13/11/2017 17:25 GMT+7

Hai Phó thủ tướng tiễn đưa người phụ nữ hiến hơn 5.000 lượng vàng

VŨ VIẾT TUÂN
VŨ VIẾT TUÂN

TTO - Chiều 13-11, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, hàng trăm người dân thủ đô đã đến thắp hương kính viếng và tiễn đưa cụ Hoàng Thị Minh Hồ về nơi an nghỉ.

Hai Phó thủ tướng tiễn đưa người phụ nữ hiến hơn 5.000 lượng vàng - Ảnh 1.

Từ sớm, nhiều người thân và người dân, các đoàn thể thủ đô có mặt để viếng và tiễn đưa cụ Hoàng Thị Minh Hồ - Ảnh: THANH NHÂM

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ là phu nhân nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Hai cụ đã hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Cụ sinh năm 1914 tại Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cụ qua đời lúc 23h20 ngày 5-11 tại nhà riêng ở số 34 Hoàng Diệu, Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

Mặc dù 13h30 mới bắt đầu lễ viếng, nhiều người thân, những người kính trọng và khâm phục nghĩa cử cao đẹp của gia đình cụ đã có mặt trong sân nhà tang lễ ở số 5 phố Trần Thánh Tông để đợi thắp hương viếng cụ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi vòng hoa viếng cụ.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đến viếng và ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ Hoàng Thị Minh Hồ - người phụ nữ Việt Nam với tấm lòng nhân hậu, cao thượng, tài giỏi, đảm đang, tiêu biểu cho tinh thần yêu nước.

Trong lúc chính quyền cách mạng gặp nhiều khó khăn, cụ cùng với chồng là cụ Trịnh Văn Bô và gia đình đã hiến tặng 5.147 lượng vàng và nhiều tài sản cho cách mạng, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ, biết ơn những cống hiến vô cùng quý báu đó của cụ và gia đình.

Thay mặt Chính phủ, tôi xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến. Tinh thần yêu nước, sẵn sàng cống hiến vì dân tộc của cụ còn mãi mãi với chúng ta, tiếp tục được nhân lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Hai Phó thủ tướng tiễn đưa người phụ nữ hiến hơn 5.000 lượng vàng - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình ghi sổ tang - Ảnh: THANH NHÂM

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng viết: "Vô cùng thương tiếc cụ Hoàng Thị Minh Hồ, người đã có đóng góp to lớn cho nền tài chính cách mạng, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của đất nước".

Ông Nguyễn Tiến Năng - cựu trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng - kể lại câu chuyện giản dị nhưng cảm động: "Khi được tin cụ qua đời, tôi không tin vào tai mình, tôi hỏi đi hỏi lại. Vẫn biết tuổi cụ đã trên 100 và sức khoẻ cụ đã sụt giảm nhiều, tôi vẫn bất ngờ bởi cách đây vài ba tháng, tôi vẫn đến thăm cụ tại nhà 34 Hoàng Diệu.

Thấy cụ đang nằm nghỉ, tôi đến chào, chúc cụ khoẻ mạnh. Anh Chính, con trai cụ, hỏi mẹ có biết ai đến thăm mẹ. Cụ nhìn tôi, và nói chú Năng chứ ai, và bảo Chính đưa cụ ra nơi tiếp khách. Cụ ngồi ngay ngắn và tựa lưng vào ghế. Cụ và tôi trò chuyện với nhau khá lâu. Để giữ sức khoẻ cho cụ, tôi cáo từ. Cụ gọi con dâu lấy hai gói trà và hướng dẫn tôi cách pha. Cụ nói đây là trà ướp sen và nhài, cho tôi đem về dùng.

Tôi cảm ơn cụ và ra về. Sau mấy ngày tôi có bạn đến chơi, tôi pha trà và mời uống. Khách uống, vừa khen trà ngon và thơm. Tôi nói đó là trà của cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Mọi người đều nói cụ và gia đình có công với cách mạng, với nhà nước ta, và chúng tôi rất kính trọng".

Hai Phó thủ tướng tiễn đưa người phụ nữ hiến hơn 5.000 lượng vàng - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia buồn cùng gia quyến - Ảnh: THANH NHÂM

Nhà sử học Dương Trung Quốc viết, cụ Hoàng Thị Minh Hồ là biểu tượng cuối cùng cho thế hệ mà cha mẹ ông là những người cùng thời - thế hệ cống hiến, hi sinh hết mình cho Tổ quốc. Những gì gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ để lại mãi mãi vẫn còn trong lòng những người Việt Nam yêu nước.

Ông Nguyễn Văn Sửu, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đọc lời điếu rằng việc tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao là để bày tỏ tri ân công lao của cụ Hoàng Thị Minh Hồ với đất nước và dân tộc Việt Nam.

Ông nhắc lại, gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ - Trịnh Văn Bô luôn giữ triết lý kinh doanh còn giá trị đến hôm nay: buôn bán được 10 đồng, chỉ giữ lại 7 đồng, còn 3 đồng làm từ thiện. Gia đình cụ không chỉ là nơi chăm sóc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số nhà 48 Hàng Ngang (Hà Nội), mà còn là nơi lui tới của những nhà cách mạng yêu nước như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh…

Khi ngân khố nhà nước gần như trống rỗng, hai cụ đã đóng góp 5.147 lượng vàng.

TTO - Gia đình cụ Trịnh Văn Bô, nhà tư sản hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho đất nước, luôn tâm niệm triết lý kinh doanh nếu làm ăn có lãi chỉ giữ lại 7 phần, còn 3 phần làm từ thiện.

"Cụ Hoàng Thị Minh Hồ đã đi vào lịch sử đất nước là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ doanh nhân yêu nước", ông Sửu nhấn mạnh.

Sau lễ truy diệu, thi hài cụ Hoàng Thị Minh Hồ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, trong thông báo gửi đến họ hàng thân tộc nội ngoại, anh em bạn bè thân hữu gần xa và các học trò, trưởng tôn Trịnh Hồng Minh cho biết:

"Đảng và Nhà nước trân trọng dành phần mộ cho cụ tại nghĩa trang Mai Dịch, nhưng thể theo nguyện vọng cuối cùng của cụ và con cháu trong gia đình là để mộ phần của cụ bà mãi mãi bên cạnh cụ ông, gia đình chúng tôi sẽ đưa cụ về nghĩa trang riêng của gia đình.

Khi còn minh mẫn, bà tôi vẫn căn dặn sau này bà đi rồi, nhớ nói với mọi người đến viếng chớ lãng phí tiền mua vòng hoa, để rồi lại vứt đi thì lãng phí lắm, chỉ đoàn thể hãy mua 1 vòng hoa để ghi danh, còn người đến viếng, chỉ xin một bông hoa tưởng nhớ là đủ.

Con cháu không được sử dụng tiền phúng viếng. Gia đình quyết định gửi 1/2 số tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai, 1/2 chuyển cho quỹ khuyến học".

Hai Phó thủ tướng tiễn đưa người phụ nữ hiến hơn 5.000 lượng vàng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Sửu, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đọc lời điếu tri ân sự đóng góp của gia đình nhà tư sản Hoàng Thị Minh Hồ - Trịnh Văn Bô - Ảnh: THANH NHÂM

Hai Phó thủ tướng tiễn đưa người phụ nữ hiến hơn 5.000 lượng vàng - Ảnh 6.

Người thân và các đoàn thể làm lễ truy điệu cụ Hoàng Thị Minh Hồ - Ảnh: THANH NHÂM

Hai Phó thủ tướng tiễn đưa người phụ nữ hiến hơn 5.000 lượng vàng - Ảnh 7.

Di ảnh cụ Hoàng Thị Minh Hồ - Ảnh: THANH NHÂM

Hai Phó thủ tướng tiễn đưa người phụ nữ hiến hơn 5.000 lượng vàng - Ảnh 8.

Những giọt nước mắt tiễn đưa nhà tư sản dân tộc đã có đóng góp lớn cho chính quyền cách mạng - Ảnh: THANH NHÂM

TTO - Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người hiến tặng Nhà nước 5.147 lượng vàng trong Tuần lễ vàng (năm 1945), qua đời hồi 23h20 đêm 5-11 tại nhà riêng 34 Hoàng Diệu, Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

TTO - Tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Chính phủ sẽ được đặt ở quận Cầu Giấy (Hà Nội).

VŨ VIẾT TUÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar