01/12/2018 12:41 GMT+7

Đừng nhân danh tình yêu

TRANG NHUNG
TRANG NHUNG

TTO - Tôi thuộc tuýp người phụ nữ khá cởi mở và hiện đại, tôi thích những gì phóng khoáng và tự do. Tôi thích xem phim Mỹ, những câu chuyện tình chớp nhoáng kiểu Mỹ. Cuồng nhiệt, say đắm. Yêu là sex.

Đừng nhân danh tình yêu - Ảnh 1.

Ảnh: The Jakarta Post

Sex chưa hẳn đã là yêu. Đàn ông không phải chịu trách nhiệm về tình yêu sau khi đã sex với một vài cô người yêu hay một vài cô bạn gái nào đó. Và đàn bà thì cũng chẳng cần phải căng thẳng vì mình đã không giữ gìn. 

Điều cốt lõi của yêu đó là cảm xúc và sự thăng hoa. Đấy. Tôi có cái nhìn thoáng như vậy mà khi tôi gặp cô gái ấy, người phụ nữ ấy, người đàn bà yêu ấy thì tôi lại có cái nhìn khắt khe đến ngay cả tôi cũng cảm thấy khó chịu.

Cô sinh năm 1986, cô cao trên một mét sáu, số đo ba vòng của cô chuẩn như số đo của các cô người mẫu, cô có mái tóc dài đen bóng đến từng sợi. 

Anh chồng đầu của cô mất khi cô đang mang thai đứa con đầu lòng được sáu tháng. Cô đau khổ, khóc lóc, vật vã đến 49 ngày thì cô hết khóc. Đứa con của cô sắp chào đời, ai sẽ nuôi hai mẹ con cô đây? Cô phải tìm chỗ dựa cho hai mẹ con. 

Có một người đàn ông nước ngoài chấp nhận lấy cô dù cô đang mang thai. Cô mang khuôn mặt ủ rũ đến tiệm chụp ảnh hồ sơ mà trước đây khi chồng cô còn sống, hai người thường hay đến đây chụp ảnh. Anh thợ thấy khách quen đến một mình liền thắc mắc. Cô giãi bày hoàn cảnh. 

Anh thợ đặt vấn đề nếu cô làm vợ anh thì anh sẽ nuôi hai mẹ con cô sung sướng, làm gì phải ra tận nước ngoài. Anh đã say cô từ cái ngày chồng cô đưa cô đến cửa tiệm của anh để chụp ảnh. Thế thì hay quá, chẳng cần phải chụp ảnh hồ sơ làm gì cho mất công. 

Cô lấy chồng hai, cô đẻ con của chồng đầu ra được chưa đến 2 tuổi thì chồng hai của cô muốn cô phải sinh cho anh được đứa con. Cô yêu anh nên cô đẻ. 

Con của chồng hai được 4 tuổi thì cô ôm hai con đi lấy chồng ba. Cô đẻ con với chồng ba... 

Lấy chồng nào cô cũng cho cả bàn dân thiên hạ biết cô đang yêu, đang hạnh phúc trong tình yêu. Và hiện giờ cô đang cùng chồng tư hồi hộp chào đón đứa con chung của hai người.

Tôi rất thoáng mà giờ tôi thấy rất choáng. Bốn đứa con của cô mỗi đứa mang một họ. Đấy là còn chưa biết cô có dừng ở người chồng thứ tư hay không bởi cô vẫn rất tươi, rất ngon và rất giòn? Cô có biết những hệ lụy mà mình mang đến cho những đứa con cùng mẹ khác cha của mình hay không?

Cô nói rằng do cô nhân danh tình yêu, yêu là phải hết mình, cô không thể sống thiếu tình yêu. Vậy thì cho tôi hỏi ai đã cho cô cái quyền được nhân danh tình yêu ấy?

TTO - Các nhà nghiên cứu cho rằng cách chúng ta nhìn những sự vật quanh mình có thể nói lên phần nào tính cách của ta.

TRANG NHUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar