28/11/2007 03:00 GMT+7

Góc nhìn của tình yêu và lòng trắc ẩn

ĐÀM VŨ
ĐÀM VŨ

TT - Liên hoan phim (LHP) "Chuyện ở đô thị” do Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại VN tổ chức từ ngày 24 đến 30-11 tại Cinematheque, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phóng to

Phan Ý Ly (ngồi) hướng dẫn các em nhỏ ở "xóm liều" ven sông Hồng sử dụng máy quay để tự làm phim Thảo nguyên xanh tươi - Ảnh tư liệu

TT - Liên hoan phim (LHP) "Chuyện ở đô thị” do Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại VN tổ chức từ ngày 24 đến 30-11 tại Cinematheque, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Năm 2008, hơn nửa dân số thế giới sẽ tập trung tại các thành phố. "Chuyện ở đô thị” giới thiệu mười bộ phim thể hiện tác động của quá trình đô thị hóa tới con người, đặc biệt là những người dân nghèo tại nhiều khu vực trên thế giới và VN.

Mười bộ phim dưới nhiều thể loại - phim truyện, hoạt hình, thử nghiệm nghệ thuật và nhiều nhất là phim tài liệu - là mười câu chuyện gây xúc động mạnh cho khán giả, đưa người xem đến nhiều vùng đất Á, Phi, Mỹ Latin... nơi cuộc sống của nhiều người còn rất vất vả; thậm chí ở một vài nơi, cái mà chúng ta gọi là cuộc sống ấy có lẽ còn kinh khủng hơn những gì người ta tưởng tượng về địa ngục.

Những nhà làm phim tài liệu đã thật sự dấn thân, như những phóng viên chiến trường - dám quên đi tất cả để có những thước phim chân thực nhất kể lại những câu chuyện cuộc sống với nhiều biến động sâu sắc. Dù nói về nỗi buồn hay những niềm vui nhỏ nhoi, chiến thắng hay thất bại, cái chết hay niềm hi vọng..., cả mười bộ phim đều sáng lên tình yêu và lòng trắc ẩn.

Phóng to
Trần Phương Thảo
Hai bộ phim tài liệu VN được chọn tham dự LHP là Thảo nguyên xanh tươi của Phan Ý Ly ("Khi trẻ em xóm liều làm phim", Tuổi Trẻ ngày 8-10-2007) và Giấc mơ là công nhân của đạo diễn Trần Phương Thảo ("Giải thưởng dành cho Giấc mơ là công nhân", Tuổi Trẻ ngày 25-3-2007).

Bộ phim cũ duy nhất sản xuất năm 1936 được chọn chiếu trong LHP là Thời hiện đại của Charlie Chaplin, với lời giới thiệu của Liên Hiệp Quốc: Thời hiện đại đã phản ánh cuộc sống khổ cực của hàng triệu người vào những năm 1930: thất nghiệp, nghèo khổ và đói rét, những điều kiện được tạo ra do sự tác động của công nghiệp hóa đã làm thay đổi trên một diện rộng cuộc sống cũng như những giá trị quí giá của con người.

Với một loạt hình ảnh sáng tạo, ấn tượng và đáng nhớ về sự đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại những hành động vô nhân đạo của bộ máy lãnh đạo trong kỷ nguyên công nghiệp này, Chaplin kể về thực tế cuộc sống bần cùng của khu đô thị đói rách. Bảy thập niên sau đó, đề tài này vẫn còn tạo tiếng vang trên khắp thế giới.

Khán giả nhận vé miễn phí của LHP ngay trước buổi chiếu tại 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấc mơ là công nhân của đạo diễn Trần Phương Thảo (ảnh) là "phim tài liệu duy nhất của VN cho đến nay mở hướng đi về cuộc sống thành thị cho các cô gái nông thôn lên thành phố tìm việc" như lời giới thiệu trong LHP "Chuyện ở đô thị”. Phim đã giành giải thưởng khích lệ tại LHP tài liệu Cinéma du Réel tháng ba năm nay.

Phương Thảo đã khắc họa thành công những mặt trái mà ít người nhắc đến của sự phát triển: chia ly gia đình, hành vi bất lương của những kẻ môi giới đối với những người dân ngây ngô lên thành phố tìm việc, những công nhân bị vắt kiệt sức lao động tại các nhà máy công nghiệp. "Năng lực tôi có hạn nên sẽ không thể thay đổi cuộc sống của họ, nhưng tôi có thể cố gắng chiếu bộ phim này cho thật nhiều người xem" - Thảo bày tỏ hi vọng về bộ phim.

H.G. - Đ.V.

ĐÀM VŨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar