19/07/2013 12:00 GMT+7

Duyên may và ràng buộc

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Các ca sĩ độc quyền phải chấp nhận một cuộc sống trong khuôn khổ, theo đúng hợp đồng với hi vọng có một sự nghiệp vẻ vang với đầy đủ tiền tài, danh vọng... Thế nhưng không phải ai cam chịu sống và làm việc theo đúng hợp đồng đều thành công như mong đợi.

Kỳ 1:

Phóng to
Phạm Quỳnh Anh, Cẩm Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đan Trường (từ trái qua, từ trên xuống) - bốn ca sĩ độc quyền hiếm hoi có được mối quan hệ hợp tác bền vững với công ty quản lý - Ảnh: Gia Tiến

Những trận cơm không lành canh không ngọt giữa các bầu sô/công ty quản lý với ca sĩ độc quyền diễn ra như cơm bữa, mà tài chính, chứ không hẳn những quy định quá khắt khe, là lý do hàng đầu.

Tiền không như là mơ

Không chỉ ca hát

Để thích ứng với thị trường Việt chưa chuyên nghiệp cũng như thời thế (hoạt động ca hát không thu lợi được nhiều như trước đây), mô hình đẩy các thành viên trong nhóm hoạt động solo hoặc kiêm một số công việc khác để có thêm thu nhập lẫn sức ảnh hưởng đang được các công ty giải trí thí nghiệm. Ở nhóm 365, Isaac đang theo con đường VJ/diễn viên, Jun viết sách, S.T. tham gia chương trình truyền hình thực tế Cuộc đua kỳ thú với tư cách cá nhân. Tương tự, Sơn Ngọc Minh và Ngọc Khanh của V.Music đã tham gia phim Biết chết liền, ra những MV, bộ ảnh hoặc quảng cáo thương mại riêng khá ấn tượng và hiệu quả.

Những vụ đòi chia tay của các ca sĩ độc quyền với công ty quản lý hầu hết đều xuất phát từ việc không hài lòng với thu nhập mà công ty trả cho họ. Có thể thấy lương mà các ca sĩ nhận được từ những công ty độc quyền mình khá thấp: VAA trả cho các ca sĩ 3 triệu đồng/tháng, Nhạc Xanh trả cho các ca sĩ 2 triệu đồng/tháng...

Ông Nguyễn Duy Khánh - giám đốc Nhạc Xanh - cho biết đó chỉ là lương “cứng” và công ty sẽ trả thêm thù lao cho ca sĩ trên từng sô, hợp đồng biểu diễn là 50/50, chia đều cho ca sĩ và công ty. Nếu như Nhạc Xanh chia tỉ lệ thù lao trên từng sô là 50/50 thì một số đơn vị khác có thể chia 60/40 hoặc 70/30 và phần cao hơn dành cho đơn vị quản lý. Hi hữu mới có trường hợp các thành viên trong nhóm nhạc được trả lương “cứng” đến mười mấy triệu như nhóm V.Music. “Chúng tôi trả lương cao nhưng sẽ không có thù lao cho riêng từng sô diễn. Bù lại, chúng tôi sẽ có tiền thưởng cho các bạn khi có hợp đồng quảng cáo, hợp đồng đóng phim hoặc có những sô diễn đặc biệt...” - anh Thành Trung, quản lý của V.Music, cho biết.

Các công ty quản lý đều cho rằng họ không thể trả tiền cao hơn bởi mọi chi phí điều hành, đào tạo, ăn ở, đi lại, phục trang, sinh hoạt, thực hiện các sản phẩm âm nhạc... đều do công ty bỏ ra. Vậy nên thu nhập của các ca sĩ chỉ khá khi họ có nhiều hoạt động biểu diễn, thương mại. Thực tế cho thấy những cuộc chia tay diễn ra nhiều nhất ở các nhóm nhạc vì số tiền mà mỗi ca sĩ thành viên kiếm được hằng tháng quá ít so với mong đợi dù có tiếng tăm. Cũng bởi các bầu sô rất ngại mời nhóm/ban nhạc biểu diễn, đặc biệt là đi diễn xa vì chi phí đi lại, ăn ở bị đội lên gấp mấy lần. Cátsê của các nhóm nhạc hàng đầu VN cũng chưa bao giờ bằng cátsê của các ca sĩ ngôi sao, mà số tiền đó lại phải chia cho nhiều thành viên trong nhóm lẫn đơn vị quản lý. Việc này không chỉ xảy ra ở VN mà còn là câu chuyện chung của làng văn nghệ thế giới.

Nhạc sĩ - ca sĩ Thanh Bùi kể hồi ở Úc, trước khi anh thi Thần tượng âm nhạc Úc và vào top 8, anh là thành viên của ban nhạc North. “Để được ký hợp đồng, ngoài việc trau dồi kỹ năng sáng tác, biểu diễn, Thanh phải giảm cân và mổ cận mắt. Thanh cũng đã cùng ban trình diễn khắp nước Úc và cả các nước châu Á trong suốt bốn năm. Nhưng khi kết thúc hợp đồng, trong tài khoản của Thanh có chưa tới 10.000 đôla Úc” - Thanh Bùi cười lớn chia sẻ. Tuy nhiên, Thanh Bùi cho rằng với những hợp đồng độc quyền, cái mà ca sĩ trông mong không chỉ là tiền mà là cơ hội được làm việc một cách quy củ, chuyên nghiệp, được học hỏi rất nhiều thứ không chỉ ở lĩnh vực biểu diễn và cũng có được một ít danh tiếng (nếu may mắn và có thực lực) đủ để có thể tự đi tiếp trên “con đường tự do” sau này.

Giữa đường gãy gánh

Nhiều bầu sô lẫn ca sĩ cho rằng những hợp đồng độc quyền không nên kéo dài đến chục năm nhằm tránh “giữa đường gãy gánh” và cũng nhằm tạo điều kiện cho cả hai bên trong việc kiếm tìm những cơ hội mới khi hai bên hợp tác không hiệu quả. Có một sự thật mà các công ty giải trí phải chấp nhận là họ không thể độc quyền suốt đời một ca sĩ dù chính họ đã nhào nặn và làm nên tên tuổi của những ca sĩ đó. Những Cánh Chim Việt (nhóm 1088), WePro (H.A.T, Ưng Hoàng Phúc, We Boys...), Nhạc Xanh (GMC, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc), Music Faces (Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, Hoàng Bách, Phương Vy...), Early Risers (X5, Thảo Trang...) đều ngậm ngùi chia tay các ca sĩ độc quyền đã thành danh của mình sau vài ba năm hợp tác.

Rất nhiều trường hợp sau khi chấm dứt hợp đồng độc quyền đã chuyển sang hình thức hợp tác theo mùa vụ hoặc theo các thỏa thuận riêng - nơi mà ca sĩ được tự do gần như hoàn toàn và hưởng nhiều quyền lợi hơn trong khi các công ty quản lý chỉ hỗ trợ về chuyên môn. Theo ông bầu Hoàng Tuấn, thỏa thuận là cách hợp lý nhất để duy trì hình thức hợp tác độc quyền. Và 16 năm hợp tác bền vững, dù cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, giữa ông và ca sĩ Đan Trường là dựa vào những bản thỏa thuận chứ không phải hợp đồng.

Bà Thủy Nguyễn (vốn là Việt kiều) - giám đốc Công ty Tài Năng Mới, đơn vị độc quyền ca sĩ Nguyễn Phi Hùng từ năm 1998 đến nay - chia sẻ thêm: “Cách đây 15 năm, việc Tài Năng Mới ký hợp đồng độc quyền trị giá cả tỉ đồng với Phi Hùng được coi là không bình thường. Hôm nay, nếu tôi cũng ký một hợp đồng tương tự với một nghệ sĩ khác vẫn là một điều... không bình thường. Đơn giản vì ở ta, mọi thứ đều có thể diễn ra ngoài tiên đoán, hoạch định. Hợp đồng đôi khi chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng tôi với Hùng vẫn hợp tác được đến hôm nay là nhờ chúng tôi biết tôn trọng nhau”. Bà Thủy Nguyễn cũng kể rằng trong những bước đi đầu tiên của Nguyễn Phi Hùng vào làng nhạc Việt, báo chí đã “đánh” anh te tua. “Nhưng Hùng vẫn bình tĩnh đọc kỹ từng bài phê bình và nói với tôi rằng “Em dở thật!”. Điều đó khiến tôi rất quý Hùng và không ngại sát cánh cùng Hùng cho đến hôm nay dù đã có không ít thêu dệt sai sự thật” - bà Thủy Nguyễn bộc bạch.

Mối cộng tác bền vững và mang đến thành công cho các ca sĩ với bầu sô hay công ty quản lý tại thị trường nhạc Việt tùy thuộc rất nhiều vào duyên may như nhận định của ông Đặng Phú Hải - “ông bầu” của ca sĩ Đức Tuấn trên mười năm nay.

---------------------------------------------

Kỳ cuối: Giấc mơ thời... hối hả

QUỲNH NGUYỄN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Kỳ công của André Rieu

Trong thế giới âm nhạc, André Rieu có thể không bao giờ là nghệ sĩ violin vĩ đại nhất, nhưng ông là người phù phiếm nhất.

Kỳ công của André Rieu

Kiến trúc Nhà hát Opera tại hồ Tây có gì độc đáo?

Thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Renzo Piano, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng là một công trình mang tính biểu tượng của Việt Nam.

Kiến trúc Nhà hát Opera tại hồ Tây có gì độc đáo?

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật

'Nếu jazz là một con người thì chắc hẳn đó sẽ là một gã nghệ sĩ lang thang, tự do, hơi bất cần, nghịch ngợm, nhưng luôn thành thật một cách lạ lùng. Không ồn ào, chẳng cần chứng minh, nhưng mỗi lần cất tiếng lại khiến người ta phải ngoái nhìn...'

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật

Viết tiếp câu chuyện hòa bình vào đề thi văn: Điểm thi thấp chắc nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lắm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng anh bất ngờ và hạnh phúc khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình tiếp tục được lan tỏa qua đề thi văn dành cho học sinh THPT.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình vào đề thi văn: Điểm thi thấp chắc nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lắm

Chương trình nghệ thuật ‘Người là Hồ Chí Minh’ diễn ra trên quảng trường Ba Đình tối 18-5

Ca sĩ Hòa Minzy sẽ cùng các em nhỏ hát những ca khúc thiếu nhi về Bác Hồ, còn ‘Anh trai say hi’ Anh Tú cùng các nghệ sĩ hát ‘Bài ca Hồ Chí Minh’ trong chương trình nghệ thuật ‘Người là Hồ Chí Minh’ tại quảng trường Ba Đình tối 18-5.

Chương trình nghệ thuật ‘Người là Hồ Chí Minh’ diễn ra trên quảng trường Ba Đình tối 18-5

TripleS gây phẫn nộ vì hát nhép trước chuyên gia: Chuyện không lạ trong K-pop?

Việc TripleS bị giới phê bình chỉ trích trong showcase làm dấy lên tranh cãi liệu K-pop đang 'bình thường hóa' việc không hát live đến mức tân binh có thể trình diễn hoàn toàn bằng hát nhép trước chuyên gia mà không hề e ngại phản ứng.

TripleS gây phẫn nộ vì hát nhép trước chuyên gia: Chuyện không lạ trong K-pop?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar