của mình? Hay cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng để mỗi người có thể suy nghĩ, chọn lựa và thích nghi?

Êkip thực hiện Nhiều mặt mong muốn người xem có một cái nhìn cao hơn về nghệ thuật hip hop vốn chỉ được xem là văn hóa đường phố. Ðó là ngôn ngữ hình thể sống động của các thể loại pop pin, lokin, hip hop và house dance, và nhiều câu chuyện được lồng ghép trong âm nhạc truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên với một tiết tấu nhanh, lời thoại sơ sài, khả năng diễn xuất của các vũ công chưa vượt lên được kỹ thuật vũ đạo đã không thể hiện hết thông điệp Nhiều mặt muốn nói.

TIẾN THÀNH

____________

(*) Nhiều mặt còn một đêm diễn tại nhà hát Bến Thành, TP.HCM tối 27-2 trước khi lưu diễn ở Paris (Pháp) và Berlin (Ðức).

TIẾN THÀNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Hai chiếc áo thường phục của hoàng thái hậu Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, được một người ở Mỹ tặng lại TP Huế để trưng bày. Áo vừa hồi cố hương.

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

70 bức ảnh của bảy tác giả thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được giới thiệu trong Triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác tại Đường sách TP.HCM.

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar