03/12/2015 18:04 GMT+7

Đi "bụi" đầu đông ở Ljubljana

PHONG NGUYỄN LÊ
PHONG NGUYỄN LÊ

TTO - Tôi đã lên kế hoạch đi bụi đến Athens (Hy Lạp), sau đó bay đến Zagreb (Croatia), bắt các chuyến tàu đến Ljubljana (Slovenia) rồi đến Venice (Italy)... cho kỳ nghỉ đông. Nhưng một trục trặc nhỏ để tôi phải ở lại Ljubljana thêm một ngày đêm. 

Một góc trung tâm Ljubljana - Ảnh: Phong Nguyễn Lê

Bỏ qua mọi trúc trắc. Tôi quyết định dành một ngày để khám phá thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất nước Cộng hòa Slovenia, quốc gia Nam Âu có diện tích tương đối nhỏ và ít cư dân này.

Theo bình chọn của đa phần các trang tin du lịch quốc tế uy tính lớn trên thế giới, năm 2015 Slovenia là một trong số những nước có nhiều điểm đến hấp dẫn, chi phí sinh hoạt thấp, phù hợp với du khách ưa khám phá và đi bụi.

Cũng theo các chỉ dẫn, cách tốt nhất để khám phá Ljubljana là xuống quầy lễ tân khách sạn mua một tấm card Ljubljana Tourist.

Người phụ trách quầy nói với tôi, khi mua nó, bạn không những được trợ giá khi đến thăm các danh lam thắng cảnh quan trọng của thành phố, mà còn được miễn phí khi đi xe buýt, wifi miễn phí xuyên suốt trung tâm, hướng dẫn tour trong thành phố và một vài ưu đãi giá cả khác nữa…

Dòng sông chảy qua thành phố cổ - Ảnh: Phong Nguyễn Lê
Từ Ljubljana, có chuyến tàu đến thị trấn biên giới Ý Villa Opicina, từ đây lên xe điện đến thành phố Trieste - Ảnh: Phong Nguyễn Lê

Lâu đài Predjama và những câu chuyện lịch sử

Theo hướng dẫn, tôi đã nhìn thấy ngay một thấy lâu đài rất lớn trên đồi cao, và hình như đứng ở đâu Ljubljana cũng nhìn thấy nó. Một điểm nhấn ấn tượng nữa là dòng sông chảy qua thành phố, tạo bối cảnh hoàn hảo cho rất nhiều quán cà phê ấm cúng, nhất là khi lang thang vào mùa đông.

Trưa, trời có nắng nhưng nhiệt độ vẫn rất lạnh. Một người khách ở quán cà phê quảng cáo thêm: “Đó là lâu đài Predjama, một điểm tham quan luôn khơi dậy tính tò mò của mọi ở du khách".

Lâu đài có hơn 700 năm tuổi, chủ nhân chính thức là một hiệp sĩ rừng xanh tên Erasmus Lueger, sống vào thế kỷ 15. Vị chủ nhân này đã dựa vào địa thế để xây dựng cơ ngơi của mình trong những vách đá cao 123m. Từ đó tạo ra một pháo đài bất khả xâm phạm.

Tôi đến tham quan lâu đài và bị hút với những vòm cửa đá. Phần sân thượng rộng mênh mông, từ đó có thể nhìn ra các vùng xung quanh. Và có những trải nghiệm âm u về thời xa xưa, nơi có nhà nguyện và những căn phòng dưới tầng sâu, chìm khuất dần trong những bậc thang đi vào bóng tối...

Những gờ đá ở lâu đài Predjama - Ảnh: Phong Nguyễn Lê
Một lâu đài ở Ljubljana - Ảnh: Phong Nguyễn Lê
Những nông trai nép bên cánh rừng ngoại ô - Ảnh: Phong Nguyễn Lê

Mùa đông nên lâu đài ít khách viếng thăm, từ đó tha hồ ngắm nghía toàn cảnh Ljubljana. Người ta bảo vào mùa xuân lâu đài Ljubljanatrên ngọn đồi bao quanh thủ đô là nơi ngắm cảnh tốt nhất. Vì thế các nhà hàng trong khuôn viên lâu đài luôn đầy ắp thực khách.

Lâu đài có từ thời cổ đại đã trải qua nhiều đợt trùng tu. Mùa xuân là nơi diễn ra những sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời... góp phần tạo nên nét văn hóa độc đáo cho thủ đô của Slovenia.

Theo nhiều người dân địa phương thì ở Ljubljana, Slovenia còn rất nhiều lâu đài to, nhỏ khác. Đa số đều được thu xếp để phù hợp với cuộc sống mới, thậm chí được đổi mới và hiện đại hóa từ bên trong.

Đó có thể là một viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, quán cà phê, phòng chức năng và có thể là một là một địa điểm phổ biến cho các nghi lễ đám cưới...

Quá cà phê  trên đỉnh một tòa nhà với chiếc cầu thang xoắn ốc - Ảnh: Phong Nguyễn Lê

Cầu Rồng và những dấu ấn của Ljubljana 

Đi bộ từ nhà ga xe lửa về phía trung tâm của thành phố, sẽ gặp một cây cầu với bức tượng đá hình con rồng - biểu tượng không chính thức của Ljubljana. Du khách cũng dễ dàng tìm thấy bức tượng con rồng này trên hầu hết các mặt hàng lưu niệm.

Thực ra trong khu vực cầu có trang trí nhiều tác phẩm điêu khắc hình rồng - linh vật biểu tượng của thành phố. Nhưng con rồng đá trên cầu là đẹp và uy dũng nhất. Xung quanh là khu phố cổ với những căn nhà đa sắc màu với màu ngói và tường gạch.

Rất nhiều quán cà phê trang trí trang nhã nằm dọc bờ sông hay trên những con đường lát đá như đưa du khách trở về thời xưa xa của quá khứ.

Ljubljana là một thành phố cổ xưa nên chỉ cần đi dọc bờ sông trong thành phố, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những di tích văn hóa La Mã in dấu trên đường.

Tại sân một nhà nguyện cũ ở Ljubljana, có một điều ngẫu nhiên gây ngạc nhiên nhất cho tôi, một con dân xứ Australia, là tìm thấy là một bể nước hình nàng Kangaroo ngộ nghĩnh.

Nàng Kangaroo miệng ngậm một vòi phun nước và tay cầm cái bồn hứng như túi chứa con của Kangaroo cái. Và khi tôi nhấn vào một cái nút trên bàn chân của nàng, một ít bọt xà bông sẽ trào ra theo trên miệng nàng. Thật thích thú.

Cầu Rồng ở Ljubljana - Ảnh: Phong Nguyễn Lê
Một bồn rửa tay độc đáo. Chỉ cần nhấn nút trên bàn chân của tượng Kangaroo - Ảnh: Phong Nguyễn Lê
Ljubljana về đêm - Ảnh: Phong Nguyễn Lê

Từ buổi chiều đến tối, tôi chỉ lang thang đi dạo quẩn quanh để thưởng ngoạn một trong những thành phố xanh và đẹp trong lòng châu Âu. 

Với nền văn hóa phong phú, đời sống ban đêm Ljubljana không quá sôi động cùng những buổi tiệc đường phố có âm nhạc và người địa phương cùng gia đình thong dong đi dạo...

Như nhiều du khách lạc bước khác, tôi chỉ mới ghé qua một chút của một phần trong lãnh thổ Slovenia, nên đành hẹn một ngày sẽ quay lại để tìm thêm nnhiều điều thú vị khác ở quốc gia nhỏ bé xinh đẹp này.

PHONG NGUYỄN LÊ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

60 doanh nghiệp dự lễ hội quảng bá quà tặng du lịch TP.HCM

Ngày 16-5, lễ hội MENA OCOP - Quà tặng du lịch 2025 được khai mạc tại Menas Mall Saigon Airport (TP.HCM), và kéo dài 10 ngày.

60 doanh nghiệp dự lễ hội quảng bá quà tặng du lịch TP.HCM

Sắp có tour ngắm đào chuông, rừng rêu ma mị trên 'nóc nhà' Quảng Trị

Nhiều người mê trekking sắp được ngắm đào chuông, lá phong đỏ, rừng rêu... trên nóc nhà Quảng Trị với việc tour trekking đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp được khai thác thử nghiệm.

Sắp có tour ngắm đào chuông, rừng rêu ma mị trên 'nóc nhà' Quảng Trị

Múa hất tóc Al-Ayyala đón Tổng thống Trump là di sản văn hóa phi vật thể nổi bật ở UAE

Văn hóa truyền thống của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là sự kết hợp tinh tế giữa bản sắc Ả Rập, Hồi giáo và nhịp sống hiện đại vùng Vịnh.

Múa hất tóc Al-Ayyala đón Tổng thống Trump là di sản văn hóa phi vật thể nổi bật ở UAE

Cùng nhau đưa Phú Quốc trở thành hình mẫu ‘đảo xanh - thành phố thông minh - không phát thải’

Chiều 16-5, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang tiếp đoàn công tác cấp cao Vingroup tới thăm và làm việc về việc đưa đảo Phú Quốc trở thành hình mẫu ‘đảo xanh - thành phố thông minh - không phát thải’.

Cùng nhau đưa Phú Quốc trở thành hình mẫu ‘đảo xanh - thành phố thông minh - không phát thải’

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Dalat and Beyond 2025 là chuỗi sự kiện hồi sinh ký ức Hà Nội trong không gian nghệ thuật Đà Lạt.

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Giá vé xem pháo hoa Đà Nẵng cao ngất ngưởng, dịch vụ giữ chỗ sân thượng đã chộn rộn

Dù còn nửa tháng mới khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng nhiều vị trí đẹp bán vé xem pháo hoa đã chộn rộn.

Giá vé xem pháo hoa Đà Nẵng cao ngất ngưởng, dịch vụ giữ chỗ sân thượng đã chộn rộn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar