24/02/2025 15:51 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hàng ngàn người náo nức cướp đầu pháo, hứng 'mưa tiền' ở Lễ hội Kỳ Cùng xứ Lạng

Trong hàng ngàn người náo nức cướp đầu pháo cầu may tại Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ (Lạng Sơn), người đàn ông quê Hải Dương may mắn trở thành người chiến thắng. Còn ngoài đường, nhiều người có niềm vui khác, hứng lộc xuân từ những cơn 'mưa tiền'.

Hàng ngàn người náo nức cướp đầu pháo, hứng 'mưa tiền' ở Lễ hội Kỳ Cùng xứ Lạng - Ảnh 1.

Nhiều bạn nữ diện những bộ trang phục dân tộc và tận hưởng âm nhạc trong Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ tại Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Sáng 24-2 (tức 27 tháng giêng năm Ất Tỵ), Ban tổ chức lễ hội phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn tổ chức Hội đầu pháo Kỳ Lừa 2025. Đây là điểm nhấn của Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ (di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia).

Mở đầu chương trình là màn diễn tích về Hán Quận công Thân Công Tài (được thờ tại đền Tả Phủ - Kỳ Lừa).

Hàng ngàn người náo nức cướp đầu pháo, hứng 'mưa tiền' ở lễ hội Kỳ Cùng xứ Lạng - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn thực hiện nghi thức đốt pháo bông

Ông là một võ quan dưới thời vua Lê - chúa Trịnh, có công lao to lớn trong mở mang, giao lưu buôn bán trên mảnh đất xứ Lạng, thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc cuối thế kỷ XVII. Đây còn là vị quan có công mở mang 7 con đường và 7 phường, lập nên phố chợ Kỳ Lừa.

Lễ hội Kỳ Cùng xứ Lạng: Hàng ngàn người tranh đầu pháo, hứng 'mưa tiền' cầu may - Video: HÀ QUÂN

Theo dân gian truyền tụng, khi Hán Quận công Thân Công Tài nhận chức, có năm giặc cướp nổi lên quấy nhiễu dân lành. Ông đã huy động các lực lượng cùng nhân dân đánh tan giặc cướp. Sau chiến thắng đó, hằng năm người dân mừng hội thắng trận. Từ đó tới nay, hội đầu pháo được tổ chức thường niên vào ngày 27 tháng giêng.

Hàng ngàn người náo nức cướp đầu pháo, hứng 'mưa tiền' ở Lễ hội Kỳ Cùng xứ Lạng - Ảnh 3.

Trong khoảng sân trước đền Tả Phủ - Kỳ Lừa, người dân và du khách thập phương đứng chen chân nghe kết quả từ ban tổ chức, trước đó màn tranh pháo bị đứt đoạn do có người ném "pháo giả" và không có cảnh đánh nhau để cướp pháo

Theo quan niệm dân gian, người may mắn tranh được đầu pháo và mang về thờ cúng sẽ nhận được may mắn, sức khỏe, hạnh phúc. Hôm nay, dù trời lạnh buốt khoảng 11 độ C nhưng hàng ngàn người vẫn đến trước cửa đền Tả Phủ - Kỳ Lừa tranh đầu pháo.

Sau khoảng 30 phút trong không khí hò reo, tranh cướp, ông Đinh Văn Nhiên, 49 tuổi, quê Hải Dương, đã tranh được đầu pháo. Theo thể lệ, ông được tặng thưởng tiền, mâm xôi gà, mâm ngũ quả. Do ở xa, đầu pháo sẽ được gửi nhà đền lo thờ cúng và người tranh được đầu pháo có trách nhiệm đến lễ tạ vào ngày 20 tháng giêng năm sau.

Hàng ngàn người náo nức cướp đầu pháo, hứng 'mưa tiền' ở Lễ hội Kỳ Cùng xứ Lạng - Ảnh 4.

Ông Đinh Văn Nhiên - người tranh được đầu pháo - chia sẻ: "Tôi đã đến Lạng Sơn rất nhiều lần và biết được trò chơi cướp đầu pháo trong lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ. Rất may, đầu pháo rơi sát người nên tôi nhặt được, Tôi thực sự rất vui và bất ngờ, mong bản thân và gia đình sẽ gặp nhiều may mắn”

Sau khi Hội đầu pháo Kỳ Lừa kết thúc, vào đúng chính ngọ, tức 12h trưa cùng ngày, ban tổ chức sẽ thực hiện nghi lễ rước kiệu Quan lớn Tuần Tranh từ đền Tả Phủ - Kỳ Lừa (phường Hoàng Văn Thụ) về đền Kỳ Cùng (phường Vĩnh Trại).

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, bên lề Hội đầu pháo Kỳ Lừa 2025, hàng ngàn người trẩy hội chật kín các con phố ở trung tâm thành phố Lạng Sơn. Lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, công an phường đã điều tiết xe cộ, cấm xe ô tô vào khu vực lễ hội để người dân tận hưởng trọn vẹn không khí đầu xuân.

Hàng ngàn người náo nức cướp đầu pháo, hứng 'mưa tiền' ở Lễ hội Kỳ Cùng xứ Lạng - Ảnh 5.

Hàng ngàn người chen chân khi có những người làm nghề kinh doanh tung tiền tán lộc đầu xuân, khiến khung cảnh hỗn loạn nhưng ít người phàn nàn vì đây là truyền thống ở hội

Các nhà dân, chủ hàng quán kinh doanh, công ty dựng rạp như đám cưới hàng cây số, bật nhạc tưng bừng. Một số người dân còn tung tiền tán lộc cho du khách thập phương. Những người bắt được tiền cảm thấy vui mừng, phấn khởi, dù giá trị không lớn.

Chị Bùi Thị Quyên - du khách đến từ Hải Phòng - cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với Lạng Sơn du xuân nhưng thực sự cảm nhận được sự nhiệt tình và mến khách của người dân xứ Lạng. Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ rất thú vị, nhất là màn cướp đầu pháo. Năm sau, tôi sẽ rủ thêm bạn bè và người thân đến đây để thưởng thức những nét độc đáo và ẩm thực tại lễ hội".

Hàng ngàn người náo nức cướp đầu pháo, hứng 'mưa tiền' ở lễ hội Kỳ Cùng xứ Lạng - Ảnh 6.

Niềm vui của một em nhỏ ngoại quốc khi dùng chính "lộc rơi" để mua kem dù thời tiết giá lạnh

Cặp rồng phượng 'khủng' khiến du khách trầm trồ ở lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ

Ngoài mâm cúng lễ, đãi khách, một gia đình ở Lạng Sơn còn đặt làm cặp rồng phượng 'khủng', sống động để tỏ lòng thành kính với hai vị quan có công với dân tộc và mời gọi du khách thập phương đến xứ Lạng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar