
Bố Duy Hưng cột tóc cho bé Dứa - Ảnh: NSX
Bố ơi, mình đi đâu thế? tập 11 (phát tối 28-7 trên VTV3) đưa ra một thử thách cho hai ông bố Duy Hưng và Neko Lê.
Trong khi bố Neko chỉ chăm mỗi bé Bean thì bố Duy Hưng phải "cân" tận bốn cô con gái (Audi, Cati, MinHee, Dứa).
Duy Hưng thở không ra hơi với bốn cô con gái
Từng ghi dấu ấn với các vai giang hồ, bặm trợn, đáng sợ như Hoàng "Mặt sắt" trong Người phán xử, Nghĩa "bảo kê" trong Quỳnh búp bê, Việt "sói" trong Mê cung…, chuyện ông bố Duy Hưng bị bốn đứa con gái "quần" khiến khán giả một phen thích thú.
Trong tập này, bố Duy Hưng "thở không ra hơi" với bốn cô con gái, từ việc vào bếp, nấu nướng, dọn dẹp, đến cột tóc, bóp chân, dắt đi vệ sinh, làm trò.
Trong bữa ăn, anh chỉ cách Audi xới cơm sao cho đúng cách, cột tóc gọn gàng cho Dứa. Khi bé Dứa nói không thích ăn thịt, bố Duy Hưng "chỉnh" ngay "phải ăn, ở với bác không có chuyện không ăn đâu".
Khi các con kêu món thịt cay, bố Hưng chạy sang nhờ bếp hàng xóm chiên trứng, nấu canh.
Là thành viên trong "Tổ gia vị" đi khắp nơi thưởng thức ẩm thực cùng Doãn Quốc Đoan, Phạm Anh Tuấn, việc chiên trứng với Duy Hưng "dễ như trở bàn tay". Khi thấy bố trở về cùng mâm cơm có trứng, bốn cô bé vỗ tay to và cả nhà đã có một bữa ăn vui vẻ.
MinHee nói chân đau, bố Hưng không chỉ mát xa mà còn làm trò để bé vui, khiến MinHee thốt lên: "Bác Hưng nấu cho con ăn, chơi với con, tặng búp bê cho con. Con thích bác Hưng, con yêu quý bác Hưng".
Tuy nhiên để các bé gọi là bố, anh ra điều kiện kèm theo món quà hấp dẫn: "Bác sẽ tặng quà cho các con với một điều kiện… Bác rất thích có con gái nên rất muốn các con gọi bác bằng bố".
Dù là thử thách chương trình đưa ra nhưng khoảnh khắc bốn bé đồng thanh gọi Duy Hưng bằng "bố" khiến anh không khỏi xúc động cảm ơn các con.

Duy Hưng rất biết cách khiến các bé vui - Ảnh: NSX
Ông bố nghiêm khắc nhưng tinh tế
Theo dõi các tập Bố ơi, mình đi đâu thế?, có thể thấy Duy Hưng là một ông bố đầy yêu thương và trách nhiệm, chiều con hết cỡ nhưng khi cần vẫn nghiêm khắc đâu ra đấy. Xem cách anh "cân" một lúc Audi, Cati, MinHee, Dứa, khán giả thấy một góc cạnh khác của diễn viên mà không phải lúc nào cũng thấy trên màn ảnh nhỏ.
Với bé Bean, con trai anh, một cậu bé hiếu động, nghịch ngợm và cá tính, Duy Hưng chọn cách giáo dục nghiêm khắc để uốn nắn hành vi và giúp bé Bean hiểu đúng sai.



Trong tập 8, Duy Hưng từng nấu bún mọc đãi bà con làng Khê Hạ, Ninh Bình - Ảnh: NSX
Ví dụ, trong tập 9 của Bố ơi, mình đi đâu thế?, khi Bean giành ca nước với bé Dứa và có hành động chưa đúng, Duy Hưng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc yêu cầu con xin lỗi, dạy bé về sự nhường nhịn và tôn trọng bạn bè: "Bố đã dặn rồi, khi chơi với bạn gái con nhớ phải nhường nhịn bạn... Con ra xin lỗi bạn Dứa đi. Con đánh bạn như thế là bố không đồng ý".
Hôm họp báo chương trình tại Hà Nội, Duy Hưng chia sẻ dù lịch trình quay phim bận rộn, anh vẫn chọn tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế? với mong muốn tạo kỷ niệm đẹp cho con trai, bù đắp những lúc vắng nhà vì công việc.
Ngoài đời, không đi quay, Duy Hưng thường xuyên giúp vợ việc nhà như nấu cơm, rửa bát, chơi với con, đưa Bean đi học, tắm rửa và dạy con học.
Bình luận hay