28/06/2025 08:44 GMT+7

Giải cứu cá heo bị đâm khi ‘đi lạc’ từ biển vào TP Cà Mau

Nhiều người dân ở Cà Mau phát hiện một con cá heo đang bơi lội, trên thân còn dính theo cây chĩa dài nên đã đuổi theo gỡ cây chĩa ra khỏi thân cá heo, giải cứu và đưa cá trở lại vùng nước sâu của biển.

Giải cứu cá heo bị đâm khi ‘đi lạc’ từ biển vào TP Cà Mau - Ảnh 1.

Anh Đảm cùng người dân giúp đỡ cá heo gặp nạn về với biển khơi - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 28-6, anh Bùi Văn Đảm (41 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) xác nhận anh chính là người đã phát trực tiếp lên Facebook cảnh giải cứu con cá heo bị cây chĩa đâm vào thân mà mạng xã hội đang truyền.

Theo anh Đảm, trưa 27-6, trong lúc đang giăng lưới bắt cá trên sông Gành Hào đoạn ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP Cà Mau thì thấy một con cá heo đang bơi lội trên sông rất chậm, trên thân còn mang theo cây chĩa làm bằng cây tầm vông dài hơn 2m.

"Tôi cùng với vài người bạn ghe đang di chuyển trên sông kè cá heo vào mé bờ và dùng kéo cắt da cá heo để gỡ cây chĩa ra khỏi thân cá. Chĩa được làm bằng đoạn thép dài khoảng nửa mét, phần đầu có ngạnh sâu, phía trên có cán làm bằng tầm vông. 

Vết thương do chĩa gây ra trên vùng lưng cá heo khá lớn nên khi bơi lội vết thương gây chảy nhiều máu", anh Đảm nói.

Anh Đảm khẳng định con cá heo anh và mọi người giải cứu là con cá heo trước đó được người dân phát hiện bơi lội tung tăng trên sông Gành Hào hướng về TP Cà Mau, cách cửa biển khoảng 50km.

"Sau khi giải cứu cá heo, tôi và mọi người đã đưa cá heo về vùng nước sâu và cá theo nước bơi lội ra hướng cửa biển Gành Hào. Tôi cũng là dân đánh bắt cá mưu sinh nhưng cá heo là loài hiền lành, được bảo tồn nên thấy hành động của người đâm cá là vi phạm pháp luật nên ra tay cứu giúp. Hy vọng là cá sẽ sống sót trở về được với biển khơi", anh Đảm nói.

Toàn bộ quá trình đuổi theo, giúp đỡ cá heo gặp nạn khoảng 30 phút được anh Đảm quay và phát trực tiếp chia sẻ lên trang cá nhân và được nhiều người ủng hộ.

Cá heo ‘đi lạc’ gần 50km vào thành phố Cà Mau

Một con cá heo được người dân phát hiện khi đang bơi lội tung tăng trên sông Gành Hào thuộc xã Hòa Tân, TP Cà Mau. Sau khi 'trình diện', con cá đã theo con nước bơi xuôi dòng ra hướng cửa biển Gành Hào cách TP Cà Mau khoảng 50km.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trình HĐND TP.HCM chi hơn 8.500 tỉ đồng 'thay áo mới' cho rạch Văn Thánh

Tại kỳ họp thứ 23 của HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình chủ trương đầu tư dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Trình HĐND TP.HCM chi hơn 8.500 tỉ đồng 'thay áo mới' cho rạch Văn Thánh

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng lồi lõm với ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’

Tuyến Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) là đường huyết mạch của Đà Nẵng, vậy nhưng nhiều đoạn đang bị hư hỏng nặng với nhiều vệt 'sống trâu'.

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng lồi lõm với ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’

Giả định xe tải tông xe bồn cháy lớn, xử lý ngay trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chiếc xe tải chở hàng nặng chạy trên cao tốc tông vào xe bồn chở xăng chạy phía trước khiến lửa bốc cháy dữ dội. Tình huống giả định được đặt ra và các lực lượng tính toán phương án xử lý nhanh nhất để dập tắt.

Giả định xe tải tông xe bồn cháy lớn, xử lý ngay trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Quốc hội quyết làm con đường lớn nhất Đông Nam Bộ: TP.HCM đã chủ công ra sao?

Dự án đường vành đai 4 TP.HCM là tuyến giao thông liên vùng chiến lược của vùng Đông Nam Bộ, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư sáng 27-6, với tổng vốn hơn 120.000 tỉ đồng cho giai đoạn 1.

Quốc hội quyết làm con đường lớn nhất Đông Nam Bộ: TP.HCM đã chủ công ra sao?

Lương thấp, 73% lao động độc thân ngại cưới, sinh con

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khảo sát 3.000 lao động tại 10 tỉnh thành, cho kết quả 73% lao động còn độc thân đắn đo lập gia đình, sinh con vì tiền lương, thu nhập khó trang trải cuộc sống.

Lương thấp, 73% lao động độc thân ngại cưới, sinh con

48 năm cộng tác với Tuổi Trẻ: Tôi khởi nghiệp từ tranh châm biếm

Báo Tuổi Trẻ phát hành số đầu tiên ngày 2-9-1975, khi tôi đang học lớp 12.

48 năm cộng tác với Tuổi Trẻ: Tôi khởi nghiệp từ tranh châm biếm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar