26/12/2007 15:24 GMT+7

Hàn Quốc: Hơn 1/3 người độc thân không muốn... độc thân

TRÁC NHI (Theo Koreatimes)
TRÁC NHI (Theo Koreatimes)

TTO - Quan niệm cho rằng những người độc thân chọn lối sống một mình bởi họ muốn có thêm tự do và không thích quan hệ gia đình truyền thống giờ đây đã không còn đúng với nhiều người Hàn Quốc.

Phóng to

Buổi tiệc làm quen do một hãng mai mối ở Hàn Quốc tổ chức Ảnh: Chosun

TTO - Quan niệm cho rằng những người độc thân chọn lối sống một mình bởi họ muốn có thêm tự do và không thích quan hệ gia đình truyền thống giờ đây đã không còn đúng với nhiều người Hàn Quốc.

Một điều tra mới đây cho thấy nhiều người trẻ xứ kim chi chưa kết hôn bởi vì họ chưa tìm được người yêu phù hợp.

Theo khảo sát của Viện Phát triển phụ nữ Hàn Quốc với 1.204 người độc thân từ 27 - 56 tuổi (là những người chưa kết hôn, đã ly dị, vợ/chồng đã qua đời), có tới 38,1% số người được hỏi cho biết họ vẫn đang “ở vậy” vì chưa tìm được đối tượng thích hợp. Chỉ 12% trả lời rằng họ sẽ không bao giờ kết hôn.

Những người mong muốn kết hôn là những người có học vấn cao, những người chưa từng kết hôn và những người trẻ tuổi, đặc biệt là những thanh niên ngoài 20 tuổi. Đặc biệt, số người không muốn sống độc thân lớn hơn nhiều so với số người tình nguyện sống một mình.

Khảo sát cũng cho thấy người độc thân ở Hàn Quốc cũng rất coi trọng quan hệ gia đình chứ không phải họ sống một mình vì không muốn bị những giá trị gia đình truyền thống ràng buộc. 60% số người được hỏi cho biết họ coi trọng quan hệ gia đình, 43% nói rằng trong những lúc khó khăn thì họ được người thân ủng hộ nhiều hơn so với bạn bè hay hàng xóm, 85% cho biết họ ưu tiên đến lợi ích gia đình trước khi nghĩ đến lợi ích xã hội.

TRÁC NHI (Theo Koreatimes)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar