19/01/2025 20:58 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hai vợ chồng nghèo lật xuồng chết đuối, để lại 2 con thơ

Đi cắt cỏ cho bò những ngày cận Tết, hai vợ chồng lật xuồng chết đuối để lại hai đứa con thơ khiến bà con lối xóm ngậm ngùi, xót xa.

Xót xa 2 vợ chồng nghèo lật xuồng chết đuối để lại 2 con thơ - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Khổ (cha anh Xí) và bà Trần Thị Ngãi (cô anh Xí) đau buồn trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Xí, chị Nương - Ảnh: LÂM THIÊN

Tối 19-1, không khí buồn thương bao trùm ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm sâu tại xóm 4, thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Bình Định) của anh Trần Văn Xí (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mỹ Nương (30 tuổi), hai vợ chồng vừa lật xuồng chết đuối trên dòng sông Kôn khi đi cắt cỏ cho bò.

Buồn đau những ngày sắp Tết

Mặt trời đã lặn hẳn, bà con hàng xóm vẫn kéo về ngôi nhà nhỏ đơn sơ của vợ chồng anh Xí, chị Nương để thắp hương đưa tiễn đôi vợ chồng xấu số. 

Trên gương mặt ai cũng chất chứa niềm xót thương vô bờ khi chứng kiến cảnh hai đứa trẻ thơ ngây đang lặng lẽ ngồi chờ ba mẹ trở về như mọi ngày.

Hai vợ chồng nghèo lật xuồng chết đuối, để lại 2 con thơ - Ảnh 2.

Bà con hàng xóm xót thương cho hoàn cảnh gia đình anh Xí - Ảnh: LÂM THIÊN

Thấy ông Hoàng Minh Tuấn (64 tuổi, hàng xóm anh Xí, chị Nương) bật khóc, ngồi bên cạnh, ông Trần Quốc Khổ (55 tuổi, cha anh Xí) cũng nức nở: "10h tối hôm 17-1, thằng Xí nói với tôi đi cắt cỏ cho bò để sáng mai hai vợ chồng đi làm cây cho người ta. Tôi đâu biết đó là lần cuối nói chuyện với nó".

Ông Khổ cho biết vợ chồng con trai ông thuộc diện hộ nghèo của xã, quanh năm chỉ biết làm nông, ai thuê gì làm nấy. Thỉnh thoảng anh Xí lại đi ra sông bắt vài con cá, con cua mang về bán kiếm thêm thu nhập nuôi con và người cô lớn tuổi suốt ngày đau bệnh.

"Vợ chồng nó đi cắt cỏ, tôi ở nhà chờ mãi nhưng không thấy về. Sáng hôm sau, tôi cùng bà con ra sông tìm nhưng không thấy đâu. Tôi lo quá nên báo chính quyền địa phương rồi mọi người cùng nhau đi tìm", ông Khổ kể.

Người cha đáng thương nói trong thâm tâm, dù đi tìm ông vẫn mong con mình bình an. "Lúc tìm thấy vợ chồng nó chết trên sông, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đau quá", ông Khổ nghẹn ngào.

Trong ngôi nhà nhỏ hai gian, một gian để dành thờ tổ tiên, gian còn lại chưa đầy 20m2 là nơi sinh hoạt của 5 con người lớn, bé.

Hai vợ chồng nghèo lật xuồng chết đuối, để lại 2 con thơ - Ảnh 3.

Gian nhà nhỏ đơn sơ của vợ chồng anh Xí khiến nhiều người đau xót - Ảnh: LÂM THIÊN

"Thằng Xí nó hiền lành, dễ mến. Quanh năm làm quần quật không nghỉ tay. Trời ơi, hôm qua tôi nghe tin mà đứt từng khúc ruột", ông Tuấn nói.

Còn bà Trần Thị Ngãi (cô của anh Xí) như ngây như dại vì vợ chồng cháu mình bỗng chốc ra đi để lại con thơ bơ vơ giữa cuộc đời.

"Tôi ở với vợ chồng nó từ trước tới giờ, quanh năm đau bệnh, không làm được gì. Giờ tụi nó ra đi, tôi với hai đứa nhỏ không biết phải làm sao. Trời ơi là trời", nước mắt bà Ngãi rơi theo từng câu nói.

"Con chờ ba má bữa giờ"...

Bên trong gian nhà nhỏ, vật quý giá nhất là cái bếp gas và cây quạt điện. Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ để tấm nệm cho vợ chồng anh Xí và hai đứa con nằm. Hai đứa nhỏ ngây thơ ngồi chờ ba mẹ về ăn cơm với chúng.

Thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân, cháu T.L.O. (9 tuổi) và T.N. (6 tuổi, con của vợ chồng anh Xí) lại cất lời: "Ba má về rồi. Con chờ ba má bữa giờ, con đói lắm".

Hai vợ chồng nghèo lật xuồng chết đuối, để lại 2 con thơ - Ảnh 4.

Hai đứa trẻ còn ngây thơ động viên nhau chờ cha mẹ trở về - Ảnh: LÂM THIÊN

Nghe đứa bé ngây thơ cất lời, mọi người ai cũng ngậm ngùi. Nhiều người đàn ông mặt cũng lã chã rơi lệ.

"Tội cho tụi nó quá. Nó chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả. Từ hôm qua tới giờ, mỗi lần thấy tụi nó là tự nhiên nước mắt tôi cứ rơi. Buồn ghê lắm", vừa nói ông Tuấn vừa lấy tay gạt nước mắt.

Ông Khổ có hai người con trai, anh Xí là con cả. "Hôm trước, thằng Xí còn mừng rỡ nói sắp được Nhà nước xây nhà mới. Hai vợ chồng nói cười suốt ngày. Tôi cũng mừng thay cho con. Vậy mà giờ hai đứa bỏ lại con thơ đi mất. Làm sao để hai cháu học hành, lớn khôn", ông Khổ lại khóc.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh - chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, đây là sự việc vô cùng đau lòng. Gia đình anh Xí nằm trong diện được xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện sắp tới.

"Huyện và xã đã đến chia buồn với gia đình. Thời gian tới, huyện sẽ tính toán lại và có phương án hợp lý để giúp đỡ gia đình anh Xí. Riêng về hai cháu, tôi cũng đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại những thủ tục cần thiết để giúp đỡ", ông Khánh cho hay.

Đứt ruột nhìn cảnh 2 con thơ bê di ảnh cha mẹ tử nạn khi trên đường đi họp phụ huynh

Những người đến viếng, đưa tang đôi vợ chồng trẻ tử nạn trên đường đi họp phụ huynh không kìm được nước mắt, khi nhìn 2 đứa con nhỏ của họ bưng di ảnh cha mẹ đưa về nơi an nghỉ cuối cùng...

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bao chiếm, lấn chiếm đất ở Phú Quốc phức tạp, vì sao?

UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt ngay hành vi dựng lều trại, tập kết hàng hóa vi phạm trật tự đô thị, tập kết trên đất Nhà nước quản lý.

Bao chiếm, lấn chiếm đất ở Phú Quốc phức tạp, vì sao?

Không thuộc diện nghị định 178 và 67, công chức thôi việc sẽ hưởng trợ cấp ra sao?

Không thuộc diện nghị định 178, nghị định 67, công chức dôi dư do sáp nhập sẽ được hưởng chính sách riêng áp dụng cho người tự nguyện hoặc buộc thôi việc.

Không thuộc diện nghị định 178 và 67, công chức thôi việc sẽ hưởng trợ cấp ra sao?

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh

Theo kế hoạch, 9 tốp bay với 30 máy bay sẽ có màn bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh

Trường tiểu học đầu tiên mang tên Nguyễn Hoàng trên vùng đất chúa Nguyễn lập nghiệp

Sau sáp nhập địa giới, xã Triệu Phong - nơi chúa Nguyễn lập nghiệp gần 500 năm trước - có Trường tiểu học Nguyễn Hoàng. Đây là điều tâm huyết của nhiều người suốt một thập kỷ qua.

Trường tiểu học đầu tiên mang tên Nguyễn Hoàng trên vùng đất chúa Nguyễn lập nghiệp

Xe máy lấn làn trên đường Phạm Văn Đồng: Sẽ tăng phạt nguội từ hình ảnh của người dân, báo chí

Dù đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) có biển báo phân làn rõ ràng và dải phân cách chia làn, nhiều người đi xe máy vẫn chạy vào làn ô tô, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Xe máy lấn làn trên đường Phạm Văn Đồng: Sẽ tăng phạt nguội từ hình ảnh của người dân, báo chí

Cầu phao và phà quân sự qua khu vực cầu Phong Châu vẫn chưa thể hoạt động

Đến sáng nay 12-7, Binh chủng Công binh vẫn chưa thể vận hành cầu phao và phà quân sự tại khu vực cầu Phong Châu, Phú Thọ, do lưu tốc dòng chảy lớn và rác từ thượng nguồn về nhiều.

Cầu phao và phà quân sự qua khu vực cầu Phong Châu vẫn chưa thể hoạt động
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar