06/12/2024 17:03 GMT+7
Trở lại chủ đề

Giới trẻ TP.HCM ra đường từ sớm, hưởng tiết trời mát mẻ dịp Giáng sinh

MINH QUÂN
và 1 tác giả khác

Nhiều nơi tại TP.HCM đã trang hoàng Giáng sinh hoành tráng, tạo điều kiện để người trẻ có ảnh Giáng sinh lung linh trong tiết trời mát mẻ mà không tốn chi phí đến các hàng quán đắt tiền.

Giới trẻ TP.HCM ra đường từ sớm, hưởng tiết trời mát mẻ dịp Giáng sinh - Ảnh 1.

Khung cảnh đông đúc, tràn đầy sắc Giáng sinh trước một khu trung tâm thương mại - Ảnh: HỒ VY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nền nhiệt TP.HCM hai ngày gần đây khoảng 24 - 29 độ C. Tiết trời mát mẻ, nhiều lúc se lạnh khiến nhiều người mặc trang phục thu đông để xuống phố chụp hình, tận hưởng không khí Giáng sinh sớm.

Không còn phải đội nắng chụp ảnh Giáng sinh

Giới trẻ TP.HCM đường từ sớm, hít chút khí trời 'mùa đông' Giáng sinh  - Ảnh 2.

Người trẻ tận tay lựa quà để tặng bạn bè vì Giáng sinh đã cận kề - Ảnh: MINH QUÂN

Bạn Thúy (quận 6) tranh thủ sáng mát mẻ, cùng người thân ra trung tâm thương mại để chụp hình bên các cảnh trí Giáng sinh. Với quan niệm "cái gì vui thì mình ưu tiên", Thúy đi đến nhiều địa điểm công cộng có trang trí chủ đề Noel để bộ hình thêm đa dạng.

Buổi sáng dưới tiết trời se lạnh, Cao Thị Xuân Quỳnh (quận Bình Thạnh) bắt gặp những người trẻ mặc áo len "check-in" cùng cây thông.

Cô chia sẻ: "Thời tiết dễ chịu nên mình quyết định mặc đồ dày hơn một chút để chụp hình Giáng sinh. Không cần phải diễn nét lạnh lẽo dù trời hơn 30 độ C".

Tương tự, Nguyễn Yến Ngọc (quận 4) cho biết thời tiết se lạnh kết hợp với những con đường đầy đèn và cây thông đã làm cho không khí Giáng sinh trở nên trọn vẹn hơn. 

Và Yến Ngọc đã có bộ sưu tập ảnh Giáng sinh đúng tinh thần mùa đông.

"Tôi đợi tới khi trời lạnh mới đi chụp hình cho đúng với không khí Giáng sinh và để cảm nhận rõ rệt được mùa lễ hội. Thời tiết se lạnh này mà không tranh thủ sống ảo thì hơi phí" - Yến Ngọc chia sẻ thêm.

Tận hưởng mùa Giáng sinh theo cách riêng

Sinh viên Hồ Tấn Thức (ĐH Kinh tế TP.HCM) quan niệm Giáng sinh là một "mùa", chứ không hẳn là ngày lễ vì rộn ràng trong khoảng thời gian dài.

"Dù các hàng quán có trang trí đẹp đến đâu mà trời nóng bức thì cũng không thể trọn vẹn không khí Noel. Nhân lúc thời tiết mát mẻ, mình tìm quán cà phê đã trang trí Giáng sinh, có ánh đèn vàng ấm cúng và nghe vài bản nhạc jazz. Bấy nhiêu là đủ cho một trải nghiệm Giáng sinh trọn vẹn", Thức kể.

Giới trẻ TP.HCM đường từ sớm, hít chút khí trời 'mùa đông' Giáng sinh  - Ảnh 3.

Tiết trời se lạnh tạo điều kiện để người dân diện thời trang mùa đông - Ảnh: MINH QUÂN

Không có sở thích chụp hình, Nhật Huy (quận 1) dành thời gian đến đường sách, nơi có nhiều cửa tiệm bán đồ trang trí Giáng sinh. 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Huy cho biết bản thân cảm thấy trời mát mẻ, phù hợp để mua đồ trang trí phòng dịp Noel.

Nhật Huy kể về "gu thưởng thức" không khí Noel: "Nơi tận hưởng không gian Noel tuyệt vời nhất với tôi chính là căn phòng ngủ, vì không phải chen chúc đông đúc. Trong tiết trời này, tôi trang trí lại căn phòng để có một không gian Giáng sinh giống với tưởng tượng. Đây đơn thuần là cách tôi thư giãn. Vì có khi ngày lễ thực sự diễn ra thì bản thân lại không mấy quan tâm".

Hoàng Thị Hải Yến (quận Bình Thạnh) thích khoác lên mình những chiếc áo và phụ kiện liên quan đến Giáng sinh vì điều này giúp bạn cảm nhận rõ hơn không khí của ngày lễ. Hơn thế, chúng cũng là cách để Yến thể hiện sự háo hức và lan tỏa niềm vui đến mọi người xung quanh.

"Tôi thấy các cửa hàng ngày càng sáng tạo hơn trong thiết kế phụ kiện và áo Giáng sinh. Điều này giúp tôi có thêm nhiều lựa chọn, nhưng tôi cũng phải cân nhắc để không chi tiêu quá mức", Hải Yến cho biết.

Giới trẻ TP.HCM ra đường từ sớm, hít chút khí trời 'mùa đông' Giáng sinh  - Ảnh 4.

Bạn trẻ tận hưởng không khí mùa đông se lạnh tại TP.HCM khi mùa Giáng sinh cận kề - Ảnh: HỒ VY

Giới trẻ TP.HCM ra đường từ sớm, hưởng trời 'mùa đông' Giáng sinh - Ảnh 5.

Tận hưởng vẻ đẹp của tuyết nhân tạo trong tiết trời mát mẻ khiến nhiều người cảm thấy “hợp lý” hơn - Ảnh: HỒ VY

Giới trẻ TP.HCM ra đường từ sớm, hít chút khí trời 'mùa đông' Giáng sinh  - Ảnh 6.

Mua quà lưu niệm dịp Giáng sinh để trang trí không gian sống - Ảnh: HỒ VY

Giới trẻ TP.HCM ra đường từ sớm, hít chút khí trời 'mùa đông' Giáng sinh  - Ảnh 7.

Các bạn nhỏ được bố mẹ “lên đồ” để có những bức ảnh mùa Giáng sinh thật dễ thương - Ảnh: MINH QUÂN

Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TP.HCM

Gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng không khí tại TP.HCM đã rất nhộn nhịp. Các trung tâm thương mại, nhà thờ, quán cà phê đã dần hoàn thiện phần trang trí, trở thành những điểm 'check-in' độc đáo.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Hàng nghìn thanh niên công nhân tranh giải chạy bộ, cầu lông, diễn văn nghệ… lan tỏa năng lượng tích cực trong Ngày hội Thanh niên công nhân tại Bắc Giang.

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

Ở Nhật, Hong Kong, Đài Loan, việc giảm dọn phòng khách sạn, giảm chai nhựa trong phòng..., khách được tặng quà, thêm giờ lưu trú. Còn ở ta?

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar