cắt cỏ
Đi cắt cỏ cho bò những ngày cận Tết, hai vợ chồng lật xuồng chết đuối để lại hai đứa con thơ khiến bà con lối xóm ngậm ngùi, xót xa.

Liên quan vụ một nam thanh niên nghi bị cướp ở khu vực Bãi Trường chiều 31-7, lãnh đạo địa phương cho biết Công an TP Phú Quốc đã bắt được nghi phạm.

Hai nghi phạm từ Thanh Hóa vào tạm trú ở TP Quy Nhơn (Bình Định) và cho vay với lãi suất "cắt cổ" đến 452%/năm.

Do vợ chồng mâu thuẫn nên chị Keo thuê nhà trọ sống riêng được khoảng 1 tháng. Nghiêm yêu cầu vợ về sống chung, nếu không được dọa sẽ giết vợ.

Dù được đại diện bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng với hành vi phạm tội đã gây ra, Trần Huy vẫn không thoát án tử hình.

Giám đốc quốc tịch Trung Quốc tự lái xe bán tải rời khỏi công ty, trong khi một nữ nhân viên được phát hiện bị cứa cổ chết trong nhà vệ sinh.

TTO - Sau khi đoàn liên ngành tới làm việc, ban lãnh đạo công ty nơi bị phản ánh trừ phí xét nghiệm RT-PCR giá “cắt cổ” đã đồng ý hỗ trợ một phần chi phí xét nghiệm cho công nhân.

TTO - Dù giá xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR có nơi chỉ 450.000 đồng nhưng một doanh nghiệp lại liên kết với một phòng khám tư và trừ phí của công nhân với giá gấp khoảng 3 lần.

TTO - Sau một ngày vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm liên quan vụ phát hiện một tài xế taxi tử vong với vết cắt ở cổ tại địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An.

TTO - Ngày 29-12, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã đưa bà Nèang Nhay, 60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên đi giám định sau khi bà này dùng dao cắt cổ làm chết cháu ngoại mình.
