19/11/2013 07:34 GMT+7

Giọng hát Việt tự "xốc" lại mình

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Việc Quốc Trung tranh cãi nặng lời với Hồng Nhung và Ðàm Vĩnh Hưng đã khiến live show 6 Giọng hát Việt (diễn ra tối 17-11, truyền hình trực tiếp trên VTV3) trở thành tiêu điểm sau nhiều tuần “chìm” giữa rất nhiều chương trình truyền hình thực tế khác.

Phóng to
Tiết mục của Ngọc Trâm khiến các HLV tranh luận nảy lửa - Ảnh: Thế Danh

Không bằng lòng với phần biểu diễn của Ngọc Trâm (17 tuổi, đội Ðàm Vĩnh Hưng) khi vừa hát Những ngày yêu như mơ vừa thực hiện phần vũ đạo khá khêu gợi, Quốc Trung nói: “Chúng ta khác nhau về quan điểm thẩm mỹ, nhưng về giáo dục và văn hóa phải giống nhau”. Huấn luyện viên (HLV) Ðàm Vĩnh Hưng phản pháo: “Nếu ai cũng được giáo dục đến nơi đến chốn thì ai cũng là Quốc Trung hết”. Không những thế, từ trường hợp của Hà Linh, HLV Quốc Trung còn thẳng thừng góp ý Hồng Nhung: “Nhiệm vụ của HLV là giúp đỡ thí sinh, đồng thời định hướng cho họ. Ðiều quan trọng nhất là không được làm thí sinh nhầm lẫn hay ảo tưởng về thể loại âm nhạc”.

Nhiều khán giả quen với chương trình đã cho rằng đây là một trong những “chiêu” để ban tổ chức “xốc” lại chương trình sau nhiều tuần liên tiếp không gây được ấn tượng mạnh mẽ nào cho người xem.

Quá nhiều “bất tiện”

Công bằng mà nói rất khó để Giọng hát Việt có thể “nóng” như mùa giải đầu tiên khi mọi thứ đều còn mới mẻ, khán giả còn nhiều háo hức. Tất nhiên, phải thừa nhận một điều rằng dù đã bớt “nóng” nhưng chương trình vẫn là một lựa chọn khả dĩ cho khán giả màn ảnh nhỏ vào tối cuối tuần. Tuy không có những nhân tố khiến người xem “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, nhưng dần dà các thí sinh đều chứng minh mình xứng đáng với sự tin cậy của HLV và khán giả. Cuộc thi cũng giới thiệu được không ít nhân tố mới, dẫu chưa thật “chín” nhưng vẫn rất đáng trân trọng: Vũ Cát Tường, Thảo My, Song Tú, Hà Linh, Hà My, Thái Quang, Hoàng Tôn, Âu Bảo Ngân, Khánh Linh, Hoàng Yến... Và ban tổ chức rất nỗ lực để thực hiện một chương trình mang tính giải trí cao nhưng vẫn định hướng được cho thí sinh lẫn người xem với những góp ý khen chê khá cụ thể của dàn HLV, giám khảo “cứng cựa” như Quốc Trung, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Ðàm Vĩnh Hưng.

Tuy thế, khán giả vẫn khá thờ ơ với Giọng hát Việt 2013 vì nhiều bất tiện. Bất tiện lớn nhất là chương trình hiện phải “đấu” với vô số chương trình khác có cùng giờ phát sóng hoặc hình thức tương tự. Chương trình diễn ra trong thời gian quá dài (hơn sáu tháng) và quá khuya (thường từ 21g30-23g30, có hôm đến 24g) khiến người xem ít nhiều mệt mỏi. Ðã dài và khuya lại còn thường xuyên gián đoạn để quảng cáo và tạm nghỉ một vài tuần để thí sinh luyện tập hoặc nhường “sóng” cho những chương trình khác khiến khán giả không khỏi chán nản.

Vì đã là mùa thứ hai nên người hâm mộ có quyền đòi hỏi ở chương trình nhiều hơn. Tiếc thay có không ít yếu tố sản xuất kém hẳn năm ngoái. Phan Anh, MC chính của chương trình, dẫn thiếu sức sống, thiếu tập trung, thường xuyên giới thiệu sai tên thí sinh, ca khúc, mã số bình chọn... MC phụ - Diễm My - được đưa vào với hi vọng góp thêm một luồng sinh khí mới, tươi tắn hơn lại không ít lần trở thành “tai họa” bởi sự non nghề của mình. Các clip giới thiệu thí sinh trước mỗi phần trình diễn đơn điệu, thiếu sáng tạo, rập khuôn và quảng cáo quá lộ liễu cho sản phẩm của nhà tài trợ cũng gây nhàm chán. Phần biên tập chương trình có nhiều khiên cưỡng với những tiết mục mở màn hát vì miền Trung, hát mừng thầy cô... không thật sự cần thiết và hợp lý cho một định dạng như Giọng hát Việt. Tuy nhiên đó chỉ là những “thứ râu ria” khiến Giọng hát Việt mất điểm.

“Bỏ rơi” khán giả

Nhạc sĩ Phương Uyên - giám đốc âm nhạc của Giọng hát Việt - đánh giá chất lượng thí sinh năm nay đều và hơn hẳn năm ngoái. Nhưng vì sao nhiều người vẫn cho rằng Giọng hát Việt 2013 thiếu những “cái tên đáng giá”? Bởi với một ca sĩ nói chung, ngoài giọng hát còn cần một cá tính đặc biệt để “hớp hồn” công chúng. Các thí sinh “đinh” của Giọng hát Việt 2013 đều có giọng hát tốt, không ít thí sinh còn có khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ thuần thục, nhưng cá tính của họ chưa được các HLV khai thác một cách tốt nhất.

Có thể nói cả bốn HLV của mùa giải năm nay đều là những nghệ sĩ hàng đầu nên “cái tôi” của họ không hề nhỏ. Vậy nên sự ảnh hưởng của họ lên các học trò của mình cũng vô cùng rõ nét. Học trò của Ðàm Vĩnh Hưng lúc nào cũng “điên cuồng” và biến hóa liên tục, của Hồng Nhung thì chỉn chu và luôn chinh phục những đỉnh cao, của Mỹ Linh thì phải sáng tạo và mang hơi thở của thời đại, của Quốc Trung thì đầy những thử nghiệm và không màu mè. Trên sân khấu Giọng hát Việt 2013, khán giả đã thấy rõ những giây phút thí sinh dù rất cố gắng cũng không hòa được vào dòng nhạc và phong cách mà các HLV đã chọn cho mình (Minh Sang và Ngọc Trâm của đội Ðàm Vĩnh Hưng là hai ví dụ).

Chọn bài là một trong những “lỗi” lớn nhất khiến Giọng hát Việt 2013 kém thu hút. Những ca khúc được trình diễn hoặc mang dấu ấn quá lớn của HLV nhưng không ăn nhập gì với thí sinh, hoặc mang tính chủ quan quá cao của chính thí sinh (sau khi từ chối những gợi ý từ HLV hay giám đốc âm nhạc). Mải thể hiện “cái tôi” của mình nên đôi khi ngay cả HLV lẫn thí sinh đều quên rằng một giọng hát hay ngoài vấn đề kỹ thuật, phong cách còn phải biết chọn dòng nhạc hợp với mình và hợp với tai nghe của khán giả (nhất là ở một chương trình dành cho số đông, phát trên truyền hình như Giọng hát Việt).

Không tránh khỏi những đêm thi như “bỏ rơi” khán giả, thí sinh thể hiện những tiết mục “xa vời” mà các HLV thì cứ đua nhau tung hô khen ngợi, khiến chương trình giảm dần độ tin cậy của công chúng. Bởi thế, phản ứng của HLV Quốc Trung với HLV Hồng Nhung và Ðàm Vĩnh Hưng vào tối 17-11 có lẽ là sự “vỡ bờ” sau nhiều lần quá lời ca tụng lẫn nhau với những tiết mục còn nhiều ngượng nghịu. Không chỉ có những nhận xét thẳng thừng, tranh luận nảy lửa, live show 8 của Giọng hát Việt 2013 còn có những quyết định bất ngờ nhưng hợp lý (Mỹ Linh loại học trò cưng Dương Hoàng Yến), có phần điều chỉnh lại ở khâu chọn bài như một cách tự “xốc” lại mình trước khi bước vào đêm bán kết và chung kết xếp hạng trong hai tuần sắp tới.

QUỲNH NGUYỄN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng chục ngàn người về chùa Tam Chúc chiêm bái xá lợi Phật trong ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên xá lợi Phật tôn trí tại chùa Tam Chúc, hàng chục ngàn người từ khắp mọi nơi đã về đây chiêm bái trong thành kính và trật tự.

Hàng chục ngàn người về chùa Tam Chúc chiêm bái xá lợi Phật trong ngày đầu tiên

100 người viết sách thì chắc chắn có đến 99 người không vì mục đích kiếm tiền

Phát biểu tại talkshow 'Cuốn sách đầu tay, hành trình ai cũng có thể bắt đầu', doanh nhân Nhan Húc Quân nói bà quyết định viết sách là nhờ sự khích lệ ban đầu của người thân, chứ không tính toán khi ra sách phải bán được bao nhiêu.

100 người viết sách thì chắc chắn có đến 99 người không vì mục đích kiếm tiền

Sài Gòn từng là 'Paris thu nhỏ' trong mắt người Pháp

Theo PGS.TS Trần Thị Mai, trong quá khứ, người phương Tây ví Sài Gòn còn lớn hơn Băng Cốc của Vương quốc Xiêm và không thua kém một số thành phố ở châu Âu. Vì vậy, họ đã từng quyết tâm xây dựng Sài Gòn thành một 'Paris thu nhỏ'.

Sài Gòn từng là 'Paris thu nhỏ' trong mắt người Pháp

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Nghệ sĩ Trinh Trinh vừa đăng trên trang cá nhân tiết mục dự thi của con trai cô, cháu Gia Khánh, thể hiện nhân vật Lý Thường Kiệt. Đây là nhân vật mà nghệ sĩ Kim Tử Long cũng mới vừa thể hiện dịp đại lễ 30-4.

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 62 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tại Việt Nam Quốc Tự.

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Triển lãm ‘Rạng rỡ tên Người’ tại báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đang giới thiệu tới người xem những bức ảnh cảm động về Bác Hồ và cả những bài báo Bác viết canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt’.

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar