Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Sau khi bị nhà phân phối một hãng sữa non phản ứng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tháo bỏ nội dung tuyên truyền bệnh nhân không dùng sữa non, nhưng cho biết sẽ điều chỉnh và tiếp tục tuyên truyền.

Nhiều bạn đọc cho rằng bệnh viện không nên xóa nội dung tuyên truyền trên mà nên điều chỉnh về mặt hình ảnh và tiếp tục tuyên truyền.

Nhiều bệnh nhân cho biết khi hay tin nội dung tuyên truyền không dùng sữa non của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng bị các nhà phân phối của một hãng sữa phản ứng, họ vẫn ủng hộ bệnh viện.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vừa cho gỡ bảng tuyên truyền dinh dưỡng không nên dùng sữa non sau khi bị nhiều nhà phân phối sữa này phản ứng. Giám đốc bệnh viện khẳng định vẫn sẽ đưa lời khuyên trực tiếp với bệnh nhân sự thật theo khoa học.

Chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã đến với từng giường bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để san sẻ yêu thương.

TTO - Số tiền sẽ được dành cho việc duy trì tủ thực phẩm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Phụ sản - nhi và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

TTO - Sáng 8-4, chị Nguyễn Thị Thùy Hương (mẹ của cậu bé ung thư Đỗ Tuấn Dũng, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết gia đình đã được thành phố bố trí một căn hộ 45m2 tại khu chung cư Hòa Thuận.

TTO - Một đêm nhạc đặc biệt vừa được tổ chức ngay khuôn viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đan xen giữa những tiết mục chuyên nghiệp của nghệ sĩ và tiếng hát “cây nhà lá vườn” của những người đang cận kề cái chết.

TTO - Những cựu binh Gạc Ma từ nhiều nơi đã về Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thăm đồng đội bị bệnh ung thư đang điều trị tại đây, tạo nên một cuộc hội ngộ vô cùng xúc động.

TTO - Cậu bé ung thư Đỗ Tuấn Dũng (Đà Nẵng) có ước mơ làm CSGT đã qua đời tại bệnh viện sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác.

TTO - Những ước nguyện cuối đời đó được các thành viên trong nhóm Nhịp đập yêu thương biến thành sự thật ngay bên giường bệnh để mang lại niềm vui cho bệnh nhận.
