16/05/2022 19:15 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hành trình dạy bơi miễn phí dọc sông Hồng của chàng trai từng suýt chết vì đuối nước

THANH NGỌC - MẠNH TIẾN - CÔNG VINH
THANH NGỌC - MẠNH TIẾN - CÔNG VINH

TTO - "Tình yêu sông Hồng" là một hoạt động thiện nguyện của nhóm “Bơi khám phá” nhằm tổ chức các lớp dạy bơi cứu hộ miễn phí và cung cấp kiến thức đúng nghĩa về bơi lội cho các em nhỏ tại các tỉnh dọc sông Hồng.

Hành trình dạy bơi miễn phí dọc sông Hồng của chàng trai từng suýt chết vì đuối nước - Ảnh 1.

Hành trình thiện nguyện "Tình yêu sông Hồng" tổ chức các lớp dạy bơi cứu hộ miễn phí tại các tỉnh dọc sông Hồng - Ảnh: NVCC

Cách đây 3 năm, anh Nguyễn Ngọc Khánh (35 tuổi, ở Hà Nội) theo nhóm bơi đường dài đến một hồ ở tỉnh Thanh Hóa bơi và suýt chết do không mang theo phao vì tự tin mình biết bơi. Sau lần "chết hụt" đó, Khánh quyết tâm đi tập bơi bài bản để "phòng thân".

Dạy bơi miễn phí tại các tỉnh thành dọc sông Hồng

Năm 2019, Khánh "tầm sư học đạo" với nhiều huấn luyện viên để trau dồi kỹ thuật, trình độ. Khánh thường chọn bơi ở sông, hồ, biển, cự ly anh có thể bơi ngày càng dài.

Đầu năm 2020, Khánh thành lập câu lạc bộ "Bơi khám phá" với mục đích ban đầu là thỏa mãn niềm đam mê bơi lội của anh và những người có cùng sở thích.

Tuy nhiên, vào mùa hè, Khánh và nhóm bạn biết thông tin về nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra nên cả nhóm mong muốn được đóng góp những kiến thức, kinh nghiệm bơi lội cho cộng đồng.

Năm 2021, nhóm bắt đầu hành trình thiện nguyện này bằng việc treo những biển báo nguy hiểm ở các bãi bơi, sông, hồ để cảnh báo các em nhỏ cũng như mọi người.

Đặc biệt, gần đây khi có rất nhiều vụ nhảy cầu, đuối nước xảy ra đã thôi thúc Khánh và nhóm "Bơi khám phá" làm nên hành trình thiện nguyện "Tình yêu sông Hồng" vào tháng 3-2022.

Ý tưởng hành trình thiện nguyện "Tình yêu sông Hồng" được anh Khánh chia sẻ trên mạng xã hội. Chỉ chưa đầy một ngày đã có đến hơn 50 tình nguyện viên ủng hộ và cùng anh thực hiện.

Một số nhà thiện nguyện cũng đã tài trợ thành lập "Quỹ phát triển bơi lội Việt Nam" để đóng góp chi phí cho nhóm thực hiện những chuyến đi dạy bơi miễn phí.

"Hành trình được lan rộng đến mọi người và nhận được rất nhiều đóng góp về cả vật chất lẫn tinh thần, nên tôi phần nào thấy được việc làm của mình tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho cuộc sống. Chính điều đó càng thúc đẩy tôi luôn tâm niệm rằng cố gắng thì sẽ làm được", anh Khánh nói.

Hành trình "Tình yêu sông Hồng" với hoạt động chính là trực tiếp dạy bơi miễn phí tại tất cả các tỉnh thành ven sông Hồng, khởi nguồn từ Lào Cai và kết thúc tại Thái Bình.

Hiện tại anh Khánh cùng các cộng sự đã đi đến được 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và dạy bơi miễn phí cho nhiều em nhỏ là học sinh cấp I, cấp II tại đây.

Hành trình dạy bơi miễn phí dọc sông Hồng của chàng trai từng suýt chết vì đuối nước - Ảnh 2.

Nhóm hành trình thiện nguyện “Tình yêu sông Hồng" treo phao cứu sinh dọc các cầu bắc qua sông Hồng - Ảnh: NVCC

Ngoài ra, từ ngày 6-5, nhóm đã bắt tay vào kế hoạch lắp 400 chiếc phao cứu sinh trên các cầu bắc qua sông Hồng của 10 tỉnh thành. Sau 2 tuần đã lắp đặt được hơn 100 phao cứu sinh tại 4 tỉnh thành Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Nội. Ở Hà Nội, đã có 33 phao được treo tại 6 cây cầu là Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

"Những chiếc phao cứu sinh hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người cứu nạn, cũng là những tia hy vọng sống cho những người gặp nạn", anh Khánh nói.

Lan tỏa niềm đam mê bơi lội

Hành trình dạy bơi miễn phí dọc sông Hồng của chàng trai từng suýt chết vì đuối nước - Ảnh 3.

Nguyễn Ngọc Khánh giảng dạy trong lớp học miễn phí trong hành trình thiện nguyện “Tình yêu sông Hồng" - Ảnh: NVCC

Theo anh Khánh, 99% các vụ đuối nước là do ngộ nhận. Nhiều người nghĩ rằng mình bơi giỏi vì đã từng học qua các khóa bơi, có thể bơi 2 vòng trong bể, nhưng thực chất khi ra môi trường sông, hồ, họ không thể bơi và sinh tồn được dưới nước.

"Thậm chí tôi đã từng hỏi những giáo viên dạy bơi và họ cung cấp thông tin là bạn chỉ cần di chuyển được 25m, 50m là có thể nổi trên nước, biết bơi. Những ngộ nhận như vậy sẽ làm họ sau này khi ra ngoài môi trường sông, hồ rất dễ rủi ro bị đuối nước", anh Khánh cho hay.

Từ sự quan sát thực tế, anh và các thành viên trong nhóm đã dạy những kiến thức căn bản, đúng nghĩa về bơi lội và các kỹ năng sơ cứu khi gặp người bị nạn cho các em nhỏ, học viên.

"Không chỉ cung cấp kiến thức về bơi, tôi rất mong muốn lan tỏa niềm đam mê bơi lội, lợi ích của việc biết bơi với tất cả mọi người, từ trẻ nhỏ đến người già", anh chia sẻ.

Nói về dự định sắp tới, Khánh cho hay bản thân anh là người từng suýt chết đuối nên mới tập bơi, vì vậy anh hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của việc biết bơi, "người không có kiến thức về bơi sẽ rất thiệt thòi".

"Ban đầu tôi nghĩ là mình sẽ làm ở sông Hồng thôi. Thế nhưng khi nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng, tôi nghĩ những gì mình làm đã thật sự có ích. Tôi mong trong tương lai hành trình dạy bơi miễn phí của nhóm sẽ còn phát triển, mở rộng trên khắp cả nước để mong mọi người cùng chung tay đẩy lùi tình trạng đuối nước ở Việt Nam".

16 năm dạy bơi miễn phí

TT - Cứ 15h mỗi ngày, khi nước trên con rạch trước chùa Long Quang (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) dâng đầy, sạch sẽ như được tẩy rửa, một người đàn ông ăn mặc bình dị, nước da đỏ au, mái đầu lốm đốm bạc lại bắt đầu buổi dạy bơi cho trẻ em nghèo.


THANH NGỌC - MẠNH TIẾN - CÔNG VINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar