02/07/2015 08:52 GMT+7

Duyên may của Mộng

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Ở Trường THPT Vị Thủy (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) có câu chuyện ấm áp về tình cảm của vợ chồng thầy Nguyễn Quốc Khương và cô Nguyễn Thị Mỹ Nương với cậu học trò nghèo Trình Hữu Mộng...

Vợ chồng thầy Khương đang ôn bài cho Khang (bìa trái) và Mộng (bìa phải) - Ảnh: Minh Tâm

Nhà có hai chị em. Do nghèo khó nên người chị đành phải nghỉ học sớm đi làm thuê tận Quảng Ngãi, rồi đột ngột mất tích.

Mười mấy năm qua, người mẹ nhiều lần ngược xuôi tìm kiếm con nhưng vô vọng. Bất hạnh cứ tiếp tục giáng xuống gia đình nhỏ đó khi Mộng đang học lớp 6 thì cha bỏ đi.

Người mẹ oằn vai làm thuê, nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ cho hai mẹ con sống. Bà đành để Mộng đang học lớp 9 ở lại quê nhà để đến Bình Dương làm thuê. Phụ mẹ, Mộng đi bắt ốc bán cho các chủ nuôi vịt, đan thảm lục bình thuê mới đủ sống. Cực nhọc vậy nhưng năm học nào Mộng cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi...

Tìm cách giúp bạn

Năm lớp 10 Mộng vào học ở Trường THPT Vị Thủy. Duyên may khiến Mộng và Nguyễn Phúc Khang ngồi cạnh nhau. Trò chuyện hợp ý, cả hai dần trở thành đôi bạn thân. Đầu năm học lớp 11, sức khỏe người mẹ sa sút, thường hay đổ bệnh. Mộng quyết định nghỉ học lên Bình Dương để mưu sinh, tự nuôi mình giúp mẹ nhẹ gánh.

Khang bộc bạch: “Nghe Mộng quyết định nghỉ học em ngăn cản quyết liệt. Đã học tới đây rồi, học rất giỏi, lại là lớp trưởng tại sao bỏ dở. Nhưng làm cách nào để bạn ấy không bỏ học thì em chưa nghĩ ra...”. Rồi Khang kể lại câu chuyện về Mộng cho cậu mợ mình là thầy Nguyễn Quốc Khương và cô Nguyễn Thị Mỹ Nương để mong được chỉ cách...

Giúp trò vượt qua khúc quanh

Khang vốn mồ côi cha, lên lớp 10 thầy Khương đón cháu về sống chung với vợ chồng mình tại nhà tập thể của trường để đỡ bớt gánh nặng cho người chị. Khi nghe Khang ngỏ ý xin cho Mộng về ở chung, dù đồng lương giáo viên của hai vợ chồng eo hẹp, lại phải lo cho con nhỏ cùng đứa cháu, nhưng vợ chồng thầy vẫn tiếp tục cưu mang thêm đứa học trò nhỏ mà không chút đắn đo.

Thầy Khương tâm sự: “Lúc đó tôi nghĩ nếu bỏ ngang như vậy rất uổng bởi chỉ còn hai năm cuối cấp nữa Mộng sẽ thi tốt nghiệp và ĐH. Không có nghề nghiệp, sau này đường đời em sẽ mờ mịt lắm. Còn nếu mình tiếp sức giúp em vượt qua khúc quanh này thì tương lai em chắc sẽ tươi sáng hơn, bởi Mộng học rất giỏi và rất có nghị lực”.

Riêng Mộng thì rất ngại: thầy cô không sung túc gì, đón nhận mình đồng nghĩa với việc phải gánh thêm một miệng ăn. Nhưng rồi với sự thuyết phục, động viên của thầy cô và người bạn thân, Mộng đã đến ở trong căn nhà tập thể diện tích chỉ 40m2 nhưng đầy ắp tình người này...

Gửi ước mơ vào kỳ thi

Hai năm được thầy cô cưu mang, giờ đối với Mộng gia đình thầy Khương như mái ấm thứ hai của mình. Mộng tâm sự: “Thầy cô đã cứu cuộc đời em! Thầy Khương luôn động viên, tâm sự với em như một người cha, người anh, người bạn. Riêng cô Nương đến năm lớp 12 là giáo viên chủ nhiệm của em nên ngoài việc được cô quan tâm ở trường, về nhà em còn được cô chỉ dạy thêm môn tiếng Anh”.

Tình bạn giữa Mộng và Khang cũng ngày càng bền chặt hơn. Sống giữa một gia đình đầy ắp tình thương như vậy, Mộng đã dốc hết toàn lực cho việc học để rồi đạt học sinh giỏi với điểm môn hóa trung bình 10 điểm, đoạt giải ba môn hóa cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhất cuộc thi máy tính cầm tay cấp tỉnh...

Kỳ thi này, Mộng và Khang đều đăng ký thi cụm thi liên tỉnh do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì. Ngày 29-6, thầy Khương đã đưa Mộng và Khang lên TP Cần Thơ. Cả ba thầy trò đăng ký ở ký túc xá Trường ĐH Cần Thơ. Vòng tay người thầy tiếp tục dang rộng khi lo toàn bộ chi phí cho Mộng và Khang trong kỳ thi quyết định này.

Cả hai đều chọn thi vào Trường ĐH An ninh. Mộng thổ lộ: “Em khát khao đậu vào trường ĐH để sau này ra trường có điều kiện, em sẽ giúp đỡ những bạn khác. Đó là cách trả ơn thầy cô, bạn bè đã cưu mang, giúp đỡ em. Rồi cất căn nhà nho nhỏ cho mẹ và tìm người chị thất lạc 12 năm trời...”.

MINH TÂM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Tôi quyết định áp dụng việc cấm điện thoại ở nhiều buổi học hơn, với hy vọng kéo dần các bạn về trạng thái tư duy học tập độc lập cần có.

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Trường 30 năm '0 đồng ngân sách' đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Ngày 13-7, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Trường 30 năm '0 đồng ngân sách' đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Đừng chờ đến khi chỉ còn một tấm ảnh thờ mới ước gì mình hiểu cha mẹ sớm hơn

Tôi ra đời làm đứa con 'lộc trời cho' trong ánh mắt nửa mừng rỡ, nửa lo lắng của những người đã bước sang bên kia dốc cuộc đời.

Đừng chờ đến khi chỉ còn một tấm ảnh thờ mới ước gì mình hiểu cha mẹ sớm hơn

Bắt đầu đăng ký nguyện vọng từ ngày 16-7: Thí sinh cần lưu ý điều gì?

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), 8h ngày 16-7, thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bắt đầu đăng ký nguyện vọng từ ngày 16-7: Thí sinh cần lưu ý điều gì?

Trường Đại học FPT mở nhiều chuyên ngành mới đón đầu xu thế

Bắt nhịp cùng xu hướng chuyển dịch toàn cầu và nhu cầu bứt phá của nền kinh tế số, Trường Đại học FPT (FPTU) tiếp tục mở rộng hệ thống ngành học với những chuyên ngành mới mang tính đón đầu.

Trường Đại học FPT mở nhiều chuyên ngành mới đón đầu xu thế

19h ngày 12-7, Trường đại học Công nghệ TP.HCM lên sóng Khám phá trường học

Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tiếp tục đến với khán giả chương trình Khám phá trường học của báo Tuổi Trẻ lúc 19h tối nay 12-7.

19h ngày 12-7, Trường đại học Công nghệ TP.HCM lên sóng Khám phá trường học
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar