30/10/2012 07:36 GMT+7

Hai cuộc chia tay

LÊ TÂN SƠN
LÊ TÂN SƠN

TT - Những giọt nước mắt đã rơi vào đêm 28-10 khi Nguyễn Phước Tư Duy nhảy những bước cuối cùng từ giã sân chơi Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance).

Phóng to
Tư Duy kết thúc bài nhảy chia tay trong sự chia sẻ của Huỳnh Mến - Ảnh: Huy Tân

Trên nền bản nhạc Lại gần hôn anh (Vien m’embrasser) qua tiếng hát Bằng Kiều, anh đã thể hiện hết những gì mình có - khả năng nhảy múa của một vũ công đương đại và cả tinh thần nghệ sĩ - tự biết mình, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận thất bại.

Có thể, nếu tiếp tục đứng trên sân khấu, anh vẫn có 33% khả năng bị loại hoặc được giám khảo giữ lại bởi anh đã hoàn thành phần thi thử thách 30 giây (Dance for life). MC Trấn Thành cũng không phải không có lý khi nhắc nhở Tư Duy rằng có nhiều khán giả ủng hộ, đặt niềm tin vào anh và sẽ thất vọng nếu anh bỏ cuộc. Hơn nữa, như Trấn Thành nói, sẽ rất không hay khi một nghệ sĩ từ bỏ sân khấu. Nhưng Duy đã chọn dừng cuộc chơi bởi như chính anh chia sẻ - cái tôi của anh quá lớn, đã làm bạn nhảy thất bại. “Tôi biết Huỳnh Mến là một vũ công giỏi và cô ấy hoàn toàn có thể tiến sâu hơn vào vòng trong nếu có được một bạn nhảy giỏi hơn tôi. Tôi đã không thể giúp cô ấy tỏa sáng đúng với năng lực cô ấy có” - Tư Duy nói.

Xem lại trên hành trình cuộc thi, đây không phải lần đầu tiên Tư Duy nhìn thấy chính mình và tự thừa nhận thất bại. Trước đó ở vòng bán kết, anh đã thay đổi quan điểm - tin rằng có nhiều người khác giỏi hơn mình và cảm thấy xấu hổ với bản thân, với ý nghĩ rằng mình rất tài năng. Nếu biết rằng Tư Duy là vũ công của vũ đoàn Hoàng Thông và Huỳnh Mến là vũ công của vũ đoàn Bước Nhảy - hai vũ đoàn xếp hàng top hiện nay - chúng ta sẽ dễ cảm thông cho sự “ngạo mạn” của Duy trước đây và càng chia sẻ với việc anh bỏ cuộc.

Duy không chạy trốn. Với ngón chân bật máu sau bài nhảy chia tay, anh vẫn dứt khoát khẳng định mình tiếp tục rèn luyện để ngày trở lại sẽ cống hiến tốt hơn. Lời nhắn nhủ anh gửi lại cho khán giả là hãy tiếp tục ủng hộ nghệ thuật múa và anh vẫn luôn sẵn lòng phục vụ khán giả ở những sân khấu khác.

Trước anh, cũng tại sân chơi Thử thách cùng bước nhảy, thí sinh Hoa Đức Công đã buộc phải dừng bước để trở lại bệnh viện với những ngày tháng phải liên tục lọc máu. Cũng như Duy, Công đã cống hiến cho khán giả một tiết mục nhiều cảm xúc bằng tất cả năng lực tự thân. Những động tác dứt khoát, mạnh mẽ, tươi vui và cả nét mặt hồn nhiên của Công đã khiến cả khán giả lẫn các vị giám khảo rơi lệ.

Cả hai - Tư Duy và Hoa Đức Công - đã rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu, trong sự tôn trọng của đồng nghiệp và cả khán giả. Hoa Đức Công đã có suất đặc cách vào bán kết ở mùa giải sau và Tư Duy cũng hứa sẽ không quay lưng với múa. Khán giả có lẽ sẽ luôn chờ ngày gặp lại những nghệ sĩ như thế - biết mình, tự trọng và luôn tràn ngập lửa đam mê.

LÊ TÂN SƠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar