03/01/2017 09:10 GMT+7

Góp chút xuân cho bệnh nhân hiểm nghèo

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Một đêm nhạc đặc biệt vừa được tổ chức ngay khuôn viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đan xen giữa những tiết mục chuyên nghiệp của nghệ sĩ và tiếng hát “cây nhà lá vườn” của những người đang cận kề cái chết.

Đêm nhạc đặc biệt tổ chức ngay khuôn viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng


Đêm nhạc mang thông điệp “Xuân yêu thương” do các bạn trẻ Hội tình nghệ sĩ và Nhịp đập yêu thương và công đoàn bệnh viện tổ chức.

Ánh đèn sân khấu sáng lên với gam màu cùng những chậu đào, chậu mai bung nở. Chạy xe gắn máy hơn 20km đến bệnh viện, 10 thành viên của nhóm nhạc Ballad Dance Đà Nẵng có mặt.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Thủy, trưởng nhóm Ballad Dance Đà Nẵng, nói đêm cuối năm là thời điểm “chạy show” mệt nhất của những người làm nghệ thuật. Tuy nhiên khi nhận được lời mời biểu diễn thiện nguyện từ bệnh viện, tất cả thành viên đều đồng ý không do dự.

“Niềm vui lớn khi biểu diễn với tiếng vỗ tay hết mình của cô chú bệnh nhân. Từng tới đây thăm các bệnh nhân, tụi mình biết được nhiều người quanh năm chỉ gắn bó với nơi đây nên họ rất thèm được ai đó san sẻ nỗi niềm trong cuộc sống cũng như nỗi đau bệnh tật” - Thủy nói.

Bệnh nhân Lê Đốc góp cùng chương trình ca khúc Mùa xuân của mẹ khiến cả hội trường lặng đi trong phút chốc. Ông lên sân khấu với chiếc khăn len che đi mái đầu không còn tóc vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Tiếng ông Đốc hát cũng khiến những thân nhân người bệnh sụt sùi, nhiều người lo không biết tết này có còn được đón giao thừa với bà, với mẹ hay không. Khi tiếng nhạc vừa dứt, ông Đốc trấn an mọi người:

“Chúng ta gọi nơi đây là gia đình ung thư, chúng ta cũng gọi nó là ngôi nhà yêu thương nên tôi tin mọi người cũng sẽ đón nhận được một cái tết đầm ấm như ở nhà”.

Đúng như lời ông Đốc, những người bạn trẻ đã mang tới cho tất cả bệnh nhân những phần quà xuân, gửi trao những cái bắt tay, những cái ôm ấm áp. Xúc động, bác sĩ Ngô Tuyết Ngọc, chủ tịch công đoàn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nói: “Bên cạnh phương pháp điều trị ung thư bằng phẫu thuật, hóa chất thì tâm lý vui vẻ là “thần dược” của bệnh nhân”.

Trong giờ khắc cuối năm, những bệnh nhân sinh trong tháng 12 còn được các bạn trẻ tổ chức sinh nhật. Một chiếc bánh chung cho hơn 30 người thổi nến nhưng ai cũng cảm thấy thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Bà Đào Thị Định chia sẻ: “Tôi bị bệnh vào đây, chồng con tôi làm quần quật để nuôi nên không bao giờ dám đòi hỏi hay than thở gì thêm. Nhưng thật không ngờ cuối đời và cũng là lần đầu tiên tôi có được niềm vui đón sinh nhật như thế này”.

TRƯỜNG TRUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar