25/01/2015 09:08 GMT+7

​Hãy cười và vượt qua số phận

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TT - Là một phụ nữ Hồi giáo bị chứng bại não bẩm sinh sống giữa xã hội Mỹ, con đường trở thành nữ diễn viên hài gốc Ả Rập đầu tiên ở New York với Maysoon Zayid quả thực rất “ngoằn ngoèo”.

Nữ diễn viên hài Maysoon Zayid - Ảnh: Reuters

Sinh ra tại Cliffside Park, bang New Jersey (Mỹ), chứng bại não (CP) đã khiến toàn thân Maysoon Zayid luôn trong tình trạng bị rung lắc. Các bác sĩ bảo cô bị liệt và không thể đi lại, nhưng cha cô, ông Haj Musa Zaid, không tin điều đó.

Trước khi Maysoon Zayid đến tuổi học mẫu giáo, cha cô là người đã dạy con gái từng bước đi đầu tiên. Ông đặt hai chân Maysoon lên hai chân mình và uốn con theo từng bước chập chững.

Cha Maysoon lúc nào cũng tin rằng cô bé con của ông có thể làm tất cả mọi việc như những đứa trẻ bình thường khác, bất chấp chứng bệnh CP và những phán bảo của bác sĩ. Ông luôn nói với con: “Maysoon, con có thể mà”. Trước niềm tin tuyệt đối của cha về mình, Maysoon cũng tin rằng cô có thể làm được những việc như người bình thường.

Trở thành sinh viên khoa biểu diễn Trường đại học bang Arizona (ASU), Maysoon nỗ lực gấp nhiều lần bạn bè, cô luôn đạt điểm A trong các bài kiểm tra ở trường với mơ ước cháy bỏng, một ngày nào đó được diễn xuất trong bộ phim nhiều tập General hospital.

Sau lần bị từ chối vai diễn cô gái mắc chứng CP trong một chương trình nghệ thuật ở trường đại học, Maysoon càng thấm thía thực tế, người ta dù rất xúc động và tràn đầy yêu thương với cô trước quyết tâm và nỗ lực vượt khó, nhưng sẽ chẳng bao giờ chịu để cô đứng trên sàn diễn. Tệ hơn, Hollywood vẫn luôn có truyền thống tuyển những người khỏe mạnh vào vai người khuyết tật.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân nghệ thuật trong tay, Maysoon được giao một số vai diễn phụ mà theo cô nó “chẳng quan trọng hơn cảnh trí là bao”. Dù thế, đam mê được cháy hết mình trên sân khấu vẫn không chịu nguội lạnh.

Xem một loạt chương trình hài của những nữ diễn viên như Whoopi Goldberg, Roseanne Barr, Ellen DeGeneres... Maysoon nhận ra còn một “khe cửa hẹp” cho diễn viên nữ khuyết tật như mình.

Ðó là sân khấu hài. Khám phá mang tính đột khởi đã đưa sự nghiệp biểu diễn của Maysoon tiến dần lên từng nấc thang qua các chương trình như As the World Turns, Law & Order, NBC Nightly News và ABC’s 20/20.

Suốt những năm tháng đầu tiên trong sự nghiệp biểu diễn, không ít lần Maysoon gặp phải trở ngại do tình trạng khuyết tật và nguồn gốc xuất thân. Nhưng tất cả không cản bước cô trở thành một diễn viên hài độc thoại đình đám tại các câu lạc bộ hài hàng đầu New York như Carolines on Broadway, Gotham và Stand Up NY.

Ðó cũng là nơi Maysoon không chỉ đem tới các câu chuyện hài hước đời thường, cô còn trao đổi về những vấn đề rất nghiêm túc (tất nhiên với phong cách hài hước, dí dỏm) về chủ nghĩa khủng bố, về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine...

Năm 2003, cùng với người anh họ và cũng là một diễn viên hài Dean Obeidallah, Maysoon tổ chức Lễ hội hài kịch dành cho người Mỹ gốc Ả Rập tại New York. Ðây được xem như sân chơi và cũng là bệ phóng tài năng cho các diễn viên hài, nhà viết kịch, nhà làm phim người Mỹ gốc Ả Rập tại Mỹ. Năm 2014 vừa qua đánh dấu lần thứ 10 lễ hội thường niên này được tổ chức.

Theo Maysoon, người khuyết tật là cộng đồng thiểu số lớn nhất thế giới, nhưng lâu nay, những gì truyền thông và giải trí thể hiện về họ chưa thật đầy đủ và chính xác. Chính Maysoon từng nói nếu nghe lời truyền thông, chắc cô đã không thể đứng dậy và đi lại được như hôm nay bởi tất cả báo chí đều khẳng định trẻ mắc chứng CP sẽ không thể đi được.

Còn nữa là bao nhiêu bình luận mang tính kỳ thị với cô qua các chương trình truyền hình và biểu diễn. Có người thậm chí còn khiếm nhã và tàn nhẫn tới mức bảo cô nên ghi thêm tình trạng khuyết tật vào hồ sơ lý lịch cá nhân. Có người đã hỏi vì sao cô cứ rung lắc người liên tục như vậy...

Sự tàn nhẫn của cộng đồng mạng là không có giới hạn. Nhưng quyết tâm vượt qua mọi kỳ thị của Maysoon còn lớn hơn tất cả những biên giới vô hạn đó.

Bằng tiếng cười rổn rảng, bằng ánh mắt hóm hỉnh và phong cách “tỉnh bơ” khi tấu hài độc thoại, Maysoon đã khiến bất cứ ai từng biết về cô thật sự tin tưởng, rốt cuộc thì ai cũng có thể làm được những gì mình muốn. Miễn là họ có một nghị lực mạnh mẽ và ước mơ cháy bỏng của riêng mình.

D.KIM THOA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar