30/05/2015 09:10 GMT+7

Đừng chê mẹ quê mùa

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT - 19g, vừa bưng xong đĩa cơm tấm cho khách thì thấy con gái mình mặc áo dây, quần ngắn cũn cỡn trong nhà đi ra, chị M. (39 tuổi, nhà ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cất tiếng hỏi con đi đâu.

Cô bé đáp qua nhà bạn có việc, rồi đi một lèo ra cổng. Chị M. chặn con lại hỏi thêm mấy câu thì con dùng dằng khiến chị không nhịn được, nói lớn: “Chứ không phải con đi với người yêu hả!”. Rồi chỉ vào chiếc quần ngắn của con, chị nói tiếp: “Ăn mặc như vầy mà coi được hả con?”. Con chị nghe vậy cũng quát lại: “Mẹ biết gì mà nói. Quê mùa vừa thôi!” rồi ào ra cổng.

Chị M. đứng sững, gương mặt sa sầm rồi vờ như không có chuyện gì khi có khách bước vào gọi cơm. Con gái của chị M. đang ôn thi khối A. Bận bịu buôn bán, trưa bán cơm phần, chiều bán cơm tấm đến tối mịt nhưng vợ chồng chị cũng nhắc nhở con ráng tập trung học để có kết quả tốt. Từ đầu năm học này chị còn mướn gia sư về dạy kèm toán, lý, hóa cho con một tuần ba buổi. Thấy con lơ là học hành, chị nhiều lần hỏi han con nhưng cô bé chỉ trả lời qua loa. Và câu trả lời hôm nay của con cho rằng chị quê mùa, không biết gì như nhát dao đâm vào tim chị.

Một lần khác vào rạp xem phim, tôi ngồi cạnh hai mẹ con nọ. Có lẽ người mẹ mới đi xem phim lần đầu nên tỏ ra lạ lẫm. Rạp đang chiếu phim thể loại hành động, nhiều tình tiết gay cấn. Cứ mỗi khi tới cảnh hồi hộp, người mẹ lại thốt lên khe khẽ: “Trời đất ơi, ghê quá!”, “Tội nghiệp quá!”. Người con liên tục nhắc mẹ khẽ thôi, khi bộ phim chiếu được phân nửa, người con quay qua nói: “Nếu mẹ không im lặng, người ta kêu bảo vệ vô đuổi là xấu hổ lắm. Biết vậy ở nhà cho xong!”. Từ lúc đó tôi không nghe người mẹ nói gì nữa. Giá như người con có cách nói nhẹ nhàng hơn với mẹ của mình.

Có mấy ai khi thốt ra lời chê bai ấy đã nghĩ rằng mình đang làm đau lòng mẹ - người duy nhất trên đời này đã mang nặng đẻ đau và chăm chút cho ta hết cả tuổi xuân.

YẾN TRINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar