20/07/2010 15:44 GMT+7

Hà Nội trong tranh thủy mặc Trương Hán Minh

Theo DIỄM VÂNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo DIỄM VÂNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Trương Hán Minh là một tên tuổi không xa lạ với những người yêu thích tranh thủy mặc. Như đã hẹn ước với Hà Nội, trong khoảng một thập niên vừa qua, ông đã mấy lần bày triển lãm cá nhân tại thủ đô. Cuộc hẹn của ông lần này diễn ra vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phóng to
Hồ Hoàn Kiếm

Trong số hơn 70 tác phẩm tại triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội (số 66 Nguyễn Thái Học, từ ngày 3-7), số tranh được ông sáng tác trong hai năm gần đây về đất Thăng Long chỉ có khoảng trên chục bức, song như thế cũng đủ để nói lên tình cảm của họa sĩ đối với Hà Nội. Là người Việt gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Chợ Lớn, họa sĩ Trương Hán Minh biết đến Hà Nội khi đã có tuổi, vậy mà cái cách ông nhìn Hà Nội chẳng khác một người đã gắn bó lâu đời với vùng đất ngàn năm văn vật này.

Hồ Hoàn Kiếm, tháp Bút, Văn Miếu, chùa Một Cột… dưới mắt nhìn của ông vẫn đầy chất cổ kính, lãng mạn, nên thơ với lung linh bóng nước, với hoa cỏ và đầy dấu xưa, cảnh cũ. Tất cả những biểu tượng của Hà Nội được tái hiện như thuở vàng son khi Lý Thái Tổ mới dời đô về đất rồng bay.

Trong tranh ông không có nhà cao tầng chen vào đền xưa miếu cũ, không hiển hiện bàn tay can thiệp thô bạo của con người vào thiên nhiên, không có những sinh hoạt nhốn nháo của cuộc sống hiện tại đang diễn ra.

Phóng to
Cầu Thê Húc

Dù thiên nhiên, phong cảnh là chất liệu chính trong tranh thủy mặc và dù trong tranh thủy mặc của Trương Hán Minh đã “bỏ qua” những yếu tố hiện thực hôm nay, nhưng với những ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và cả những người yêu mến thủ đô thì khi đứng trước các tác phẩm của ông, một Hà Nội - Thăng Long đang hiện lên trong nỗi hoài cảm sâu lắng.

Trong dòng chảy hội họa hiện nay, ngày càng có nhiều người trẻ thích và học vẽ tranh thủy mặc. Có thể nói ảnh hưởng nghệ thuật của Trương Hán Minh khá rõ nét đối với các họa sĩ đó. Một họa sĩ trẻ, chuyên vẽ trên áo dài của một tiệm may khá nổi tiếng ở Hà Nội khi biết tin về triển lãm đã đến ngay sau hôm khai mạc để mong có thời gian trao đổi, học hỏi ở người họa sĩ cao niên. Với anh, sự biến ảo của nét cọ trong tranh Trương Hán Minh như “hút hồn” người xem và anh ao ước đến một lúc nào đó cũng có được khả năng ấy để đưa những nét đẹp thủy mặc lên tà áo dài Việt Nam.

Phóng to
Tháp Bút

Cũng như nhiều cuộc triển lãm cá nhân khác, ở triển lãm này, họa sĩ Trương Hán Minh cũng dành toàn bộ tiền bán tranh để làm từ thiện. Tháng 5 vừa qua, cũng tại Hà Nội, bức Phú quý trường xuân mà ông tặng cho một tổ chức từ thiện đã được một doanh nhân Hồng Kông mua với giá 66.666 USD và số tiền này sẽ được dùng để mang ánh sáng đến cho trẻ em nghèo khiếm thị.

Theo DIỄM VÂNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar