23/03/2023 12:49 GMT+7

Gần 100 ngày đối mặt tử thần

Sáng cuối tuần, anh Vũ Quốc Dũng cùng bạn vui vẻ uống cà phê. Ít ai biết cách đây không lâu, anh đã có một cuộc chiến với tử thần.

Anh Dũng trong thời gian giành giật sự sống với "tử thần" ở Bệnh viện dã chiến số 16 - Ảnh: BVCC

Anh Dũng trong thời gian giành giật sự sống với "tử thần" ở Bệnh viện dã chiến số 16 - Ảnh: BVCC

Nhìn anh sôi nổi nói cười, ít ai biết một năm trước người thanh niên nặng 140kg này phải trải qua 84 ngày thở ECMO để điều trị COVID-19, chiến đấu với tử thần.

Việc cứu sống bệnh nhân có thời gian duy trì ECMO (tim phổi nhân tạo) lâu nhất nhì cả nước này được đánh giá là kỳ tích khi anh hôn mê suốt hai tháng, tiên lượng tử vong lên đến 90%.

"Giấc ngủ" chiến đấu với tử thần dài... 2 tháng

Sau một năm xuất viện, dù sức khỏe đã hồi phục, song "dấu vết" nằm viện suốt ba tháng điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 16 vẫn hiện rõ trên cơ thể anh Dũng. Kéo cổ áo xuống, anh chỉ chúng tôi xem vùng da bên cổ phải và yết hầu mình chi chít những vết sẹo lồi.

"Những vết sẹo này là do mổ sẹo hẹp thanh khí quản, đặt dây lọc máu khi chạy ECMO và ống thở nội khí quản. Đây là kết quả thường thấy ở những bệnh nhân nằm thở máy lâu ngày. Hiện tại nó không gây ngứa hay đau nhức gì nên tôi chấp nhận để như thế suốt đời, không cần đi thẩm mỹ cho đẹp lại đâu", người đàn ông 30 tuổi cười nói.

Anh tâm sự những đốm sẹo ấy nhắc nhớ khoảng thời gian cận kề sinh tử thế nào và nó giúp anh biết quý trọng sức khỏe, sinh mạng ra sao.

Anh Dũng nhập viện ngày 10-11-2021 sau một tuần tự cách ly ở nhà. Anh nhớ rõ như in: "Tôi vào viện buổi sáng thì chiều hôm đó mệt lắm nên nói bác sĩ cho ngủ một chút. Vậy mà lúc mở mắt tỉnh dậy, bác sĩ Nhật (ThS BS Giang Minh Nhật - trưởng khoa hồi sức tích cực 1, Bệnh viện dã chiến số 16 lúc bấy giờ) nói với tôi: "Biết gì chưa? Đã qua năm mới rồi đó!". 

Mất một lúc tôi mới cảm nhận được xung quanh. Tôi định ngủ một chút nhưng không ngờ đã hôn mê suốt hai tháng, bước sang năm mới luôn", anh kể.

Tỉnh dậy, anh Dũng nhớ đến gia đình đầu tiên, rồi bất chợt anh nghĩ mình... tiêu rồi, bởi khi đó anh gần như liệt hoàn toàn, không cử động được gì ngoài mỗi cái đầu xoay được nhè nhẹ. Không ít lần, anh nghĩ mình khó qua khỏi bởi cảm nhận sức khỏe đang xấu đi.

Hiểu tâm lý người bệnh, bên cạnh việc túc trực 24/24 theo dõi tình hình bệnh nhân, bác sĩ Nhật và các nhân viên y tế thay nhau động viên, có khi gọi video cho anh được thấy mặt người thân.

"Các bác sĩ, y tá thức canh chừng tôi vì sợ đầu tôi cử động sẽ làm những vị trí gắn các thiết bị y tế chảy máu. Có những lúc 2h-3h sáng đang ngủ thì chị điều dưỡng gọi tôi dậy để nói chuyện. Sau này tôi mới hiểu họ làm như thế vì nếu để tôi ngủ say quá, mặt tôi sẽ tím tái do bị tuột oxy, nguy hiểm tính mạng", anh cho biết.

Thở máy quá lâu, nhiều khi anh cảm giác mình cần máy thở như bị nghiện, thiếu là không chịu được. Thế nhưng các bác sĩ vẫn nhẫn nại, tắt máy thở dần để anh tự tập thở.

Cận Tết Nguyên đán 2022, anh Dũng được rút nội khí quản, đến mùng 2 Tết thì rút ECMO hoàn toàn. Sau bao nỗ lực không ngơi nghỉ của đội ngũ y bác sĩ cùng với ý chí sinh tồn của "anh béo", ca bệnh được đánh giá là kỳ tích này xuất viện vào mùng 10 Tết, tức tròn ba tháng nằm viện. Lúc mắc COVID-19, anh Dũng nặng 140kg, thuộc dạng béo phì độ 3, ngày rời Bệnh viện dã chiến, anh giảm được khoảng 30kg.

Do thời gian điều trị kéo dài với nhiều kỹ thuật chuyên sâu, viện phí của anh Dũng lên đến 1,6 tỉ đồng, phần lớn số tiền này được ngân sách nhà nước chi trả. 

Ngày xuất viện, anh Dũng mới gặp lại được người thân của mình sau ba tháng, đặc biệt là đứa con gái bé bỏng của anh khi đó đã 6 tháng tuổi. Thiên thần yêu thương hay xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Nói là xuất viện song anh không được về nhà mà phải chuyển qua Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh lý nghề nghiệp để tập phục hồi chức năng hô hấp - vận động và dinh dưỡng tăng cường. Khi ở đây, anh được cha vào chăm sóc.

Rồi bỗng một ngày, anh bước thử thì thấy mình đã đi được khoảng hơn 2m dù còn chậm nhưng không cần trợ giúp.

"Tự dưng tôi bật khóc vì mấy tháng qua ngồi được mà có người đỡ đã rất sung sướng rồi. Trước đó, bác sĩ nói để tôi tự ngồi, tự đi lại được thì cũng phải mất ba tháng, nhưng kỳ diệu là tôi chỉ mất một tháng", anh nói. Sau đó, anh được cho về quê ở Đồng Nai để tập luyện thoải mái hơn, cũng tránh bị tái nhiễm khi nằm viện.

Tôi định ngủ một chút thôi, nhưng không ngờ đã hôn mê suốt hai tháng, bước sang năm mới luôn.

VŨ QUỐC DŨNG
Những vết sẹo do mổ vẫn còn trên cổ anh Dũng - Ảnh: XUÂN MAI

Những vết sẹo do mổ vẫn còn trên cổ anh Dũng - Ảnh: XUÂN MAI

Trân trọng sức khỏe hơn sau lần sinh tử

Đến tháng 6-2022, anh Dũng lại vào Bệnh viện Chợ Rẫy để mổ do vết sẹo hẹp ảnh hưởng đường thở. Đến tháng 7, khi sức khỏe hồi phục dần, anh đi làm trở lại sau tám tháng nghỉ chữa bệnh.

May mắn, chỗ làm vẫn tạo điều kiện cho anh trở lại với công việc của một IT (ngành công nghệ thông tin), anh cười bảo chuyên môn của mình cũng hên chưa bị "lụt nghề". Trước đó, phía công ty cũng thường xuyên động viên tinh thần và hỗ trợ bảo hiểm hằng tháng cho anh.

Thời gian đầu mới về nhà, anh mất ngủ triền miên, nhiều lúc hay quên nhưng hiện đã hồi phục hơn 90%. "Cả nhà tôi lúc đó chuẩn bị tiền bạc các thứ, nghĩ là tôi sẽ phải ở trong bệnh viện cả năm nay (2022). Mà may tôi chỉ mất tám tháng là khỏe hẳn, đi làm, sinh hoạt bình thường trở lại", anh Dũng nói những vết sẹo đã thành kỷ niệm.

Giờ mỗi ngày anh Dũng ăn uống điều độ hơn, anh cũng duy trì thường xuyên tập thể dục, đi bộ, hiện chưa tập được những bài nặng. Biết là khó, anh Dũng vẫn nỗ lực giảm cân từng chút. Hiện anh nặng 105kg, giảm khoảng 25kg so với lúc xuất viện cách đây một năm.

Anh cho biết trong cuộc sống thực tại, đôi lúc ngủ vẫn mơ thấy cảnh mình nằm ở bệnh viện điều trị, xung quanh là máy móc, dây nhợ khắp người. Hay có khi đang nằm ở nhà, anh cũng nhớ lại khoảng thời gian nằm viện bất động một chỗ, mắt luôn hướng lên trần nhà.

Anh tâm sự: "Những tháng ngày ở bệnh viện, tôi nghiệm ra những điều hằng ngày trong lúc khỏe mạnh mình xem là bình thường nhất, thì đó là thứ quý nhất khi bệnh tật. Như người ta hay nói có liệt mới biết được đi đứng bình thường quý giá thế nào. Đây là trải nghiệm đáng giá nhất cuộc đời tôi và càng thêm trân trọng cuộc sống cùng những người thân bên cạnh mình".

Đến nay anh vẫn giữ liên lạc với ê kíp bác sĩ, điều dưỡng từng chăm sóc, điều trị cho anh, nhất là bác sĩ Nhật. 

Anh bảo mình rất biết ơn những ân nhân áo blouse trắng đã cố hết sức giúp anh được sống, thoát khỏi tử thần.

Anh Dũng giờ đã hồi phục hơn 90%, mọi thứ đều ổn định trở lại - Ảnh: XUÂN MAI

Anh Dũng giờ đã hồi phục hơn 90%, mọi thứ đều ổn định trở lại - Ảnh: XUÂN MAI

Gắn bó với nghề y tròn 10 năm và là bác sĩ hồi sức tim mạch, ThS.BS Giang Minh Nhật (hiện là trưởng đơn vị hồi sức tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định) nhận định ca bệnh của anh Vũ Quốc Dũng rất đặc biệt tính đến thời điểm hiện tại.

Trong thời gian dịch COVID-19, số lượng bệnh nhân nặng và trẻ khá nhiều, anh Dũng trong số đó nhưng mức độ nặng hiếm thấy.

Có những giai đoạn điều trị cho anh, ê kíp cảm thấy khá tuyệt vọng khi không có tín hiệu nào để chứng minh sự cải thiện, hồi phục. Nhưng sau đó, bằng sự may mắn của bệnh nhân và phác đồ điều trị bài bản của ê kíp bệnh viện, anh đã hồi phục khá kỳ diệu, thoát khỏi tử thần.

"Tôi và Dũng hiện vẫn nhắn tin hỏi thăm nhưng tần suất ít hơn vì ai cũng có cuộc sống và công việc riêng. Cũng 7 - 8 tháng rồi chúng tôi chưa gặp nhau nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm qua lại. Biết Dũng đã hòa nhập cuộc sống thường ngày, đi làm, chăm sóc con, tôi rất vui", bác sĩ Nhật chia sẻ.

Đối mặt tử thần trong lòng đất

TTO - "Cả bốn anh em được đưa lên từ hầm lò trong khoảnh khắc sinh tử, bùn than còn nhoe nhoét trên mặt. Chúng tôi cười như vỡ tan cả cái lò ấy. Cứu được người còn sống là hạnh phúc nhất..."

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 5: Những vụ gian lận rúng động

Chỉ vài năm kể từ khi thực hiện cuộc vận động "hai không", cảnh gian lận thi cử lại tái phát.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 5: Những vụ gian lận rúng động

Lấy chuyên môn làm tình nguyện

Đoàn y bác sĩ tình nguyện TP.HCM đón trung bình 500 lượt người dân đến khám mỗi ngày tại Attapeu, Lào.

Lấy chuyên môn làm tình nguyện

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 4: Kỳ thi thời 'hai không'

Năm học 2006-2007 là mốc thời gian thực hiện việc nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 4: Kỳ thi thời 'hai không'

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 3: Cuộc đổi mới từ đề tự luận đến trắc nghiệm

Nếu tính từ mốc 2006, khi môn ngoại ngữ lần đầu thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì cuộc chuyển đổi từ đề thi tự luận sang trắc nghiệm đã kéo dài gần 20 năm.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 3: Cuộc đổi mới từ đề tự luận đến trắc nghiệm

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar