22/03/2018 14:44 GMT+7

Đức Phúc với Nguồn cội là lựa chọn của người trẻ ở Hội sách?

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Nếu nhà xuất bản tổ chức các trò chơi liên quan đến các cuốn sách của nhà văn Dan Brown thì mình có thể dành cả ngày chỉ để ở đây chơi cùng mọi người - một độc giả cho biết.

Đức Phúc với Nguồn cội là lựa chọn của người trẻ ở Hội sách? - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, một số cuốn truyện tranh như Thám tử lừng danh Conan tập 93 (Gosho Aoyama), Lớp học mật ngữ tập 7 (P.R.O) cũng giành được sự chú ý của giới trẻ đến với - Đồ họa: Việt Thái

Như một cuộc hội ngộ, cứ đều đặn hai năm một lần lại diễn ra tại công viên Lê Văn Tám (Q.1) kéo theo sự tham dự của cả triệu lượt khách, phần lớn là các bạn học sinh, sinh viên.

Bước ra từ một gian hàng bán sách, bạn Hàn Giang (23 tuổi) chia sẻ: "Đây là lần thứ hai mình đi hội sách để mua những cuốn đã dự định từ trước.

Bên cạnh đó, mình cũng muốn tham khảo bản gốc của những nhà xuất bản nước ngoài để so sánh với bản dịch một cuốn sách đã mua".

Hội sách nóng quá đi thôi - Video: KHOA NGUYỄN - CHÂU DOANH

Nơi hội ngộ của người cùng sở thích

Trái với Hàn Giang, Thảo Nguyên - sinh viên Trường đại học Nông lâm - lại tìm đến với hội sách vì chương trình giao lưu của ca sĩ nổi tiếng chiều 20-3.

Thảo Nguyên và hơn một ngàn bạn trẻ đứng vây quanh sân khấu để lắng nghe thần tượng của mình nói về tự truyện .

"Từ trước buổi giao lưu 2 tiếng đồng hồ, mình với bạn bè đã lên kế hoạch đến sớm để có chỗ ngồi tốt nhưng khi chương trình diễn ra, tụi mình đã phải chen lên phía trên mới có thể thấy rõ được " Thảo Nguyên và nhóm bạn hào hứng.

Sự ủng hộ của các bạn trẻ dành cho cuốn tự truyện vừa ra mắt của ca sĩ Đức Phúc cũng phần nào cho thấy bức tranh đa dạng của hội sách năm nay.

Cầm trên tay cuốn sách của nhà văn , Nguyễn Văn Khánh (Q.3) cho biết bạn rất thích những tập sách của cây bút này.

Cuốn Nguồn cội đã có trên các giá sách trực tuyến cách đây hơn nửa tháng nhưng Khánh chờ đến hội sách mới mua vì muốn tìm hiểu thêm các tác phẩm của dòng văn học hư cấu và trò chuyện cùng bạn bè yêu sách.

Với gần một trăm triệu bản in trong một năm, khó có thể nói người trẻ thiếu sách để đến hội sách, tìm mọi cách lùng sục tác phẩm mình yêu quý.

Những trang mạng trực tuyến cũng đã phát triển rất mạnh mẽ bằng hình thức giảm giá sách thường xuyên giúp người đọc không phải đợi chờ hai năm để đến với sách.

Với những bạn trẻ như Nguyễn Văn Khánh hay Thảo Nguyên, đến hội sách là đến một địa điểm văn hóa với những người cùng sở thích với mình.

Thiếu đi hội sách, người trẻ vẫn có thể tìm mua tác phẩm ở những cửa hàng trên đường, sách vẫn bán được, chỉ có đời sống văn hóa của thành phố sẽ nghèo hơn đi vì thiếu một sự kiện thú vị, một điểm đến lành mạnh.

Đức Phúc với Nguồn cội là lựa chọn của người trẻ ở Hội sách? - Ảnh 3.

Đông đảo bạn trẻ đến dự buổi giao lưu ra mắt cuốn tự truyện I believe I can fly của ca sĩ Đức Phúc - Ảnh: MAI THỤY

Chưa đủ níu chân

Thế nhưng, một số bạn học sinh, sinh viên cho rằng Hội sách TP.HCM lần 10 cũng không có gì đặc biệt so với những năm trước.

"Mình đã đi hội sách cả ba lần 8, 9, 10 nhưng chủ yếu là để mua sách chứ không nán lại lâu, ở đây cũng không có hoạt động nào nổi bật.

Vẫn là giao lưu ra mắt sách, phía trên diễn giả nói, ở dưới khán giả nghe như vậy thôi, mình không nghĩ các chương trình giao lưu nhiều lên là do nó hấp dẫn" bạn Quốc Việt, sinh viên Trường đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), thẳng thắn nhận định.

Không quan tâm lắm những cây bút đang "hot" với hàng người xin chữ ký hay các chương trình khuyến mãi, nhiều bạn trẻ tâm sự rằng mình vẫn thấy lạc lõng giữa hội sách.

Trong không gian nhộn nhịp ấy, họ chen chúc nhau ngồi trên thảm cỏ, ghế đá để chăm chú vào màn hình điện thoại. Hoặc sau khi mua cuốn sách mình thích, xem xong chương trình có thần tượng, các bạn trẻ lại lục tục kéo nhau ra cổng.

Như Thảo Nguyên, sau hơn hai tiếng chen chân mới có được chữ ký của ca sĩ Đức Phúc, cũng nhanh chóng rời khỏi hội sách với nhóm bạn để trở về nhà.

Bức tranh hội sách tuy có nhiều màu sắc nhưng nhìn chung những gam màu ấy lại không khác gì các năm trước. Thiết nghĩ, song song với việc mở rộng quy mô hội sách, ban tổ chức cũng nên phối hợp với các nhà xuất bản để đa dạng hóa các hoạt động.

Nếu huy động thêm ý tưởng cho những chương trình mới mẻ, hội sách sẽ không chỉ là chợ sách mà kết nối được sách với người đọc, níu chân thêm nhiều bạn trẻ.

TTO - Sự xuất hiện của Anh Khang, Hamlet Trương, Iris Cao, nhà báo Khải Đơn đã hâm nóng hội sách TP.HCM trong buổi chiều ngày thứ hai.

MAI THỤY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar