18/02/2022 13:57 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hai chiến sĩ công an nhặt được 100 triệu đồng trả lại người bị mất

C.CÔNG - T.HẠNH
C.CÔNG - T.HẠNH

TTO - Sáng 18-2, anh Hà ở ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang) vui mừng cho biết Công an huyện Châu Thành đã tổ chức trao trả lại tài sản của anh bị đánh rơi gồm giấy tờ cá nhân và 100 triệu đồng.

Hai chiến sĩ công an nhặt được 100 triệu đồng trả lại người bị mất - Ảnh 1.

Công an huyện Châu Thành đã tổ chức trao trả lại tài sản cho anh Hà, giấy tờ cá nhân, cùng số tiền 100 triệu đồng - Ảnh: T.HẠNH

Khoảng 8h sáng 14-2, anh Hà nhận tiền bán đất rồi chạy xe trên đường về khu phố Minh An (thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành). Trên đường đi, anh đánh rơi bọc nilông bên trong có các giấy tờ cá nhân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng số tiền 100 triệu đồng. 

Cùng lúc đó, trung sĩ Danh Hữu Trường Huy và trung sĩ Danh Văn Thuận là hai chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an huyện Châu Thành đang đi trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện và nhặt được bọc nilông nói trên. 

Ngay sau khi nhặt được, trung sĩ Huy và trung sĩ Thuận đã giao nộp cho bộ phận trực ban Công an huyện Châu Thành để thông tin tìm người bị mất trả lại. Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng xác minh và liên hệ với chủ tài sản trên để trao trả. 

"Khi nhận được điện thoại của Công an huyện Châu Thành báo có 2 chiến sĩ nhặt được số giấy tờ và tiền mang tên tôi, lúc đó kiểm tra tôi mới biết mình đã đánh rơi. Tôi cảm ơn 2 chiến sĩ rất nhiều, tôi xin chúc 2 chiến sĩ năm mới nhiều sức khỏe, công tác tốt" - nhận lại số tài sản, anh Hà rất vui mừng, phấn khởi nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn - phó trưởng Công an huyện Châu Thành - cho biết hành động của hai chiến sĩ Huy và Thuận nhặt được của rơi trả lại người mất là hành động đẹp. Hành động ấy cần biểu dương và phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị học tập noi gương hai chiến sĩ.

Nhặt được nhẫn kim cương khi quét rác, anh công nhân môi trường vội tìm khổ chủ trả lại

TTO - Trong lúc đang làm công việc quét rác, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Lê Quý Đôn (TP Huế), anh Trần Phương Lộc đã nhặt được của rơi là nhẫn kim cương giá trị nên đã quyết định tìm khổ chủ trả lại.

C.CÔNG - T.HẠNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar